1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ vì ghen...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haclong123, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclong123

    haclong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì ghen...

    Bạn có thể cho tôi biết rằng tại sao con người tai lai ghen không ??/
    Tôi có một người bạn gái, cô ấy rất xinh nên có rất nhiều người theo đuổi...Tôi và cô ấy mới yêu nhau được nửa năm nên tôi chưa quen với cảnh hay có người nhìn cô ấy hay là theo sau , hẹn hò...Tôi cảm thấy rất bực mình mặc dù tôi biết cô ấy rất yêu tôi và không có ai khác ngoài tôi .Tôi không biết phải làm gì để hết tức và chúng tôi không còn bị "soi" mỗi khi hai người đi chơi...
    Có ai biết thì làm ơn chỉ cách cho tôi với.Cảm ơn mọi người.

    [side=7] Tinh cam Linh Tam - Tu Van Tinh Yeu-1088 [/side=7]
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ùi giời,tại chú em không tự tin vào bản thân mình đó thôi.Suốt ngày lo sợ mất người yêu thì làm ăn gì. Phải làm sao để cô ấy sợ mất mình chứ không phải là mình sợ( tất nhiên mình có sợ nhưng đừng bộc lộ quá ) Chú hiểu ý anh chứ?Nếu không hiểu thì mất cô ấy cũng đừng có đau khổ
    Khi nào ta yêu nhau?
    Show me the way to your heart!
  3. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    trời ! việc quái gì phải ghen với tuông cho mệt người . nó mà làm thế mình đi với con khác cho nó ghen lại .. he he
    Một ngày mới đã đến...như bao ngày
  4. hung_britney

    hung_britney Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện dễ nghe nhỉ ?? Thế nói như bác thì nói làm gì nữa nhỉ ????? Đúng đó ngứa mắt lắm mổi khi nhìn thấy người mình thích nói chuyện với đứa khác dù đó là quyền của người ta chứ chẳng lẻ thích người ta rồi như giam người ta trong tù à không cho nói chuyện với bạn bè ! Cũng không đưịơc khó xử thật !
    Britney Spears Fans Club !
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ghen chẳng qua là do bạn yêu cô í thật nhiều và bạn ích kỉ nên không muốn cho cô ấy với một ai khác. Trong tình yêu con trai luôn ích kỉ hơn con gái và đây là điều chắc chắn.
    Chỉ có cách duy nhất không những giúp bạn hết ghen mà còn giúp bạn tốt hơn đó là rộng lượng hơn nữa với mọi việc. Điều đó chỉ càng cho thấy rõ hơn bạn là một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó.
    hungdo
  6. LuongAnhTu

    LuongAnhTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyen ban ke lam toi nho lai den mot nam truoc khi hai chung toi bat dau y nhau . Do la tinh yeu that su dau doi cua toi vi the kinh nghiem tung thieu la dieu co the hieu duoc . Khi yeu roi toi moi thay dung nghia cua cau " Yeu hay ghen " . Trong suot thoi gian dau , toi to ra co tai nhu mot thanh tra , hoi han khong dau anh mat ghen tuong xem co anh lam nhung gi khi chung toi khong o ben nhau . Nhung nhieu khi mot minh toi lai nghi , lam nhu the khac nao chung to yeu nhau lai khong tin nhau . !!!" Sau nhieu lan kien nhan va huong minh theo suy nghi tren , dan dan toi cam thay nhe nhang va thoai mai tu tuong hon nhieu . Nhieu khi nghi den chuyen nay lai cang thay minh : Qua quan trong van de !!!!!!
  7. haclong123

    haclong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị đã quan tâm ...em biết hết những điều đó nhưng lại không thể kiềm được mỗi khi thấy nàng ngồi cạnh người khác giới hoặc đi với ai đó mà mình không quen biết..em biết là mình sai nhưng không sao hãm nó lại được giúp em với...
    [side=7] Tinh cam Linh Tam - Tu Van Tinh Yeu-1088 [/side=7]
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới có ghen chứ. Nhiều khi sự ghen tuông vớ vẩn cũng giết chết tình yêu. Nếu bf/gf của bạn nói chuyện hay thân thiết quá với 1 người khác giới, bạn nên đề nghị người yêu bạn kể rõ quan hệ của 2 người, Nếu đã biết 1 cách rõ rằng rồi thì chẳng việc gì phải ghen cả. Gà con nghĩ trong tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng nên có 1 cách nhìn nhận rõ rằng. Nếu t/c của họ là tình bạn thì không nên ghen làm gì vì hãy tin tưởng vào tình yêu của 2 người. " Với người đó, bạn luôn giữ 1 vị trí đặc biệt" Believe in your love
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ghen là chuyện bình thường. Không ghen mới là chuyện lạ. Thằng nào, con nào yêu mà không biết ghen thì bỏ quách đi cho đỡ ngứa mắt. Anh mà thấy người yêu anh nó long lên sòng sọc vì ghen là anh sướng lắm. Thi thoảng thấy nó nhảy nhót thế cũng đỡ buồn. Nhìn nó phát rồ, phát dại như thế cũng tội nên thi thoảng anh cũng đánh đu với nó, anh cồ cồ lên khi thấy nó " nọ kia thế ấy " với mấy thằng mất dạy ( thì chúng nó thích người yêu mình thì chúng nó thành...... mất dạy ). Cứ như Chí Phèo Thị Nở ấy, rồi tự dưng thấy yêu nhau nhiều hơn mới chết .....
    Chú em đừng lo lắng làm gì cho nhọc xác. Nó mà không phải của mình và không thuộc về mình thì chú em có lo thế lo nữa thì nó vẫn cứ ễnh ra với thằng khác thôi. Chú em phải làm thế nào cho nó không thể bỏ được mình ấy, thiếu mình là nó không biết đi đâu về đâu ấy. Mình là đàn ông nên lúc nào chú cũng phải cân tươi hơn nó, như thế mới trị được. Chứ giống đàn bà mà chú để mình xớt kém nó mấy lạng là chú toi. Suốt đời đỏ vỏ cho những thằng dẻo mỏ...........như anh thôi
    Những lúc chú thấy nó đi với thằng nào đó ( tất nhiên là bạn bè rồi chứ chú thấy nó ôm eo thằng kia thì chú cứ táng bỏ **** cả hai cho anh, rồi bỏ luôn ), hoặc thân mật với ai đó, hoặc tiếp chuyện một vài thằng ở nhà nó thì chú cứ bình thường ( cố mà bình thường ). Kệ cho bạn bè chúng nó tự nhiên kẻo nó lại oán mình độc tài, gia trưởng, rồi tự khắc nó sẽ kể lể cho mình nghe ( nó cũng sợ mình hiểu lầm lắm chứ ). Lúc đó thì chú có thể trình bày ý kiến, ý kọt thoải mái mà không bị dằn vặt ( cái giống ghen tuông mà không hiểu ngọn nguồn nó dằn vặt ghê lắm, anh điều trị nhiều rồi anh biết mà ). Nó yêu chú chứ gì ? Nó yêu chú mà nó thấy chú bản lĩnh thế thì nó vừa tự hào về chú và nó vừa vênh váo với bạn bè nó và nó cũng sợ nữa. Mà anh không quên nhắc chú thi thoảng làm như anh, giả vờ ghen cho tình yêu nó Chí Phèo Thị Nở, chơi nhẹ thôi thì hiệu quả lại rất tốt.
    Thế nhá, anh nghĩ ca này về các triệu chứng cận lâm sàng thì chưa có gì trầm trọng đâu. Chú cứ theo toa anh đã kê mà điều trị, anh nhận chữa cho chú nên có gì chú cứ ới cho anh một câu. Nhá !
    A` mà này anh quên không dặn. Nếu chú yêu nó mà nó cứ linh ta linh tinh, xí xa xí xớn ( bố mẹ nó sinh ra cái tính nó thế ) thì chú bỏ đi cho đỡ khổ, thiếu quái gì con gái xinh đẹp mà ngoan. Còn nếu chú tự tin là nó cũng yêu chú như chú yêu nó thì anh mừng cho chú, chăm chỉ chữa bệnh nhé.
    Lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em anh phải cù nhầy[/size=8]
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì tất nhiên là trong lòng không thể thoải mái được rồi. hic hic Bitty đã có 1 thời gian luôn cảm thấy khó chịu trong người, Bitty chẳng hiểu sao lại thế. Rồi Bitty nhận ra rằng Bitty đang ghen với người yêu của chị Bitty. Chị em sống với nhau suốt 17 năm, giờ xa nhau và đến lúc gặp lại chị, chị Bitty nói với Bitty rằng chị đang yêu. Ánh mắt của chị, lời nói của chị làm cho Bity hiểu rằng trong trái tim của chị đã có 1 phần là dành cho người ấy của chị, cũng có nghĩa là cái phần chị dành cho Bitty sẽ bé đi. Bitty tự dằn vặt mình, tự ghen tuông vớ vẩn khi chị có người yêu. Rồi tôi bảo chị hãy suy nghĩ kĩ về cái tình yêu của chị và người ấy, chị bảo không lo cho chị, giờ chị hạnh phúc lắm. Tôi cũng hay hỏi người yêu của chị những câu thật ngớ ngẩn và làm cho anh ý bực mình. Rồi tôi biết tôi đang quá ích kỉ, chỉ muốn chị là của riêng tôi. Tôi viết bài này 1 phần cũng để xin lỗi người yêu của chị và 1 phần cũng để cho chị biết rằng tôi yêu chị nhiều đến mức độ nào.
    I love you more than any other so much more than any thing

Chia sẻ trang này