1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ thân cho bọn thực dân Pháp

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Cầm phone và 33*&^*^%^%%
    Nhót : Bông giua,jờ vu đờ rai pác lê à Phù Thuỷ si vu pờ lê
    Gặp ngay 1 tràng tiếng Anh của 1 giọng nói quen thuộc.
    PT : I don?Tt want to miss you .[cry]

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ được cái nói wá ... Hơ, tổng cộng cái chỗ hành lý của tớ là: 60 kí lô 2 cái vali, cái 3lô đeo cũng phải gần 20 , thêm 2 nhát nữa ... . Mình giỏi thật . Mà cũng may, toàn anh đẹp trai galăng xách hộ
    No matter what I do ...
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trên đời vẫn có đứa ngu đến độ đi giúp một con chim nhợn yêu quái như vậy,đáng tiếc,đáng tiếc
    Cantona
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bít mình may mắn chưa bị đầu độc.
    Phù . may qué,ra sớm tí nữa là tiu gòi
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thôi nhá, tôi giết chết ông bây h, ơ mà xa wá, hehe, cứ đợi đấy
    No matter what I do ...
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Xa à,thế để tôi bay sang đó cho bà giết nhé
    Cantona

Chia sẻ trang này