1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó Xử Quá ...hic hic

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tan_bk1987, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khó Xử Quá ...hic hic

    Câu chuyện như sau ..em có 1 người bạn ....kể là bố cô ta nghiện rượu ...Vì thèm rượu nên chẳng tỉnh táo được .
    Bố Cô ý đã cho 1 đám thanh niên tu tập tại nhà mình hút hít . Và bị nhân dân phản ánh ...Nếu báo cho CA thì bố bạn em và bọn kia đều đi cả ...

    Có anh nào có phương án nào ko ...trả lời giúp em với nhé

    Thật Sự Là Rất Cần
  2. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    up............................
  3. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Nhà chú cho hỏi cái chữ lương tâm chú viết to to đấy là lương tâm của chú hay của ai, chú muốn làm điều tốt cho ai, ai cần được hưởng lợi từ hành động chú định làm? Nhà chú trả lời xong chúng cháu thế nào cũng có thuốc cho chú.
    Chúc chú vui vẻ
  4. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bác mà không báo thì nhân dân họ cũng báo thôi.
    Tốt nhất bảo bạn của bạn khuyên nhủ bố bạn của bạn. Chuyện này phải do bạn của bạn giải quyết thôi. Nhanh lên thì không nhân dân báo công an thì muộn mất.
    Lắm bạn quá, mà sao không thấy bạn đề cập đến suy nghĩ của bạn của bạn mà chỉ thấy nói về bố bạn của bạn nhỉ?
  5. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    VÌ Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn ....Lòng Nhân Ái ..Thê thôi em xin hết
  6. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Vấn Đề Này Thì Dài Dòng Lắm ...Em Và bạn em khó gặp nhau ...mà em lại muốn giúp bạn em ....nghe bạn em kể thì em muốn giúp thôi ..chẳng cần đòi hỏi gì .....Đã giúp thì ko có đòi hỏi và chẳng cần đền đáp ............
  7. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    TO ALL : Và đã là con người thì ai cũng xuất phát tình thương thôi ......Mong các anh giúp em và bạn em nhé .........Còn các anh ko giúp thì cũng ko sao ..........Mỗi người đêu có quyền lợi riêng mà ................( Tuổi em còn bé nên có gì ăn nói ko hợp ý các anh thì bỏ qua cho em )
  8. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói với cô ấy ,đợi lúc nào bố cô ta tỉnh rượu thì khuyên xem sao ,lắm lúc người đàn ông trong gia đình lại chợt tỉnh giấc vì lời khuyên của cô gái lắm đấy .
    Ông ấy vào tù hay bị kỷ luật thì ko sao ,nhưng còn cô ấy ,ai sẽ nuôi ,ai sẽ nhận cô ấy vào làm khi biết một người bố tiếp tay cho dân nghiện .Cứ nói như vậy ,biết đâu có tác dụng.
  9. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh nhé ...thêm 1 ý kiến .........
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    bạn cứ đưa địa chỉ nhà đó lên đây, hi hi hi có kết quả liền, bảo đảm không có con ma nào dám đến nhà đó hút hịt nữa

Chia sẻ trang này