1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ thân tràng rể bị cận lặng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi quangtien30, 18/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangtien30

    quangtien30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    truyện kể rằng:
    ngày xưa có 1 a trang đi về nhà bạn gái để ra mắt bố mẹ vợ tương lai, hôm đó anh ta sun xoăn lắm chọn cho mình 1 bộ cánh thật đẹp rồi cùng người yêu về ra mắt bố mẹ.
    hôm đó trời lại âm u lên nó cũng không được sáng cho lắm. anh ấy lại mắc bệnh cận thị lên lại càng khó nhìn hơn.
    sao khi trò truyện 1 lúc bô vợ tương lại mời anh ấy ở lại ăn cơm, anh ấy cũng đồng ý luôn.
    anh ấy thấy bố vợ chuẩn bị cụp để xuống ao bắt cá, anh ấy cũng nhanh nhẹn cùng với bác trai mắc chiếc cụp, mắc xong anh ấy thấy bác trai mang cụp đến bờ ao chuẩn bị thì a liền bảo.

    bố bố bố. bố để con.
    anh ta liền cầm chiếc cụp sun xoăn ra tới bờ ao thấy anh ấy nhìn 1 lúc rồi chụp lên giàn mướp,

    thấy vậy ông bố vợi tương lai liền bảo.
    ơ ơ, anh làm gì đấy??
    anh ta trả lời,
    ơ ơ, con thử cái giàn mướp bố bác xem có trắc không.

    sau khi cơm nước xong thì anh ta chào bố mẹ vợ tương lai rồi ra về, bố và người yêu cùng ra đầu ngõ tiễn anh ấy.

    ông bố: anh về cẩn thận nhé??
    a: dạ vâng, con chào bố con về ạ, anh về nhé em.
    vừa nói xong anh ta liền anh ta cầm xe và tông thẳng vào bụi tre.

    ông bố: ơ ơ anh làm gì đấy.
    anh: ơ ơ, con đang nghiên cứu bộ gọng vó...
    .....................

Chia sẻ trang này