1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó khăn :(

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi IOU123, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ!Sớm thế hả em?Không sợ hả? Nhưng trót rồi thì đành chịu vậy thôi chứ biết sao! Không ảnh hưởng gì tới sức khỏe đâu mà lo........Chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm lý mà thôi.......Nhỡ sau này thằng người yêu nó bỏ em mà đi thì hỏi rằng có ai còn muốn lấy em làm vợ không?
    Những người còn lại hãy tránh xa lối sống thử nhé!
  2. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Có cái này sưu tầm được, mời bà con chia sẻ.
    Câu chuyện giữa cô con gái lần đầu và bà mẹ
    F: Mẹ ơi, sao ai cũng thích làm chuyện ấy?
    S: Giống con hồi bé thích ngoáy mũi ấy mà.
    F: Thế con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn hở mẹ?
    S: Con ngoáy mũi thì ngón tay sướng hay mũi sướng?
    F: Thế sao con gái bị "hấp diêm" thì lại không sướng?
    S: Có kẻ chọc tay vào mũi con thì con có sướng hay không?
    F: Tại sao con gái có kinh thì không làm chuyện ấy?
    S: Con đang chảy máu cam con có ngoáy mũi không?
    F: Sao bọn con trai lại không thích đeo BCS?
    S: Có bao giờ con đi găng tay mà ngoáy mũi không?
    F: Làm nhiều có bị to ra không mẹ?
    S: Ngày bé con ngoáy suốt mà mũi con bây giờ vẫn nhỏ đấy thôi.
    F: Câu hỏi cuối, kích thước có quan trọng không hở mẹ?
    S: Ngày bé con vẫn ngoáy mũi bằng cả ngón cái lẫn ngón út mà!

Chia sẻ trang này