1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó xử quá..tình ******** yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi combo, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rằng tình bạn giữa hai bạn là trong sáng? Thế thì còn phải nghĩ gì hả bạn? Nhiều khi người ta có những chuyện muốn tâm sự với bạn thân mình (nếu cô ấy coi bạn là như vậy) hơn là nói trực tiếp với người yêu. Điều đó không có nghĩa là cô ấy yêu bạn hay cô ấy bỏ người yêu thì bạn vào thay như anh bạn nói. Anh của bạn không phải là bạn, không ở địa vị của bạn nên chắc chắn không hiểu tình bạn giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn. Bạn giãn ra như thế kia, thứ nhất là không xứng với niềm tin mà cô bạn của bạn đặt vào bạn, thứ hai là sẽ vô tình để mất một tình bạn (mà theo như bạn nói là rất trong sáng) đáng quý. Không có ý gì thì sợ gì hả bạn?
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    chú cứ ôm vào , hôn nhiều vào và cho em nó lên giường là xong
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Dê xòm
  4. natai

    natai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải giãn. theo tôi chuyện này chẳng có gì phải bàn
    hai người là bạn. bạn không theo đuổi người ta.
    bạn mà giãn ra thì bạn đó sẽ đặt vấn đề ngay. Bạn thừa nhận là mình theo theo đuổi TY là mục đích chính.
    Bạn cứ yên tâm đi. Khi yêu và sau này khi có gia đình cũng vậy không có nghĩa là không có bạn khác giới hoặc phải từ bỏ những người bạn khác giới của mình. Bởi vì qua những mối quan hệ đó ta sẽ học được nhiều điều hơn cho TY va cho gia đình. Còn ai ghen về chuyện này thưòng bị cho là ích kỉ và dễ chia tay luôn. yêu là một chuyện khi cưới là môth chuyện khác, con gái họ tính toán kĩ lắm đấy.
    Trong chuyện này bạn cứ giữ tình bạn binh thường. Mình không
    làm sai, không có ý khác thì không phải giãn ra. Người mà chủ động giãn ra sẽ là bạn gái đó. Nếu mà bạn suy nghĩ thấy cần thiết cho TY của mình. Còn không thì có nghĩa là bạn đó đang cần bạn đấy. Cần bạn để tìm hiểu, kiểm tra người khác.
    Còn lời anh trai bạn thì hơi cực đoan đấy. Mình yêu thì có sao đâu. Mà tại sao thấy người ta có người yêu thì phải rút lui chứ.
    bởi vì chỉ trong giai doạn tìm hiểu nhau thôi. không hợp thì bb luôn. Cưới rồi còn BB nữa là yêu.
    biết đâu người bạn gái đó thích bạn thì sao. người ta còn đang tìm hiểu so sánh.
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy...nếu giãn ra thì có lẽ mình là một thằng đàn ông tồi.Người ta quí mình trân trọng mình mà mình làm thế thì chẳng đáng mặt con trai tí nào.Bạn ấy thường sang nhà mình chơi,khi bạn ấy sang nói chuyện ..mình trông bạn ấy càng đáng yêu hơn.Nhưng...lại kể về cái ông người yêu kia chứ,kể về xưng hô vợ chồng thế nào,ông ấy ra sao.v.v. Làm mình đau hết cả người! Tức lộn ruột lên.
    Mình có cảm giác tình bạn- tình yêu như kiểu trò chơi trốn tìm ấy.Tớ và bạn ấy càng gần thì tình cảm của mình dành cho bạn đấy ...càng nhiều.Và lại thấy nhớ nhiều và muốn nói chuyệnv ới bạn ấy..
    Còn anh mình...công nhận cực đoan thật.Anh ấy bảo nếu còn sang chơi nhiều là CẤM,và còn bảo mình dại...Anh nói thì nói còn mình nghĩ tình bạn trong sáng thì chẳng có gì.Mình có cảm giác mình đang chờ đợi mối tình của bạn ấy tan vỡ...Mà mình không dám quyết đinh khai hoả tấn công(Hai người ấy còn ăn cơm cùng nhau nữa chứ...tấn công thì cũng ngán)
  6. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ông Anh của chú có kinh nghiệm đấy Chắc lúc trước ông đã bị một vố "Trâu ta nghé mình " Nên bi h lo lắng cho thằng em trai.
    @combo : Bạn đang có một cuộc đua không đích ( chạy lâu chưa ) . Nếu sau này bạn thấy đích (mơ hồ quá ) thì đó cũng chỉ là tiếp sức ( thành tích chia đều ).
    Tại sao không tìm đường khác để chạy một mình ( Không có nghĩa là phải lánh mặt bạn hiền ).
    Vẫn giữ 1 tình bạn trong sáng chứ đừng nuôi tình yêu combo àh . Nghe lời Hớt này đi ( không bán nhà đâu )
    combo quá rồ men tịt
  7. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Làm lẩu luôn
  8. iuCNL

    iuCNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5* vì đã tìm ra nguồn gốc nảy sinh vấn đề.
    Còn theo mình, bản chất của vấn đề chính là do anh bạn của chúng ta ko có chính kiến, dễ lung lạc ý chí trước những lời phiếm luận bên ngoài
    Theo như những gì bạn nói thì tớ chả thấy tình yêu nó xen vào cái chỗ quái nào trong mối quan hệ giữa 2 người. Người ta coi trọng bạn nên khi có chuyện gì xảy ra cũng muốn tìm đến bạn chia sẻ. Có nhiều chuyện nói với bạn thân còn thấy thoải mái và dễ chịu hơn nói với người iu. Bình thường thôi. Trong cuộc sống, con người mấy ai may mắn kiếm được 1 người vừa là bạn đời vừa là tri âm. Cô bạn kia chẳng ngại bạn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy thì thôi. Đằng này bạn lại vì 1 câu nói của ông anh mà giãn khoảng cách với cô ta. Vậy thử hỏi cô bạn đó giữ vì trí nào trong lòng bạn ?...thậm chí tớ nghi ngờ là liệu có tình bạn trong mối quan hệ giữa 2 người không chứ đừng nói gì đến tình yêu. Mà kể cả bạn và cô ta lâu ngày sinh tình thì cũng chả có vấn đề gì. Chuyện tình củm là chuyện riêng mỗi người, mình biết mình quyết. Vì người ngoài mà bẻ ngoặt lại thì chắc là chẳng có gì ráo.
    Vắt tay lên chán, nghĩ thêm 1 chút, tự hỏi tình cảm mình dành cho cô ta đến đâu rùi làm giè thì làm.
    Dạo này chồng iu mình lặn suốt. Chồng iu mà cũng nghĩ vớ vẩn thế này chắc vợ tức đến chết. Hừm.
    Được iuCNL sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 29/05/2005
  9. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thật tình cờ câu chuyện của bạn COMBO cũng thật gần giống của tôi, và tôi cũng không biết làm sao...?
    Tôi cũng có một cô bạn gái rất thân, cũn 10 năm rồi. Cô ấy cũng có người để ý, và tôi cũng đang giúp cô ấy (và anh chàng kia) có một tình yêu đẹp. Nhưng tôi cũng thật lo lắng,lo sợ rằng liệu khi cô ấy có bạn trai rồi thì chúng tôi có còn thân thiết như lúc này không? Cô ấy bảo tôi là cậu bạn cô tuy không yêu thương nhất nhưng là người cô ấy iu quí nhất, rằng nếu cô ấy có bạn trai thì mình vẫn thân thiết như xưa. Nhưng tôi không biết liệu được không, vì tôi biết, vì tôi là một thằng con trai, không có một đứa đàn ông dù hiểu đến đâu cũng không thể bình thường được khi biết bạn gái mình có thể chòang vai bá cổ, đụng chạm đến đứa con trai khác được? Tôi không muốn vì tôi mà cô ấy lại khó xử với bạn trai của mình. Nên tôi cũng như COMBO, xin giúp giùm...
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn ích kỷ, sợ cô ấy sẽ chỉ nghĩ đến ng iu quên mất thằng bạn thân --> muốn ra tay giành lại. Khuyên bạn là bỏ đi, gì chứ nếu bạn tiến lên là mất cả chỉ cả chày (ng iu không có mà bạn thân cũng ko còn).
    Thứ hai, cô ấy vô tư thế thì bạn còn lăn tăn quái gì nhỉ??? Có những chuyện chỉ nói được với bạn, không thích nói với ng yêu nhưng không có nghĩa là cô ấy ko yêu ông ng iu kia. Chỉ có bạn đa nghi nên sinh ra nghĩ nhiều ---> nghĩ quẩn.
    Ng ta vô tình, bạn thì hữu ý nên bất cứ hành động gì, lời nói nào bạn cũng nghiêm-trọng-hoá nó. Tốt nhất là cứ duy trì như bạn và cô ấy suốt 6 năm qua Chúc dzui dzẻ !!!

Chia sẻ trang này