1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khổ vì yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alonestar82, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    khổ vì yêu

    đừng nghĩ về quá khứ
    đừng nghĩ đến tương lai
    quá khứ đã ko còn
    tương lai thì chưa đến
    hãy quán chiếu sự sống
    kẻo ngày mai không kịp
    hai alone
  2. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    các bạn thấy mình nòi đúng ko,các bạn nếu có chuyện gì buồn thì ngẫm nghĩ lại xem cuộc sống phía trước đang chờ chúng ta
  3. boy-nghich

    boy-nghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ban noi thi de lam,nhung ban thu dat minh vao trong truong hop chan nan ve tat ca...ma trong khi do chang co ai ben canh minh.....luc do con muon nghi gi ve tuong lai nua
    nguoi dan ong danh cho phu nu
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    yêu thì có gì đâu mà khổ, nếu bị bồ đá thì mình về nhà đắp mền mằn ngủ cho qua chuyện hahahihia
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  5. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà tùm lum như giẻ lau vậy ta!
    @hww6.
  6. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    boy_nghịch nay`,mình khuyên bạn nếu như có chuyện gì buồn thì cũng đừng có mất lòng tin đén như vậy,có ai nói là không bao giờ có chuyện buồn không,nhưng gặp chuyện gì buồn thì nên nghĩ về mọi khía cạnh cho đúng chứ đừng nghĩ lung tung,có nhiều người lợi dung lúc đang buồn rồi buon thả bản thân mình,( nếu có thì chỉ vài ngày là được),điều đó không đáng đâu,còn nhiều việc phía trước đang chờ mình lắm bạn ạ
    kẻ cô đơn
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    nói hay lắm hay lắm .. nhưng
    không ai không nhớ về quá khứ
    không ai không nghĩ đến tương lai
    chỉ có người không muốn nhắc đến
    chỉ có người không có ước mơ
    vì quá khứ sẽ chẳng biến mất
    và tương lai sẽ cho hạnh phúc trong ước mơ
    thien than be nho
  8. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    THÌ ĐƯƠNG NHIÊN CON NGƯỜI PHẢI CÓ QUÁ KHỨ CỦA MÌNH CHỨ ! NÓI TÓM LAI LÀ HAY GIỮ LẤY BẢN THÂN MÌNH ĐỪNG BUÔN THẢ MÌNH CHO THỜIGIAN !
    HÃY YÊU BẢN THÂN MÌNH VÀ CŨNG YÊU MỌI NGƯỜI NHƯ YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

Chia sẻ trang này