Khó nghĩ Khổ lắm các bác ạ Em có ý định tự tử 1 cái vì chán đời song em nghĩ đến các cảnh tự tử mà sợ chết khiếp. Nếu nhảy sông thì nhỡ khó thở thì làm sao chết nổi.Nếu đâm dao vào người đang đâm dở thì yếu sức quá làm sao mà chết hẳn được ,lại đau lắm. Em chỉ còn cách nhờ các bác giúp em lấy lại tinh thần để mà sống tiếp để mà hết chán đời thôi.
Có nhiều lúc tưởng ko thể sống nổi . Down gần chết , cứ mong mở mắt ra là một thế giới khác , ko phải gặp những người mình đang gặp , ko phải làm những việc ngu ngốc mình đang làm . Nhưng mà mọi thứ rồi sẽ qua và chưa bao giờ mong mình chết cả . Chết là hết , chả ai cứu được , muốn quay lại với cuộc đời cũng ko được . Ko bao giờ chết cả You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were Nana
hì dễ lắm, có 1 cách đây: để dành tiền và xin phụ huynh chuẩn bị tham gia chuyến đi Hạ Long với hội 81 đi, đi về ko hết buồn thì hơi lạ đấy Have you ever really loved a woman?
Hê hê , em muốn chết mà lại sợ chết thì chết thế quái nà được , tốt nhất là đừng nghĩ đến cái chết nữa , chắc gì chết đã là hết , cứ sống vui vẻ , thoải mái , hê hê , đi chơi nhiều vào , nhất là đi chơi với hội 81 ý True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
Thiệt hả ?Em cũng mong là đi chơi với hội gà thì em sẽ hết chán đời nhưng mà bi giờ hội gà chuồn khỏi ttvn em lại ko theo kịp vào cái forum riêng của các gà.Giá như gà về đây vui như xưa !!!!Em rất ấn tuợng với mấy bác hieu_tai_hai , hhv, don_juan_de_marco .Có mấy bác này chọc cười chắc đời đỡ chán hơn Nè bác don_juan ,đi chơi Hạ Long đóng bao nhiêu ? bao giờ đi? Có ai đón chào em ko ? Em ko phải thành viên tích cực ở đây mà.
hì vô tư đi em ai cũng chào đón hết đóng 200k thời gian ấn định là đi vào ngày 7 và 8/8/2002 welcome tất cả mọi người, đặc biệt là các em gái [8d] Have you ever really loved a woman?
Huuuuuuuuuuuuu những 200k ,em chịu thôi. Xin hẹn lần khác vậy. Em lại buồn tiếp đây . Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
mịa kiếp! lúc ấy thi lại thì đi thía đíu nào được! Lại để học lại nữa thì thành 400k à? bao giờ em trả nợ được? Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín Sao đến bây giờ mới hai mươi Nghìn sau em bước vào hai mốt Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời! TTT