1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kho tàng truyện tiếu lâm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi quitaro, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Máy bay số 1234, người điều khiển không lưu cảnh báo "bay sang hướng 45 độ để giảm bớt tiếng động"
    "Hừm, người phi công đáp, chúng tôi đang ở độ cao 35,000 feet làm sao mà tạo tiếng động được?"
    Người điều khiển rada nói:"Thế anh có bao giờ được nghe tiến động khi chiếc 727 đụng chiếc 747 chưa?"
    ------
    Một người vào quán rượu ngạc nhiên thấy con chó đang chơi bài tiến lên.
    Gã gọi:"này anh bồi, con chó này biết chơi tiến lên thật à?"
    "Thật chứ, như ông thấy đó."
    "Thế nó chơi có giỏi không"
    "Không, nó ngu lắm. Mỗi khi nó có con bài tốt là nó vẫy đuôi lia lịa"
    ------
    - Hôm nay con làm gì mà bị điểm không hả?
    - Huhuhu...thầy hỏi con "hai nhân ba bằng mấy?", con trả lời bằng sáu!
    - thì đúng rồi, sao cho điểm không?
    - Dạ, thầy hỏi tiếp "vậy ba nhân hai bằng mấy?"
    - thì có khác quái gì đâu?
    - Thì con trả lời như ba đó...Huhuhu!!!
    ------
    - Cô muốn tất cả các em im lặng...Im đến mức một con ruồi bay ngang chúng ta cũng có thể nghe được...
    Cả lớp im phăng phắc...bỗng Johnny giơ tay:
    - Thưa cô, khi nào thì cô...thả con ruồi ra ạ?

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  2. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    haha không ngờ tờ lai doán đúng nhỉ.Cảm ơn vì đã vote cho 5 sao hehhehheeeeeeeee.....................................
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:
    - Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?
    .........Im lặng.....
    - Nào Peter, em có biết không? - Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ.
    - Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ?. - Peter trả lời.
    - Em nói thế nào ấy chứ . Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?
    - Vâng ạ ! xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già ?
    - Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả !
    ------
    Hôn
    Một cô bé bảy tuổi đã thành thật thừa nhận với bố mẹ mình là cậu bé Billy Brown đã hôn cô bé ở lớp học.
    - Chuyện đó xảy ra như thế nào? - Mẹ cô bé há hốc miệng vì kinh ngạc.
    Không dễ đâu ạ - Cô bé nói - Con đã phải nhờ Sabra, Rose và Alica đã giúp con bắt được nó để hôn đấy ạ.
    -------
    Một sinh viên hớt tóc cho một sinh viên khác :
    -Ê cắt xong rồi mày nhớ rẽ chính giữa cho số tóc hai bên bằng nhau nghe mày.
    - Không được ! Vì số tóc trên đầu mày là số lẻ .
    - Thì nhổ bớt một cọng đi !

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đây là seri Tóc vàng hoe:
    Hai cô tóc vàng đi máy bay từ Cleveland đến Miami. 15 phút sau khi máy bay cất cánh, viên phi công thông báo, "Một trong các động cơ máy bay đã hỏng và chuyến bay phải mất thêm một giờ nữa. Nhưng quí khách đừng lo vì chúng ta còn 3 động cơ".
    30 phút sau, phi công thông báo, "Thêm một động cơ nữa bị hỏng và chuyến bay sẽ kéo dài thêm 2 giờ nữa. Nhưng xin đừng lo vì chúng ta còn 2 động cơ".
    Một giờ sau, phi công lại thông báo, "Một động cơ nữa đã bị hỏng nên chuyến bay sẽ mất thêm ba tiếng nữa. Nhưng đừng lo vì chúng ta vẫn còn một động cơ".
    Một trong hai cô tóc vàng quay sang nhìn cô kia và nói, "Nếu hỏng thêm một động cơ nữa chắc chúng ta phải ở trên đây cả ngày quá"!
    ------
    Năm cô gái tóc vàng và một cô gái tóc hung đi leo núi. Ðến một triền núi thì vách đá bị sụp và tất cả bọn họ chỉ kịp bám vào một nhánh cây. Họ nhanh chóng nhận ra rằng nhánh cây chỉ chịu nổi sức nặng của 5 người, nếu không sẽ gãy. Sau một hồi im lặng, cô gái tóc hung nói : "Thôi được, tôi sẽ hy sinh vì các bạn". Năm cô gái tóc vàng xúc động đến nổi cả năm đều vỗ tay tán thưởng.
    ------
    Một cô gái tóc vàng được giao việc sơn vạch phân cách giữa đường. Người chủ nói : "Mỗi ngày cô phải sơn 2 km đường thì mới không bị mất việc" Ngày đầu tiên, cô gái sơn được 4 km và người chủ rất hài lòng. Ngày thứ nhì, cô sơn được 2 km. Người chủ hơi thất vọng nhưng không nói gì. Ngày thứ 3, cô gái chỉ sơn được 1 km và người chủ gọi cô lên để nói chuyện. " Tại sao năng lực làm việc của cô ngày càng giảm vậy ?" " Thưa ông, mỗi ngày tôi càng cách xa cái xô đựng sơn mà !"
    ------
    Chờ thư
    Một cô gái tóc vàng đến mở hộp thư, nhìn vào bên trong, rồi bỏ vào nhà. Vài phút sau, cô gái trở ra, đến mở hộp thư, nhìn vào bên trong, rồi lại trở vào nhà. Cô gái lặp lại trò này nhiều lần khiến ông hàng xóm chú ý và hỏi:
    - Cô đang chờ một bức thư hay kiện hàng gì quan trọng à ?
    - Không, nhưng sao cái máy vi tính của tôi cứ không ngừng báo rằng tôi có thư !!!!

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này