1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ tâm quá, cả nhà giúp em với đi! Hix hix

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cu_tien, 02/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_tien

    cu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khổ tâm quá, cả nhà giúp em với đi! Hix hix

    Thật khó quá các pác ơi! Các pac nghe câu chuyện của em và giúp em với! Hix hix khó quá..........
    Em yêu cô bạn thân của em(tên là N) từ năm lớp 12, iu nhiều lắm à. Cuối năm 12 em quyết định bật đèn thổ lộ tình cảm của mình, cô bạn nhận ra! Em biết bạn ý cũng thik em nhưng ngại không nói ra và cô bạn không muốn bố mẹ bạn ấy phải lo lắng khi bạn ấy đang học đại học. Bọn em đang học đại học năm 1 à. hix hix em đã có ý nghĩ chờ đợi cô ấy.........
    Rùi em đi tập quân sự, em quen một cô khác (tên là H). Cô này không nói ra nhưng chủ động tấn công em trong 3 tháng liền, hix hix khó quá à
    Thế là trong 1 lần nhắn tin với N tới tận 2 giờ sáng, hix hix em thấy N cứ không được tự nhiên. Dù chúng em đã thoả thuận là nếu không có tình yêu thì vẫn là bạn được hix .N không coi em là bạn hay sao nữa ấy. Em thấy N rất khó xử, và rồi em quyết định quên N để N không phải khó xử, em cũng nt nói thẳng với N như thế!
    4 ngày sau em nhận lời yêu H, dến nay cũng được hơn 1 tháng rồi, cũng có khá nhiều kỉ niệm đẹp, bọn em đi chơi khá nhiều. Nhưng không hiểu tại sao ở bên H mà nhiều lúc trong tâm trí em luôn nhớ đến N..............
    Gần đây có thể N đang bật đèn xanh với em.......... Em quá yêu N và quá khó xử. Em nhận N làm em gái để em có thể theo sát cuộc sống của N với tư cách là anh trai.......Nhưng trong lòng em N vẫn chiếm 1 vị trí quan trọng còn hơn cả H... Em đã sai lầm? Em phải làm sao? Các pác nói nghe coi
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì bác cứ nói thẳng với em H kia là anh ko thích em ! bác đến với em ý chỉ vì ko đc em kia chấp nhận cơ mà nó chỉ là sự thay thế tạm thời thôi
  3. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    yêu thì hok thể bắt ép con tim được đâu bạn ạ. ! bi giờ nói với em H kia, tuy có làm em ý buồn thật, nhưng đau 1 lần rồi thôi....còn hơn là để đến sau này, khi mà em ý đã sâu đậm...lúc ấy.càng khổ tâm hơn nữa .Đừng đánh mất tình yêu thực sự bằng những lý do hok đáng có !
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    TY trẻ con quá. Yêu thì nói ra đi. Chờ đợi chi nữa nhể?
  5. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là bạn hãy từ từ cắt đứt với cô H ( nếu nói chia tay nhanh chóng quá sẽ khiến cho cô ấy bị sốc vì dù sao cô ấy ko có lỗi gì trong chuyện này ).
    Còn ng mà bạn yêu thật sự thì hãy bỏ ý nghĩ là làm anh trai và em gái hãy như 2 ng bạn rùi tiến lên cái gì cũng phải rõ ràng để ko ai phải khổ cả. Trong thời gian bạn chấm dứt với bạn gái hiện tại thì hãy đối xử với ng kia như 1 ng bạn thôi nếu như cô ấy yêu bạn thật thì sẻ chờ đợi bạn. That '' s all
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Chén cả 2 ! mấy tuổi rồi mà còn ngợi ! cháu nào thích đèn xanh thì đèn xanh ,cháu nào thích đèn đỏ thì đèn đỏ ! ngợi làm j! Đau đầu ! lấy thì chỉ được lấy 1 ! tội j làm khổ bản thân !
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    cậu cháu chỉ đc cái nói đúng.Bi h "yêu thì yêu,hok yêu trả dép tao về".Đơn giản thía cho đỡ nghĩ nhìu.hì hì
  8. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em gái hả bác??????Để khi nào em gái buồn thì bác đến bên em gái???? Lửa gần rơm lâu ngỳa cũng bén. Em là em ko thích cái kiểu này. Bác yêu thì nói thẳng với cô ấy chứ em gái nghe nó giống sở lắm bác ạ.
    Ngu kiến của em mong bác lượng thứ
  9. cu_tien

    cu_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà, hix hix! Thật lòng em thấy khổ tâm lắm, việc nhận lời yêu H là sai lầm của em! Em sẽ sửa chữa, cũng may là chưa đến nỗi sâu đậm lắm! Mong sao mọi chuyện sẽ êm đẹp! Chúc cả nhà có một ngày tốt lành
  10. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu sao chấp nhận cô H.Lố bịch

Chia sẻ trang này