1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó nghĩ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_return89, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_return89

    no_return89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khó nghĩ!

    cô ấy không sẵn sàng nói lời" i love u" với em bao giờ.Chỉ thỉnh thoảng hỏi thì gật đầu .Đi chơi thì đưng đâu đó là 1 điều cô ấy không thích, ôm ,kiss thì cô ấy nghĩ mình dzê. Không quan tâm thì cô ấy lơ đãng mình, cũng chẳng quan tâm lại , 1 ngày không nt, ko liên lạc cũng là chuyện bình thường. MÌnh cũng lơ đãng 1 vài ngày thì cô ấy nhớ, và hờn rỗi. Với mọi người xung quanh cô ấy muốn mọi người hiểu em iu cô ấy hơn là thùa nhận co ay'' y em,( đoán răng chưa bao giờ cô ấy thừa nhận với ai điều đó, có chăng là để tự mọi người hiểu vì 2 đứa đi với nhau cũng nhiều). Tối ol thì her chat với bạn nhiều hơn là với iem, nhiều hôm out đi ngủ cũng quên ko chào em còn em thì cũng chán cái cảnh nhìn 2 cái nick sáng rồi nói vài câu: "ngu ngon nhe, ngu som di...roi ou..chept".Nha 2 dua xa , khoang 15km, cung thong cam nhung tu khi yeu nhau(8thang) so lan co ay tu sang nha` em ko len den con so'' 4.....em thi` nguoc lai.
    Chắc her đến hồi chán cái ty này, muốn chấm dứt...nhưng không hiểu vì lí do gì..chắc vì chưa có ai yêu her nhiều như vậy. Mệt mỏi lắm các bác àh ...
    Hai người có tình cảm với nhau nhưng nhìn vào mắt nhau chỉ toàn tháy sự chán trường của người kia,ty ko còn sư no''ng bỏng nữa....em da tim` nhieu` cach de refresh nhung cam thay'' co ay xem chuyen do'' la chuyen bt, ko co cam giac kha'' hon trong 1 time dai sau do, chac chi duoc 1 tuan`........mệt mỏi mà ko chia tay dươc thi làm sao đây hả các bác, rước cái người khong yêu mình về nhà thì ...hic hic..dù có (lamf cho nguoi yeu minh yeu hanh phuc'', nhung con` 2 bac'' nha em nua~....)....kho'' nghĩ qu''a...ko hieu nen nghi the'' nao`, khong biet giai quyet sao?..
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chú sinh năm 89 à? Nếu thế thì yêu hơi sớm nhỉ. Vấn đề này cũng thường thôi. Chú đừng có lo lắng quá. Xa em nó vài hôm xem sao.
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì so_0 nghĩ đó là sự ích kỉ, thích người khác chăm sóc mình, để mình có giá, chứ chẳng phải có tình cảm gì với cậu nhiều đâu, noreturn à. Nên lãng vài ngày rồi nói cho nàng bít cảm nhận của cậu đi, ok sửa thì tiến, mà ko thì đừng nên chuốc khổ vào mình nữa. Mấy dấu hiệu cậu nêu ra, ack so_0 chả nghĩ bé đó có tình cảm gì mấy với cậu đâu.
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Lừa lừa thịt xong thì té
  5. no_return89

    no_return89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    da! em nam nay 26 roi` ah, ko fai xinh nam 89 nhu tren nick dau.
    Uhm, bien mat vai` ngay` thi her lai sửa, nhưng sau đó (khoang 1 tuan )thì đâu vẫn vào đó....thế mới mệt, ...đôi khi ko fải người ta cố tình mà tính cách họ vậy....khó nghĩ
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phải dứt khoát đi
    Lằng nhằng ko phải là cách đâu
    Đôi khi người ta chờ mình nói ra 1 điều gì đó cho rõ ràng giữa 2 ng
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    mạnh tay và dứt khoát lên bạn ơi, kiểu người ích kỷ như thế thì ko xứng đáng với bạn đâu. Kiểu đấy phải có 1 bài học mới tỉnh được
  8. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,chị ấy quả thực là ích kỉ,nhưng có lẽ đấy là do yêu lần đầu,anh cứ hết lòng nói với chị những điều anh nghĩ xem.
  9. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, minh giống cô ây ở chỗ, 2 đứa cùng đi chơi nhưngh không bao h cho bf ôm, kiss ngoài đường . đi xe cùng nhau chỉ khi nào bf bảo thì ôm, không bảo thì thui.chuyện nói câu"eya" mình cũng ít nói lém, chỉ khi nào viết tnhắn hoặc viết thư mới dùng, nói miệng ngại sao ấy.
    có tin mùa hè chạy xe máy mà bf bảo rét không? vì mình hỏi là" sao anh cứ bắt em phải ôm anh thế"
    khuyên cậu nhé, tớ cũng già gần bằng cậu nên cậu tớ cho thoải mái. viết cho cô ấy 1 cái thư,bức xúc gì nói hết ra, rùi nói chia tay, coi cô ấy thế nào! chứ mà cứ như vậy mệt mỏi lắm, yêu là cả 2 cùng hạnh phúc, bây h chưa lấy nhau về đã thế, lấy nhau về rùi còn tình củm vào đâu được, chắc cô ấy đang chờ thời thui, yêu cứ yêu còn chưa quyết định bạn là ngưoi cô ấy sẽ lấy làm chồng đâu.
    kiểu của con gái nó là như vậy đấy!
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    có chăng đây là 1 tình yêu?
    em nghĩ nên xét lại toàn bộ mối quan hệ của cả 2 người. có lẽ từ đầu cũng là tình yêu, cũng là đam me, cũng là say đắm nhưng..... có thể thời gian, khi mà hai chữ "nhàm chán" đang đến gần thì chính anh và chị ấy ko biết làm sao để xua đuổi nó đi và càng thêm mặn nồng với nhau. có thể thời gian ở bên nhau càng nhiều, người ta càng thấy những điều ko hợp với người ta? có thể có 1 người thứ 3 lấp ló đâu đó làm cho người con gái đứng núi này trông núi nọ? có thể chính bác hờ hững quá thành ra chị nàng cũng muốn mình đc nhận sự công bằng? ....
    xét trên tất cả các lý do thì qua việc bác nói em nghĩ 2 người nên thẳng thắn chuyện trò với nhau nói lên những điều mình đang suy nghĩ. đôi khi có 1 việc không thể chia sẻ với anh đc nên chị ấy hờ hững mà thôi. như thế anh càng phải gần gũi và động viên chị ấy nhiều hơn. anh có thể thẳng thắn đề nghị 2 người cho nhau 1 khoảng thời gian xa cách để xác định lại tình cảm, sau nếu vẫn như thế thì nên chia tay và trở thành bạn bè hay hơn.
    nhưng, em cũng thấy mình giống chị bạn của anh lắm, đại loại là em có thể để quên chàng đến tuần trời, ko mess, ko điện thoại. có khi đi bên cạnh cũng hững hờ quá đuỗi. nhưng đó chỉ là trong 1 khoảnh, 1 thời gian ngắn thôi. anh phải cần nghĩ rằng người con gái cũng cần có khoảng thời gian riêng cho mình để lo lắng cho công việc, sự nghiệp của họ. tình yêu là rất quan trọng nhưng với những cô gái có lý trí mạnh mẽ và sống tự lập thì tình yêu ko hẳn là phải "cần".
    chúc anh chị sớm tìm ra được con đường đi đến đích hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này