1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá, em phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jake, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake

    Jake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khó xử quá, em phải làm sao đây???

    Chào mọi người, em muốn mọi người cho em lời khuyên. Thực sự lúc này em thấy rất khó xử, chả biết làm thế nào cả...

    Em, L và H chơi thân với nhau từ 2 năm trước. Lúc đó em với L thân nhau nhất. Đến thời gian này năm ngoái thì 2 đứa quyết định tiến 1 bước lên t/y. Từ đó đến nay vừa tròn 1 năm yêu nhau. Dạo gần đây L chơi thân với H hơn. Thời gian 2 người đi với nhau (mua đồ, đi học thêm cùng) là khá nhiều. Em lúc đầu cũng chả nghĩ gì vì cả 3 đứa chơi thân với nhau sẵn rồi. Đến 1 hôm có đứa bạn ở lớp học thêm hỏi em, 2 đứa đấy là người yêu à? Từ hôm đấy em tự nhiên có cảm giác... rất khó nói... đại khái là hơi ghen với H, em đã nói với L là em muốn cô ấy cô gắng giữ khoảng cách, đừng thoải mái quá với H (chẳng hạn như khoác tay, v..v..) Em biết và tin là L không có ý gì cả, còn H thì cũng đang cưa đứa khác, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái khi thấy cả 2 thân thiết. Dù đã nói với L nhưng em thấy mọi chuyện vẫn thế, có thể vì cả 3 học chung lớp <khá hiếm hoi nhỉ>, mà H lại ngồi cạnh L, nên... Nhiều lúc em thấy mình suy nghĩ thế là ích kỷ, nhưng chả biết làm thế nào để loại bỏ được cả, 1 phần cũng vì nghĩ đến chuyện của mình cũng là từ bạn thân mà thành người yêu.... Em cũng rất ngại phải bàn đến chuyện này với cô ấy thêm, vì dù sao cũng chơi thân với nhau... Biết là tình yêu dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, em không có ý nghi ngờ L, nhưng sao vẫn thấy hơi ghen nhỉ... hixhix
  2. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì chú cứ bình tĩnh, nên tin tưởng vào người yêu mình chứ. Chú cứ thể hiện 1 tác phong đàng hoàng, bày tỏ tình cảm 1 cách chân thành với cả L và H, cho nó rõ ràng rành mạch. Tuyệt đối đừng có suy nghĩ ghen tuông lung tung ,suy diễn vớ vẩn -> hành động ngu xuẩn để rồi mất hết cả các loại tình cảm tốt đẹp đã có . Chúc chú luôn gập được những điều vui vẻ trong cuộc sống

Chia sẻ trang này