1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khổ vì tiếng tàu khựa

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi ngovinhan, 02/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì tiếng tàu khựa

    Chào các bạn
    Tôi cũng là dân học tiếng Tàu khựa đây. Tốt nghiệp năm 1997 tại trường Ngoại ngữ Thanh Xuân. Học xong xin việc lận đận khổ nhục quá. Đầu tiên đi làm hướng dẫn viên du lịch, lên Móng cái, Lạng Sơn đón bọn Tàu đại lục vào Việt Nam chơi, bọn này bần tiện và keo kiệt, lại hay chê bai tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Chán quá tôi nhảy sang một công ty của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Tưởng bọn Đài Loan khá hơn, không ngờ cũng bần tiện và đểu, bóc lột người làm, lại luôn lên mặt coi thường Việt Nam. Cay cú, tôi chửi nhau với thằng giám đốc và bỏ về quê. Sau túng thiếu quá, tôi nhảy vào làm cho bọn xe máy Longcin, lúc này dân Việt Nam đang đổ xô mua xe máy tàu mà. Cũng chỉ được một thời gian, kinh doanh èo ọt, mấy chú Tàu đuổi tôi thẳng cổ.

    Tôi đã nhận ra sai lầm khi chọn học tiếng tàu khựa, thứ tiếng của đám người không văn minh hơn người mình bao nhiêu. Nhưng đã già quá rồi, không thể làm lại được nữa.

    Mong các bạn học tiếng Tàu, cố gắng học thêm chuyên ngành khác nhé. Có chuyên môn thì mới thóat khỏi bị chúng nó coi thường rẻ rúng. Mà ra đời mới tự tin được, không khổ sở khốn nạn như tôi.
  2. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Các bạn có thời gian học chuyên ngành khác hay hơn, học cái tiếng Tàu khựa này giá trị sử dụng không nhiều mà có khi chuốc bực mình vào người.
  3. Guest

    Guest Guest

    Eo ,nhân tài bị vùi dâp j/k
    Tốt nghiệp 97 học lớp nào thế ? Lớp T1 hay T2? Hay tại chức?
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chí lớn mà tài nhỏ, lại đổ tại tiếng Trung, ha ha...
  5. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Chua chát vì bị bọn Tàu khinh rẻ ( tất nhiên mức độ mỗi người một khác);
    Cú vì bị chúng bắt nạt, cúp lương, hoặc lợi dụng.
    Chán vì đồng lương chúng trả cho bèo bọt quá.
    Ngán ngẩm vì phải tiếp xúc với đám người Tàu bần tiện ky bo lại vênh vác.
    Thất vọng vì trước đây đã từng sùng bái văn hoá Tàu, thế mà giờ tiếp xúc với người Tàu lại chỉ thấy bẩn thỉu ty tiện.
    Buồn vì đã già rồi không kịp học lại chuyên môn khác để có thể đổi nghề, không phải tiếp xúc với bọn Tàu khựa nữa.
    Đó là những tâm trạng và cảm giác của rất nhiều nguòi học tiếng Tàu và làm việc liên quan đến Tàu, trong đó có tôi và bạn bè học cùng tôi.
  6. Guest

    Guest Guest

    Đấy cũng tuỳ từng người thôi.Không phải khoe khoang chứ tôi đi làm từ hè năm thứ 2 .Chưa bị bố con đứa nào bắt nạt.Mỗi làm tôi doạ thôi việc chúng nó cứ gọi là sợ hết vía ,vì họ cũng xa thải quá nhiều phiên dịch không làm được việc mà còn đòi làm mình làm mẩy.Việc phiên dịch của tôi cực khó.Phiên dịch toàn về chuyên ngành đôi lúc phải ra công trường XD.Tôi phiên dịch cả Anh và Trung nhưng Trung vẫn là chính đôi lúc mới dùng tiếng Anh.Lương part-time của tôi lúc đó là $150.Học sáng làm chiều từ 1-5 giờ.,trưa đi học về về đấy có cơm ăn luôn vì họ có đến 3 phiên dịch và lái xe.Họ thuê cả nguời dọn dẹp và nấu ăn luôn.Nói chung mình làm được việc thực sự chả có đưá nào dám coi khinh.
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 04/05/2004
  7. ngovinhan

    ngovinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Tất nhiên khi cần thì bọn Tàu vẫn ra vẻ là tôn trọng mình. Còn khi hết cần thì chúng nó đá đít như đá 1 con chó. Tôi có khá nhiều bạn bè bị như vậy. Trong số có những người rất có năng lực.
    Một số bạn bè cùng học với tôi đã chuyển sang học chuyên môn khác và làm công việc khác, để tránh phải tiếp xúc với bọn "Tàu khựa". Hầu hết mọi người đều có nhận xét là Tàu đểu, không tốt.
  8. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Là vĩ nhân anh sống ở trên cao nên hiểu làm sao được cuộc sống biết bao cực khổ này. Tôi cũng đang cố gắng trèo từng bước đến tầm cao của anh. Đợi tôi với nhé!
  9. Amused2death

    Amused2death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình, nhưng rất tiếc không đồng cảm. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã học Tiếng Trung cả, ngay cả khi ghét một cá thể Trung Quốc nào đó.
    Cậu 97 lớp nào ấy nhỉ? Khoá đó cũng nhiều người phát triển khá lắm. Trong số họ cũng có những người ghét một số cá thể TQ, nhưng xem ra không hối hận vì đã học Tiếng Trung. Bởi một số người kiếm được tiền (kha khá) nhờ vào những quan hệ có được trực tiếp và gián tiếp do học Tiếng Trung , cũng có người chưa nhiều tiền nhưng có một triển vọng phát triển tốt ở một vị trí liên quan đến chữ vuông, cũng có người không hối hận vì đã học Tiếng Trung, đơn giản vì Tiếng Trung đã đem lại cho họ những khoảng lãng mạn ngắn ngủi trong đời...Hehe...
  10. bouIdergirl

    bouIdergirl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi lại lần nữa Tốt nghiệp 97 học lớp nào thế ? Lớp T1 hay T2? Hay tại chức?Tên gi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này