Chuyện là như thế này: -2 tháng trước, em lên tpHCM học đại học, sống ở nhà trọ. Tại đây có 1 phòng toàn con gái. -Lúc đầu mới vừa đến em làm mặt lạnh, không thèm chơi với đứa nào, nói chung không có cảm giác. -Sau đó 1 tuần mấy thằng chung phòng xuống phòng nữ chơi, em cũng theo cho đỡ buồn. Và em gặp con đại ma đầu, nó nhìn thì béo, mà nó làm ra vẻ rất dễ thương, còn đè em ra mà hôn trước đám đông (Sau này em mới biết nó là ác ma). Cả phòng em chỉ chơi với con béo đó. -Sau đó tới Trung thu, hôm đó cả hai phòng nam và nữ cùng đi Karaoke, em phang cho mấy bài làm tụi con gái cổ vũ hò reo quá trời. Sau đó về cả bọn mua rựu bia mà nhậu nhẹt, tới 4 giờ sáng. Con ác ma thì say mèm, còn 1 con bạn của nó( Tạm kêu là con Cáo đi cho nó lành) đã có ý định thao túng em... -Vui đây, nó chủ động nhắn tin, oh oh. Hai đứa thân mật lắm, Lúc đầu giai đoạn tìm hiểu em thường xuống phòng nữ chơi. Tối thì nhắn tin, nói chuyện ở cầu thang tới gần sáng. Sau đó phòng nữ và phòng nam ăn cơm chung. Xuống phòng nữ nấu cơm mà ăn. -Hai đứa đi chơi nhiều lắm, nói chung kỉ niệm với Cáo chỉ 1 tháng ngắn ngủi thôi nhưng em khó quên được. -Nhưng mà sống lâu mới biết lòng người mà, tụi con gái dần bộc lộ hết tính cách, bọn nó nói tục kinh lắm. Toàn những câu kinh tởm. Nhất là cái trò tuột quần trai nữa, trai nào gây mâu thuần tụi nó đè ra mà tụt quần. Nó còn cử con Ác ma béo làm má trong phòng, bọn con trai xuống đới cũng kêu nó bằng má. Nói chung trong phòng đó cái gì cũng do con ác ma đó bài đầu ra. -Còn chuyện tình cảm của em với cáo thì cũng rắc rối, đi chơi nó lúc nào cũng cầm điện thoại nhắn tin với ai không biết, lại còn hỗn láo, làm ra vẻ muốn ở kèo trên (Con này không vừa). Hôm haloween, nó đánh đầu em, em phang cho 2 cái, hai đứa không nói chuyện từ lúc đó. -Khoảng mấy tuần trước thì bọn con gái càng lộ ra mặt, nên chuyện gì đến cũng đến, bọn em không xuống đó nữa. Chỉ có thằng bạn có con bồ ở dưới là thường xuyên xuống phòng gái. -Không ngờ tuần trước nó dắt về thằng kia, ở miết trong phòng gái đến nay. Ăn chung, ngủ chung với chúng nó~X~X~X -Còn cáo lại dắt thêm thằng bồ nó về đó thường nữa chứ, hix -Mới chiều gặp bọn nó ngoài quán cơm em đã ứa gan ra rồi, nhưng mà sao tháy nó em vẫn còn cảm giác thương nhớ, anh em tư vấn cho em với
nghe chú kể anh có cảm giác chú đang sống gần cái chuồng heo. anw, chú muốn tư vấn gì giờ? muốn làm thế nào quên được con heo đó hay là muốn thịt con heo trả thù đời ... Mà hôm đấy chú cũng hiền, gặp gái nào mà đánh đầu anh là anh đè ra xxx luôn, ai hỏi thì nói tôi tự vệ chính đáng Kết: bỏ đi, gái nó lộ bản chất như thế cho chú thấy thì nó k thik chú đâu, mà nó cũng chả đáng cho chú thik. ngủ đi thức khuya thế, dạng đấy chả đáng cho chú ấm ức tới mất ngủ vậy
Chuột đã trong bẫy của chú mà chú không thịt ngay lại cứ vờn đến ba bốn giờ sáng dưới gầm cầu thang , đến khi mất cảnh giác , chuột nó sểnh , gặp cẩu hoang tất nó phải sực . Âu cũng là bài học . Thôi về quăng hết bẫy chuột đi . Tai tiếng như thế thì ai dám mua bẫy chuột của chú. Rửa sạch và phơi khô một thời gian cũng là giải pháp .
2 phòng làm bữa thác loạn nữa đj,hát hò nhậu nhẹt xong r chơi trò tụt quần trước bị bọn nó tụt quần,bây h đến các bác tụt lại
A di đà Phật. Éo hiểu sao đọc thấy nhớp nhúa thế cơ chứ Thôi chú mày coi như bài học đầu tiên đất Sài Thành Cẩn thận, tìm hiểu kĩ càng cuộc sống xứ mới, rồi bao giờ té được ra chỗ trọ khác tử tế thì té khẩn cấp
uh, cám ơn anh , em cũng nghĩ vậy , phải quên nó thôi, chứ thế này có mà khổ cả tháng. hĩ, em thức đêm sáng ngủ tới 2 h chiều luôn, nó mà như thế thì chắc cũng không coi mình ra gì thì cần gì mà bận tâm -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- hĩ, mà sao lại phải chuyển chỗ trọ thế bác~X, hix hix