1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó quên thật sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tienpainter, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienpainter

    tienpainter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khó quên thật sao ?

    Người ta nói mối tình đầu thật khó quyên, nhưng theo tôi mối tình nào cũng khó quyên cả nhưng nói đến vẻ đẹp thì mối tình đầu vẫn đẹp nhất.đúng không các bạn ,có ai có thể giải đáp mối tình đầu như thế nào không ạ .(vì tôi chưa yêu) Trích từ:
  2. hoang126

    hoang126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Minh cung thay moi tinh dầu bao gio cung day dut kho quyen
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Viết sai chính tả tùm lum , đúng là khó quyên
    U [​IMG] Me
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vâng , viết kiểu này thì đúng là khó " quyên " thật , sao kô sửa lại hả bác tienpainter
    bác chưa yêu ai mà toàn hỏi những câu hỏi về tình yêu rồi bắt mọi người trả lời , cứ yêu đi rồi tự nhiên sẽ hiểu bác ạ , có lẽ lại chán đến mức chẳng muốn hiểu ấy chứ , em thèm được " chưa yêu " như bác đấy .
    này ........lại đây em bảo này ....................
    Em yêu Anh
    I want to spent my lifetime loving you
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    1 điều đơn giản thôi .. cái gì đầu tiên cũng là đẹp lần đầu tiên biết yêu.
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  6. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua là những gì ko trở lại
    Kỉ niệm phai tàn nhắc mãi làm chi
    Sống ở trên đời phải học cách quên đi
    Hãy quên tất cả những ngày xưa ấy!
  7. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng chỉ là cảm nhận về tình yêu đầu thôi mà chưa đến đoạn phải chia tay đâu.bác tienpainter có thể vào đây : http://www.ttvnol.com/forum/t_259586/?0.7899054 để thêm thông tin từ bài viết của mình
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khó quên thế mà ai cũng theo chân người đi trước, Người yêu nào mà chẳng khó quên cho dù đó chưa hoàn hình thành một cái gì đó nhưng mà mỗi khi nhìn thấy nhau sẽ có một sự khác biệt.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    để thương 1 người bạn chỉ mất 1h , để yêu 1 người bạn chỉ mất 1 ngày , nhưng để quên 1 người thì bạn mất cả đời
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  10. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    tình đầu ư, đẹp như những vần thơ đầy đau khổ và nước mắt
    LH: Thành
    0904266990
    ADMINISTRATOR

Chia sẻ trang này