1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó quên thật sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tienpainter, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tôi chả thấy có gì khó quên cả , có lẽ tại tôi chưa yêu thật tình , hoặc cũng có thể tôi thấy họ ko đáng để tôi nhớ , tóm lại trong trí nhớ của tôi là hình như tôi đã từng có mối tình (có thể)đầu ko đuợc đẹp cho lắm, cho nên khi tôi để ý đến người khác là tôi quên béng ngay, như vậy tôi có đểu ko nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn lên xem lại bộ phim "Mối tình đầu" - Phim tâm lý xã hội của Korea
  3. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu chỉ khó quên khi bạn không có một mối tình nào tiếp theo . Nếu có người yêu mới rồi chẳng có ai còn nghĩ đến mối tình đầu đâu .
    To LucThaiMy : sao cậu lại có thể nghĩ ra được cái chữ kí chuối đến mức đó nhỉ , tự lăng xê mình nữa chứ . Phục cậu ghê .
    I love whoever love me !
  4. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu bao giờ cũng đẹp và quên,nhưng cũng dễ đổ vỡ nhất
    Love is said to be blind
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mối tình đầu là mối tình đẹp nhất,dù có bao nhiêu người yêu đi nữa thì có lẽ người mà mình yêu nhất vẫn là mối tình đầu,bởi vì khi đó lần đầu tiên bạn cảm thấy cả vị ngọt ngào và dư vị cay đắng của tình yêu.Khi ấy là lúc bạn chưa biết gì về tình yêu,bạn ngây thơ đón nhận nó như trẻ con đón nhận quà tặng vậy.
    Tớ nói đúng đấy chứ
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  6. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mối tình dầu không hẳn lúc nào cũng đep.Nhưng nó luôn dể lại trong chúng ta những kỷ niệm khó quên,cả vui lẫn buồn đều có . Riêng đối với tôi thi có lẽ buồn nhiều hơn vui, cho đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hận người đó .
    Hận vi tôi đã yêu lầm, đã thật sự đặt lòng tin vào người đó, thế ma tất cả giờ đây dã không cón gì nữa .
    Thời gian khi chúng tôi mới chia tay nhau, toi thật sự lo sợ, thật sự tôi lo va buồn nhiều lắm . Những bạn nào đã từng thế chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của tôi .
    Nhưng rồi thời gian dần qua di, giờ tôi cũng đã thật sự quên được người đó rồi . Dù sao tôi cũng đã học được diều gì dó trong tình yêu nói riêng va cuộc sống nói chung .
  7. tienpainter

    tienpainter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là khó quên rùi! tình cảm chứ có phải là giấy đâu!
    nói quên là một chuyện còn quên hay ko là chuyện khác!nói thì dễ nhưng cáng muốn quên nó càng đến đẻ mình nghĩ về nó
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  9. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]

    Hi...hi......các bác muốn biết mối tình đầu như nào có phải không, hãy vào post "mối tình đầu" thì sẽ rõ ngay thôi
  10. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khó quên là khi ta đã in dấu một mối tình đã trao người, khó quên là khi tình yêu đó tan vỡ , khi để mất một cái gì đó bạn mới sực nhớ ra mình khó quên vậy sao , để rồi đêm đêm trằn trọc gối kia đã ướt mới nhớ ra là mình không thể quên người,.............
    diep

Chia sẻ trang này