1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khơ Me Đỏ 1975-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác Thỏ là chuyên gia bên Thanh lâu quán, rành chuyện chị em, son phấn hơn là chính trị nên ko rõ. Trong chính trị,đối ngoại, câu nói đầu môi chót lưỡi có thể nuốt cái rẹt miễn là quyền lợi quốc gia trên hết. Ngay như nước Mỹ kia có ông Donald Rumsfeld hồi thập niên 80s còn bắt tay hỷ hả với Saddam Hussen, nay nuốt không trôi tấm hình đó. Ông Nixon xưa kia bá vai hôn hít nhà độc tài Seosetcu của Lỗ Ma Ni, ấy vậy mà khi quần chúng Lỗ lật đổ ông này, báo chi Mỹ chả hoan nghêng nhiệt liệt là gì. Bin Laden, Phiden cũng từng được nước Mỹ ủng hộ hết đấy.
    Thôi thì người nào chỗ nấy, son phấn đàn bà thì về với son phấn, còn đám hủ nho chúng tớ đành chịu mang tiếng nhồi sọ bên sử quán vậy.
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Tài liệu tham khảo:
    http://thitruong.ttvnol.com/f_533/221676.ttvn
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chính ra ở bên Thanh lâu quán tớ còn học hỏi được khối điều hay ho, bổ ích hơn là ở cái box này của cậu nhá. Chết cười, ở đây bây giờ còn có cái gì bổ ích hơn là thằng này nhồi sọ thằng kia, thằng kia tẩy não thằng này hả cậu Spirou?
    Với tư cách là thành viên lâu năm của Thanh lâu quán, mình tặng cậu Spirou cái chữ kí nhá: Chính trị là những con đĩ mà lịch sử là đứa con hoang do nó đẻ ra. Theo trí óc ngây thơ, non nớt của mình thì một người yêu sử tất phải ngộ ra cái chân lí đó. Nếu bác đã ngộ ra điều đó rồi thì còn tranh cãi làm gì chuyện thế nào là chính nghĩa, thế nào là phi nghĩa, thế nào là Cách mạng, thế nào là phản loạn, thế nào là chân, thế nào là nguỵ..... Tranh cãi và thuyết phục người khác đồng ý về những điều đó theo quan điểm của mình là điều cực kì vô nghĩa.
    Spirou nói đúng. Shihanuc, Nixon, Seausecu, Mao, Ponpot .... cũng chỉ là những con đĩ, nay tốc váy với thằng này, mai làm nệm cho những thằng khác cưỡi, tất cả cũng chỉ vì những chữ lợi mà thôi.
    Bác Spirou rõ chửa?
  4. Great_Hunter

    Great_Hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các pác đã xem hồi ký của cụ Trần Quang Cơ chưa, đọc có rất nhiều thông tin về chính trị, ngoại giao của chúng ta với BC, Cambodia đấy, chúng ta nhượng bộ ở Thành Đô cũng khiến cho Hunxen buồn, tôi thì rất đồng tình với chủ kiến của các cụ Nguyễn Cơ Thạch và Trần Quang Cơ, tiếc là thế cục đã qua. Có pác nào quan tâm tới cuốn hồi ký Trần Quang Cơ tôi sẽ post
  5. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    ặc, hay vãi
    Tớ cũng chẳng ngờ có một định nghĩa của ngành đèn đỏ về lịch sử hay đến thế đâu,
    Cũng chả ngờ có những con/thằng đĩ non nớt đến mức nghe định nghĩa của chúng mà vẫn bảo rằng có người yêu được Lịch sử, hoặc giả người yêu lịch sử ngửi được cái định nghĩa của chúng, để mà vào đây huyênh hoang.
    tranhoangtho này, định nghĩa của cô/cậu đúng chỉ đúng với những nền chính trị đĩ thôi. Còn đĩ là gì: là dạng háng bán phẩm tiết để đổi lấy quyền lợi, còn khi bị quỵt hay bị trả tiền giả thì mới thốt lên "thôi chết, mình bị nó hi e^'' p rồi".
    Những nền chính trị kiểu đó mới hạp với cái định nghĩa của cô/cậu
    Chưa hết giới lang băm, giờ lại đến giới đèn đỏ, quả thực có âm mưu triệt phá Sử đài nhân dịp đại hội X đây.
    Đề nghị các mod, min cố gắng backup lại dữ liệu. Đã mấy lần mất mát bao công sức khổ công sưu tầm của cả hai phái Tả - Hữu, giờ đừng để giặc lại đốt tiếp sử đài của ta.
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác em còn trẻ, còn nóng nhẩy? Hơ hơ, tuỳ thôi. Bác em cứ tiếp tục lao vào bãi rác này đi. Còn em, em về nhà thôi, em không có thừa hơi đi làm từ thiện tinh thần cho bác nhé.
  7. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Bác không làm đĩ ở đây thì bác làm đĩ ở nơi khác, thiếu gì chỗ. Sự nghiệp đĩ còn dài..........
  8. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, tưởng topic này có gì hay hơn topic Chiến Tranh Cam lúc trước ai dè!!!!
    Khúc đầu còn thấy ok, khúc sau thì toàn mấy thằng ngu LS to mồm phát biểu, mà lại còn phát biểu bằng giọng của lũ........market!
    Thôi bác mod lock topic này giùm, chả có học hỏi được gì cả!
  9. bandocsaigon

    bandocsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TQ mắng LX: Chủ nghĩa giáo điều
    LX chửi TQ: Chủ nghĩa xét lại
    2 thằng quay mặt làm ngơ.
    VN lúc đó mà ngả hẳn theo TQ thì còn dại hơn là ngả hẳn theo LX ấy chứ, Anh Cả Đỏ của toàn khối XHCN mà lị
    [/QUOTE]
    Tôi đọc thấy Mao chửi Nga Sô là chủ nghĩa xét lại , còn các anh Nga miệt Tàu cộng là giáo điều chủ nghĩa thì phải.
    Xét ra , Việt nam lúc đó theo chú nào cũng thiệt thôi , nhưng theo chú Nga sô thiệt ít hơn, bởi vì nền kinh tế của ta lúc đó thuộc hệ thống "vô sản" , nếu không vuốt Nga thì làm sao tồn tại nổi . Khổ quá , nếu sau giải phóng các pác ở trên thoáng hơn trong xây dựng kinh tế và chơi đều với huynh đệ xa gần thì ...
    Thương thay , tiếc thay đất nước mến yêu của tôi.
  10. Susje

    Susje Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác vừa oánh nhau xong , chửi nhau không còn tí mặt mũi nào nhìn nhau , sau khi đánh nhau xong , các "huynh đệ xa gần" ấy vẫn tiếp tục tuồn vũ khí , tiền giả , tài liệu cho mấy cu Ngụy về phá nền thống nhất non trẻ của nước mình , các cu ấy còn cho tàu lảng vảng ngoài khơi , tuyên truyền kéo người trong nước đi vượt biên ... tự nhiên bảo bác giả lả vui vẻ bắt tay trước thì có dễ không ? Bây giờ kinh tế phát triển nói chung là tốt , đất nước ổn định , thế mà bọn Mỹ còn ra mặt chứa chấp nuôi dưỡng mấy chú định lật đổ chính quyền ta , nhằm yêu sách kỳ kèo trong đàm phán , nữa là khi ấy .

Chia sẻ trang này