1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó xử quá...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungvit28, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungvit28

    trungvit28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    khó xử quá...

    các bạn ơi cho mình lời khuyên với. chuyện là thế này: tết này mình về thăm nhà, mình muốn tặng quà mọi người trong đó có cả người thân của bạn trai mình. mình và em trai của anh ấy nói chung quan hệ khá tốt, mình đang tìm mua quà cho em ấy thì em ấy bỗng dưng gợi ý muốn mình mua 1 thứ quà khác. quan trọng là món quà đó có giá trị hơi lớn quá so với sức mình hiện nay. mình thấy khó nghĩ quá, thêm nữa là em ấy nói rằng đừng để bạn trai mình biết việc này, dù ngay từ đầu em ấy bảo là đã nói với bạn trai mình và anh ấy đồng ý ( mình nghĩ cu cậu nói thế để dễ nói chuyện đó với mình thôi chứ đời nào anh nhà mình cho phép như vậy). các bạn cho mình lời khuyên với vấn đề này nhé, làm sao để vẹn cả đôi đường đây

Chia sẻ trang này