1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qúa bà con ơi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi supertrai, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supertrai

    supertrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khó xử qúa bà con ơi !

    Tui có quen 1 girl, chơi với girl này tui vui lắm, tui cảm thấy không ai vui bằng girl này, khi tui nghĩ về chuyện "kết bạn" với girl này tui lại không hề có cảm giác và không hề muốn, nhưng cứ nhiều lần tui hỏi mình tại sao không thích girl đó, không ai tốt hơn thế đâu mà cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện này thì lại không muốn. Chà...khó nói qúa, nói chung là giao tiếp, nói chuyện thì tôi rất muốn "kết bạn" nhưng khi nghĩ đến chuyện "kết bạn" thì tôi lại không muốn??? Tôi không hiểu tôi bị cái gì nữa? các bác ơi, giúp với!!

    :-) Supertrai :-p
  2. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phai chang ban quan tam den hinh thuc, hon la tinh cach? To cung da tung nhu the day. Hay sang suot lua chon.
  3. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    noi chuyen voi nhau da la ban be roi con doi gi nua
  4. supertrai

    supertrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    o đúng rồi. Hình như ThangBa nói đúng, có vẻ tui hơi chú trọng hình thức nhưng mà cũng không phải, girl ấy cũng được lắm, chỉ hơi hơi xấu thôi mà. Với lại tui cũng đã tự cố gắng khong chú trọng đến hình thức rồi mà cũng không thể nào "dám kết bạn" á. Chà sao đấy?
    Rubyy ơi, "kết bạn" ở đây tất là "tình yêu" á.
    Làm ơn chỉ giáo! cám ơn
    :-) Supertrai :-p

Chia sẻ trang này