1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó quá !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotlifehp, 16/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em và L quen và yêu nhau mới chỉ vỏn vẹn trên 3 tháng nhưng 2 đứa sống ở cạnh nhà nhau nên ko khó để nhận ra con người thực của mỗi ng.

    Đúng là khi mới tán tỉnh yêu đương thì mọi thứ đều là màu hồng- cái j cũng tốt, cái j cũng đẹp. Nhưng càng ngày những cái j tốt đẹp trước kia của L bay đâu mất, L giờ mới đúng là con người thực của L : lười, ko gọn gàng ngăn nắp...

    Dù vẫn biết con người kô có ai là toàn vện cả, mình cũng biết thế và cũng đã bao lần 2 đứa ngồi với nhau nói chuyện thẳng thắn ( anh thấy em có chỗ này ko đc , chỗ kia ko được em nên sửa đi 1 chút... ). Được vài ba bữa có dấu hiệu sửa chữa nhưng rồi đâu lại vào đó, lâu rồi cũng nản chẳng thèm nói nữa vì dẫu có nhắc thì cũng chỉ được vài ba ngày lại như cũ.

    Nói đến đây hẳn là các anh chị đã phần nào hiểu được câu chuyện của em, suy nghĩ của e bgio giống như quả bóng bay được thổi căng ( những điều không hài lòng mà kô thể nói - vì cứ động nói là lại đc gọi là khó tính :) chỉ trực nổ tung bất cứ lúc nào.

    Bây giờ có ai hỏi thế you còn yêu L nữa ko? khẳng định là còn nhưng kô còn như hồi mới đầu nữa. Lúc 2 đứa mới yêu cũng vui vẻ lắm chứ, cũng lãng mạn lắm chứ nhưng biết làm sao được khi thất vọng lại chồng chất thất vọng thì làm sao có cảm giác như hồi đầu mới yêu được đây?

    Có những lúc tặc lưỡi giá như mình có thể bỏ ngoài tai coi như kô nhìn thấy những thất vọng từ em ấy thì cũng dẫn về nhà ra mắt bố mẹ đấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc mai này (e nghĩ thôi nhé ) thành vợ chồng rồi thì sao đây??? Kô biết em nó còn tật xấu nào nữa ko?

    Và cuối cùng cũng quyết định là mặc dù còn yêu nhưng vẫn phải nói lời chia tay. Nhưng chia tay như thế nào đây trong khi 2 ngày nữa ( 18/08 ) là sinh nhật em nó rồi? Cũng chỉ muốn nói với em nó nhưng lời thật nhất mà mình đang phải suy nghĩ mà sao khó thế, chỉ sợ rằng em nó sẽ bị sock thì sao? Nhưng chắc chắn vẫn phải nói.


    Mong các bác cho em lời khuyên về việc này, 2 ngày nữa sinh nhật em nó rồi thì e nên nói luôn hay cố đợi tới khi sn em nó xong ?



    Tks các bác đã quan tâm mà đọc tới cuối
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đợi sau sn rồi chốt.
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    chuyện hôm nay chớ để ngày mai!
  4. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bạn nên chấm dứt cô gái này đi. Con gái mà nhà cửa bừa bộn thì ko thể nào chấp nhận được đâu. Cái đó là xuất phát từ sự lười biếng. Dẫu biết rằng " nhân vô thập toàn" nhưng thà rằng họ không khéo lẽo còn chấp nhận được, ko biết còn có thể dạy bảo và đào tạo, nhg đã lười biếng thì ko thể làm đc gì. Bây giờ còn yêu nhau mà đã vậy, huống chi sau này cs vợ chồng còn nhiều điều nữa, mình khuyên cậu nên dừng lại.
    Có điều cậu ko nhất thiết phải vội vàng, 18/8 là sn của cô ấy rồi, hãy cứ đến tặng quà và chúc cô ấy rồi sau đó lựa lúc nào phù hợp thì nói rõ ràng chia tay. Cậu nên nói rằng chỉ coi cô ấy là bạn thôi và thấy rằng hai người thực sự ko hợp nhau, có tiếp tục cũng vậy thôi, nếu cậu muốn cũng có thể nói rõ lý do vì sao hy vọng qua việc chia tay này cô ấy sẽ học đc một bài học để mà rút ra kinh nghiệm, ít nhất cô ấy cũng có cơ hội lần sau.
    Chúc bạn có nhg quyết định đúng đắn. Nói thật mình chúa ghét con gái lười biếng, bẩn thỉu và ko gọn gàng
  5. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sn qua 1 thời gian r` nói ;)) kẻo ngta lại shock vì món quà sn quá là bất ngờ như thế
  6. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vấy mới nói phải cân nhắc món quà tặng nghe chưa cậu trai !^:)^
  7. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tks những ý kiến của các bác rất nhiều.


    Em thì em cũng nghĩ rằng để qua sn của em nó rồi sẽ lựa time thích hợp 2 đứa ngồi vs nhau rồi mới nói. Nhưng qua ngày đó rồi thì phải nói thế nào đây? Nói thật em cũng vẫn chưa hết yêu em nó, nên mở lời nói mấy từ này sao cảm thấy nó khó thế?


    Thôi chi bằng cứ nói thật những j mình đang sũy nghĩ ra các bác nhể


    Còn 1 cái khó nữa, hiện tại em đang ở nhà trọ gần ngay nhà em ấy. Cũng mấy lần tính chuyển chỗ trọ đi nới khác xong rồi mới dứt khoát nhưng ôi thôi nhà trọ bgio khan hiếm thì thôi rồi. tìm mãi nhưng chẳng thấy cái nào cho ra hồn.

    => Có nhất thiết phải chuyển chỗ trọ kô các bác? hay là cứ lỳ ở nguyên đó? Nhưng mà ở nguyên đó thì sẽ đối mặt thế nào đây? cái này là em thấy khó sử nhất nè.
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    anh tặng em 1 thằng cu nhé=))
  9. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    ông này toàn chém gió...sợ quá...

    mình nghĩ nếu chỉ vì lười và cẩu thả thì chưa hẳn...bạn xem bạn này này đào tạo được không? nếu còn yêu thì chỉ cho nhau và sửa đổi...không thì lại một câu "chúng mình làm bạn thân nhé"...hie hei
  10. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Hế hế. Tks bác


    Nhưng cái này với em bgio nó lại ko phải vấn đề quan trọng ^^

Chia sẻ trang này