1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó ngủ nghịch chút.Mod rảnh dell hộ cái topic này cái nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi REGISTER, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ nghịch chút.Mod rảnh dell hộ cái topic này cái nhé

    Mệt mỏi quá.Hôm nay tớ bị stress nặng rồi.viết mấy cái linh tinh vớ vẩn chơi vậy.Đừng ai cáu giận nếu thấy phiền nhé.Thông cảm cho bạn hiền chút.hôm nay thấy cô đơn quá.Ngồi ngắm HN mà tại sao lại thấy mình chợt khóc nghĩ đến mình mà càng thấy buồn.Phải chi hôm nay mà đi chơi thì có phải tớ đỡ buồn không nhỉ.Oải quá,
    Hôm nay lang thang mạng đọc đc nhiều điều hay, càng ngẫm càng thấy nhiều điều mình cần phải điều chỉnh lại.Đôi khi thấy mình còn nhỏ nhen quá.....cũng có những điều làm ta sáng ra nhiều biết dc về ta hơn SDJKL:Fágho; djkl ghepw
    hSKLDH gk;ádyioeyỏpgdkggjvcklx;AVJdw
    f.Tạm biệt, tạm biệt, tạm biêt................
  2. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đây là bạn post linh tinh thôi. Nhưng nó cho thấy rõ được sự bức xúc khó chịu, bế tắc của một con người. Không định nói gì đâu. Nhưng có lẽ bởi tâm trạng hiện nay của tôi cũng không tốt đẹp gì. ĐI tìm khắp các forum một chỗ để mình có thể gào lên tâm sự của mình, những mệt mỏi, khó chịu của mình. Cuối cùng đành dừng chân ở đây. Vô tình và ngẫu nhiên...
    Đôi khi tự hỏi cuối cùng thì mình đang cố gắng vì cái gì nhỉ ? Hoạt động nhiều, tham gia nhiều, được nhiều người tin tưởng và kính nể. Rồi thì để làm gì chứ ??? Chuyện của bản thân mình thì không lo. Chẳng chịu đi tự giải quyết. Chẳng chịu sống cho gọi là có chút trách nhiệm với gia đình. Có nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ không hả ??? Cuộc sống chưa bao giờ là quá khó khăn cho một con bé 19 tuổi đầu. Bởi thực tế là nó chưa bao giờ cảm thấy cần một người bố. Để rồi đến khi mà có người ta sống có lỗi thì cũng mặc kệ, cũng chẳng cần biết và quan tâm. Chẳng thèm buồn và khóc. Để rồi bỏ mặc những nỗi đau của người thân. Bỏ mặc những giọt nước mắt ấy. Con bé được nuông chiều nên ích kỷ quá, chỉ biết sống cho bản thân mình, cho những niềm đam mê, vẫn bị coi là phù phiếm ấy.
    Ấy thế mà cái con bé sống vô trách nhiệm với gia đình ấy lại được mọi người đánh giá cao. Là một con bé hoạt động năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng. Và con bé đôi khi đắm chìm trong những lời khen ấy. Con bé xây dựng mục tiêu sống cho mình, và trên cái kế hoạch đó, không dành nhiều cho tình cảm. Ích kỷ và lạnh lùng đến thế !!!
    Nhưng ngay cả cái công việc, những hoạt động ấy cũng đâu có hoàn thành tốt. Như một người thành đạt chịu quá nhiều áp lực. Đến một lúc mà con bé không thể kiểm soát nổi mọi hoạt động của mình nữa. Con bé cảm thấy quá tải và bế tắc và mệt mỏi. Lúc này ai là người bên cạnh và chia sẻ ??? Sẽ là ai ?
    Bỗng nhiên nó thấy nó có nhiều thật là nhiều bạn. Nhiều thật là nhiều người bạn tốt. Nhưng trong số đó, ai là người có thể chia sẻ và giúp đỡ nó ? Ai có thể nâng nó đứng lên khi đang quá mệt mỏi và ngã dần xuống ? Nó lại đi tìm, tìm và tìm....
    Và bế tắc, và mệt mọi và lười biếng

    Được katia sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/07/2004
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khịt ... khịt ... nghĩ trẻ con quá nhóc à.... Nhiều cái rồi cũng chẳng phải như thế đâu ....
    Nào thì cùng lang thang như gió
    Cuốn theo mây đi khắp phương trời
    Gió gào thét cùng mây thành bão
    Nhưng mưa cũng tạnh rồi gió cũng lặng thôi...​
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần khó ngủ là mình làm cho cái hoá đoen Dt tăng lên gấp mấy lần
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng vậy , Buồn là vào mạng
    Từ khi vào YM bằng di dộng bị tính tiền
    GPRS toàn 100 với 150 khìn
    Nghĩ mà xót ruột
  6. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    sao chưa thấy ai del mục này thế, đọc sao mà thấy buồn quá

Chia sẻ trang này