1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử-giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trianglevn, 17/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khó xử-giúp tôi với

    Tôi có một chuyện khó xử, chẳng biết pót đâu, lên đây hỏi ý kiến mọi người.

    Tôi có cô bạn quen rất lâu rồi, chúng tôi học cùng cấp 3 3 năm, 4 năm rưỡi đại học, giờ chúng tôi làm cùng nhau. Dôi khi tôi hay đùa: sau này tụi mình sống cùng nhà luôn nhỉ?

    Hôm qua cô ấy bảo cô ấy đang sửa nhà, mình bảo thôi sửa nhà làm gì, đến ở cùng mình đi. Cái dở ở chỗ đó

    Cô ấy bảo mình muốn thuê 1 phòng nhà cậu, nghiêm túc đấy.

    Mình về hỏi phụ huynh, tất nhiên là họ không đồng ý, và nói nếu là 1 đứa bạn con trai thì không vấn đề. Cũng đúng, cô ấy chưa có gia đình, mình cũng thế

    Mình không biết từ chối thế nào. Để không sứt mẻ bạn bè
    Đôi khi không nên đùa quá trớn. Giờ thì mình hiểu
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cò gì đâu mà khó xử ..bảo với cô bạn là " phụ huynh nhà tớ bảo là ..có về làm dâu thì về ..chứ thuê thì ko cho thuê " ..lại đùa đấy mà ..
  3. trianglevn

    trianglevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không đùa tiếp đc đâu. Bạn ấy còn dặn mình cố giúp.
  4. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ cô ấy đồng ý về làm dâu thật thì sao, đùa tiếp thế nào nữa đây
    Theo mình bạn cứ nói thẳng là bố mẹ ko đồng ý là ok mà, có gì đâu, rồi sau đấy cứ cư xử bình thường, cũng đừng tỏ ra ngại ngùng gì cả.
    Mà cô bạn của bạn cũng buồn cười nhỉ, ai lại đến thuê 1 phòng nhà con trai người ta như thế chứ, ko sợ mất thể diện với bạn và bố mẹ bạn chắc, cho dù có thân đến mấy. Hay là cô ý muốn làm con dâu bố mẹ bạn rồi
    Khuyên bạn 1 điều: Nên bỏ cái tính cả nể! :)
    Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 17/01/2010
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Có thể cô ấy cũng đang đùa .
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Kể mà nhà cậu có nhà cho thuê hẳn hoi thì còn đc chứ đằng này cô ấy lại muốn thuê 1 FÒNG nhà cậu... kể cũng ngại thật . Bạn cậu BẠO nhỉ tớ mà như cô ấy thà đi thuê ngoài còn hơn, dính dáng vào quen biết ngại lắm nhất là lại là bạn zai, nhỡ chẳng may ko có xiền jả thì chắc nó jữ mình lại thì nguy . Nói vui vậy thôi chứ tớ thấy cậu cứ nói thẳng vs cô ấy rằng fụ huynh ko đồng ý là xong, mất lòng trc đc lòng sau mà, chứ cứ ậm uh cô ấy tưởng cậu đồng ý sau này mà ko đc thì lại nhỡ kế hoạch của cô ấy, lúc đó còn mất lòng hơn ý chứ
    rút kinh nghiệm: đúng là ko nên đùa quá trớn, mà cũng fải tuỳ người mà đùa
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bảo cô bạn ấy là hai cụ nhà mình ko đồng ý, đừng nói gì thêm nữa. Dù gì thì quyền quyết đinh cho thuê hay ko là ở 2 cụ, chứ ko phải ở bạn nên đừng có quá lo lắng.
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz chia sẻ vs bác...nhà e ko còn phòng ko giúp j đc......bác nên tìm giúp bạn bác 1 chỗ trọ ưng ý mau đi thôi...

Chia sẻ trang này