1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ thân e, các bác tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ironmanfake, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ironmanfake

    ironmanfake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chả là e và ny của e ở xa nhau, e thì ở tận HN còn ny thì ở HCM, ban đầu được bạn bè giới thiệu, cưa cẩm thành công (chưa xxx nhé) cũng chỉ thông qua 1 số dịp đi công tác gặp nhau là chính, e sn 85, ny sn 86. Bây giờ chủ yếu chỉ liên lạc qua nhắn tin, call, ngày noel, 14/2 cũng không gặp nhau được, chỉ có Tết là gặp được thôi.

    E có quen vài người bạn làm cùng cty với nàng thì nhận được mật báo là đang có giặc định đánh đồn, đặc biệt 1 "tay trong" quan trọng của e là 1 người bạn cùng cơ quan của nàng hay được nàng tâm sự báo với em là sau vài buổi đi chơi, gã kia tỏ tình và nàng từ chối. E nghe mà mừng hết lớn.

    Thế nhưng còn chưa hết mừng thì lại nghe mật báo tiếp từ chính "tay trong" của em là hàng tuần nàng vẫn đi chơi, đi ăn với giặc như thường!!! Vẫn nhắn tin cho giặc, thậm chí còn chủ động mời giặc đi ăn[r37)] Thậm chí giặc còn đến tận cơ quan nàng đón đi và các bạn của e làm cùng cq với nàng đều nhìn thấy.:-O

    Thực ra e cũng mới chỉ cưa đổ nàng được 2, 3 tháng nay chứ chưa lâu, giờ e hoang mang quá phải làm sao đây các bác?
  2. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sửu và Dần. Không biết chú xem tuổi chưa nữa. Nói thật là xung vô cùng chú ạ!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thử nói chuyện thẳng thắn về mqh của 2 bạn xem.

    Ng ta tử tế thật thì sẽ chột dạ và nếu có thích ai khác thì cũng sẽ đàng hoàng chia tay bạn chứ không quen 2 người cùng lúc.
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng vụ của chủ top sắp tạch , nhất cự li nhì cường độ mà. Thằng kia nó có cả 2 thứ trong khi bạn thì chỉ biết ngồi nhìn đồn bị đánh mà ko làm j được.Thu xếp 1 chuyến vào HCM với em nó xem tình hình thế nào , thịt được luôn là tốt nhất, ko thì vụ này coi như đã an bài.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí kia vấn sai rồi. Dần là tuổi khó tìm "đối tác", nhưng với Sửu thì khác, nó trở thành "hạp"
    Ở xa về địa lý là rất khó, cưa cẩm hay thể hiện tình cảm chỉ qua đt, sms, Y!M... là quá cứng nhắc.
    Rút kn, lần sau có cưa thì cũng phải xem có thuận lợi để tiến tới hay ko nhé
    Nhỡ có gút mắc thì cũng ở kế bên mà tháo gỡ, ở xa quá thì tất cả những "chiêu thức" chỉ dừng lại ở ý tưởng
  6. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ko giữ được . vấn đề là thời gian
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ban nghĩ sao khi lại đi tán tỉnh 1 ng con gái sống và làm việc ở nửa còn lại hình chữ S. Tập xác định dần đi là vừa, bạn có lợi thế là kẻ đến trước và tạm thời đang là kẻ giữ thành nhưng điểm yếu là chỉ huy bằng SMS,call,... Gã kia cũng chả cần tốn nhiều công sức lắm để phá bức tường thành do bạn xây lên với chỉ bùn và lá cây. Nguy cơ cáo của bạn chuẩn bị rơi vào vòng tay thằng kia là rất cao. Biết đâu đó vài tháng nữa bạn sẽ cay đắng,ngậm ngùi cầm tấm thiệp hồng của em nó đấy.
    Nói thật là mình k thích moi tình nam bắc chút nào cả, sống trong cùng 1 tp thì còn đỡ đằng này...
    Thôi, cậu kiếm em khác mà chăn, cũng đừng hy vọng quá nhiều và trách cứ 1 ai cả.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này ko khả quan, nếu ko muốn nói là có khả năng giải tán cực kỳ cao. Trừ khi bác thu xếp để gặp được gái thường xuyên hơn.
  9. ironmanfake

    ironmanfake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    E có hỏi nàng rồi nhưng nàng cứ nói chỉ là bạn, e cũng chả biết làm sao nữa, bạn bè gì trai chưa vợ gái chưa chồng đèo nhau đi ăn đi chơi tối suốt:( Công việc của e thì ko thể nào cứ hàng tháng lại bay vào HCM được, phải ít nhất là 4, 5 tháng mới có thể vào thăm nàng 1 lần, hiện tại thì bọn e sms, call với nhau vẫn rất tình cảm.

    Hôm 14/2 vừa rồi e gửi quà từ HN vào HCM nàng rất vui. Điều làm e đau là nàng biết là các bạn e làm cùng cq với nàng nhưng vẫn để họ nhìn thấy nàng đi với giặc rất vô tư. Còn giặc thì đã biết là nàng đã đang có ny, tỏ tình fail nhưng vẫn tán nhiệt tình[r37)]

    Nàng thì cũng từng trải qua 1, 2 mối tình rồi và cũng có khá nhiều người theo đuổi, vì thế khi e cưa cẩm được nàng thì tự hào lắm:(
  10. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi chú ah, chả nên cơm cháo gì đâu.

Chia sẻ trang này