1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khô khan và thiếu tinh tế!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catbuihuvo, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khô khan và thiếu tinh tế!

    Mình bị chê là khô khan và thiếu tinh tế.
    Quả thực một phần cũng khô khan và thiếu tinh tế không hiểu nhiều tâm lý con gái thật. Biết thế yêu vài lần cho có kinh nghiệm :(.
    Một phần thì tại có tình cảm với em ấy nhiều quá nên khớp nhiều khi chẳng biết nói gì. Tình mình ngày xưa cũng ít nói, giờ mới cải thiện được tí!

    Các bác có cao kiến gì không nhỉ?
  2. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ vấn đề luôn là sự tự tin.
  3. casper276

    casper276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cậu ngẫm xem tại sao họ bảo mình khô khan đã, đừng để ý cái tinh tế vội. Người khô khan thì ít khi có được sự tinh tế lắm.
    Muốn bớt khô khan, cậu nên đọc truyện nhiều ( không phải kiếm hiệp đâu nhé), sách báo nữa. Đọc thì mới biết cách người ta nói chuyện với người khác thế nào, tâm lý mọi người ra sao, cách xử lý tình huống thế nào... Cố gắng trau dồi kiến thức hiểu biết của mình để làm vốn mà nói chuyện với người khác đi. Nhưng có lẽ, sự tự tin vẫn là quan trọng nhất! .
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ đọc và tiếp xúc , va chạm nhiều vào . Đọc để làm phong phú thêm khả năng " chém gió " . Tiếp xúc , va chạm nhiều để rèn dũa , nâng cao thêm độ tinh tế , nhạy cảm . Cái này thì cần phải kiên nhẫn và có quá trình . Không vội được .
    Mà cái kỹ năng tinh tế nó cần không chỉ cho việc đẽo gái , nó còn bổ trợ cho nhiều mảng khác trong cuộc sống nữa . Mục đích đó mới đáng để theo đuổi .
    Với người tinh tế đôi khi chỉ cần nháy một bên mắt hay mỉm cười một cái là đủ cho người đối diện hiểu mình mang thông điệp hay cảm xúc gì đến cho họ rồi . Đôi khi không cần " múa mép " nhiều mà vẫn làm cho người khác phải nhớ ( ấn tượng ).
  5. suthay7love

    suthay7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho mình. Cứ bạn gái chê là nói nhiều. Bạn nên dọc nhiều chuyện cười. Và tiếp xúc nhiều vs những nguoi nói nhiều thì bạn sẽ nói nhiều.
    Còn chuyện lang man thì cái đấy bạn phải tự tìm hiểu thôi. Đừng có lạng man quá hok con gai nó lại bảo củ chuối. Thi thoảng tng hoa chảng hạn
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác khéo lo. Cái khô khan là lợi thế đấy. Khô thì ko nhạt là đc rồi.
  7. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hêh, thế này thì người đối diện tinh tế mới đúng!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói thẳng sự thật đi: Anh có khô khan thật, nhưng anh lóng ngóng vụng về khi ở cạnh em cũng là vì anh có nhiều tình cảm với em quá nên anh khớp.
    Ng con gái khéo léo và tinh tế thì sẽ biết cách để ''huấn luyện'' (ngoặc kép nhé!) cho bạn trở nên đỡ khô khan hơn.
    Còn cô nào không biết làm thì cô ấy cũng có giỏi giang gì mà chê bạn khô khan. Cô ấy gặp bạn là phù hợp trình độ cư xử của cô ấy rồi còn gì.
  9. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    khô thì tuói tí nước cho tâm hồn ướt át
  10. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nói về sở thích của 1 trong 2 người, sẽ nói dc nhiều và tự nhiên... đấy là trước mắt, còn lâu dài có 2 cách:
    1 là thay đổi bản thân, chém gió thành bão.
    2 là tìm 1 ng thích trời êm bể lặng, sợ bão

Chia sẻ trang này