1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_tet, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang lựa chọn chăng.Nếu bạn yêu cô ấy thì hãy tiến lên.Hãy nói rõ là cô ấy là tình yêu là việc đi tìm nủa còn lại của mình.Nếu anh chàng kia chưa phải là một nủa đó thì vẫn có thể tìm tiếp chứ.Việc gì phải có lỗi gì mới chia tay.
    Bạn hãy tìm hiểu thêm và hãy nói cô ấy cần dứt khoát vì tình yêu là không chia sẻ được.
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có tình yêu như vậy hả bạn. Tui không thích trò này một chút nào cả. Bạn nên tỉnh táo mà rút lui đi thôi.. Xịt wá.. Bản thân tôi cũng có chuyện tương tự như bạn rồi, chỉ khác là tôi ở vị trí của anh bạn kia thôi.. Tôi phản đối đấy.. thiếu gì con gái đau mà bạn phải khổ sở như vậy? Cả cô gái kia nữa.. Cô chơi cái trò gì vậy? Dẹp đi..
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    La?m sao một ngươ?i lại có thê? yêu 2 ngươ?i cu?ng một lúc ? Có thê? ôm hôn 2 ngươ?i cu?ng một lúc ma? vâfn có ca?m xúc ? Bạn có la?m được thế ko ?
    Tôi ko thê?. Oh ! I cant stand ! What a girl !
    [
    Bạn cufng đang rất quan tâm đến cô ấy. Có lef một nga?y na?o đó cô ấy cufng sef nói với ngươ?i khác câu nói na?y.
    She doesnt know what a love is. Tell her .U r a man. She must chose.
  4. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạh, theo tôi nghĩ, chuyện này trong cuộc sống cũng không phải là ko có nhiều. Một cô gái, chỉ cần xinh đẹp dễ thương 1 chút, học hành đến nơi đến chốn, thì chuyện có 1 tá anh theo đuổi cũng ko có gì là lạ.
    Như chuyện của bác bi_tet, ko nên chỉ mới nghe vậy đã quy kết cô ý thế này thế nọ. Nhiều người trong chúng ta may mắn tìm được nửa còn lại của mình mà ko phải cân nhắc xem thực sự mình có yêu họ hết mình hay không. Nhưng cũng ko ít người, họ phân vân, lưỡng lự ko biết tình cảm của mình đang ở đâu, đang dành cho ai nhiều hơn. Cho nên nhiều khi hôm nay họ đi với người này, mai họ đi với người kia, âu cũng là chuyện ko tránh khỏi. Chỉ có 1 điều tôi ko chấp nhận nổi ở cô bạn của bác, là cô ý có thể ôm hôn 1 lúc 2 người, thì wả thật bác cũng nên suy nghĩ. Con gái khi họ đứng giữa 2 dòng nước, thường họ sẽ thận trọng trong cử chỉ và hành động, chứ ko như thế này.
    Tuy nhiên, là 1 thằng đàn ông, nếu bác yêu thực sự thì bác cũng cố gắng mà chấp nhận. Nếu bác vượt wa được, tôi nghĩ cô ý sẽ hiểu đuợc tình yêu chân thành của bác thôi.
    Chúc bác sớm giải quyết được vụ này Chia sẻ tình yêu là 1 điều không thể, nhất là 1 thằng đàn ông. Đai dưong có nhiều cá, chả việc gì phải ăn chung với người khác, dù mình có thích nó đến mấy.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác nên hỏi rõ người mình yêu xem, cô ấy yêu ai nhiều hơn, nhưng nhớ cho người ta một ít thời gian suy nghĩ, nếu vẫn chưa có câu trả lời thì hãy nói với cô ấy là you sẽ đi gặp người bạn trai kia của cô ấy, ba người nói chuyện cho rõ ràng đi, chứ yêu gì mà một lúc đến hai nguqoqì cơ chứ, đến lúc đó một chàng sẽ bỏ cuộc thôi, nếu cả hai không bỏ mà cô ấy vẫn tiếp tục đi chơi với cả hai thì hai bác con trai này bắt tay nhau làm bạn, đá đít cô kia đi là vừa.
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bắt người ta lựa chòn đi thôi bác ơi ! Thế này ko ổn tí nào ! Phải lựa chọn,,,và bác sẵn sàng chấp nhận lựa chọn ấy,,bác là đàn ông,,,để rơi vào tình trạng này,,,đi viết thế này,,,bác phải quyết !
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang có suy nghĩ giống ý kiến của mecury. Cô ấy là một cô gái dễ nhìn,nói năng cư xử rất mực lễ phép,học hành đàng hoàng. Nói trắng ra thì cô ấy đã lựa chọn rồi. Nhưng như đã nói thời điểm cô ấy lựa chọn thì cô ấy chưa biết tôi yêu thế nào. Lại còn nghe theo bạn bè cô ấy nữa.Bạn bè cô ấy thi hiểu cái gì về chuyện này hơn cô ấy. Họ cũng chi 21-22 tuổi nhu cô ấy mà thôi. Nói chia tay với tôi, cô ấy cảm thấy quá mất mát. Cô ấy đã từng cố tình nói năng rất khó nghe, cư xử thô lỗ, nhưng tôi biết đố không phải là tính cách của cô ấy.Cô ấy cố tình làm vậy để tôi ghét cô ấy. Quả thật sau này cô ấy thú nhận như vậy có lẽ vì tình cảm của tôi dành cho cô ấy quá nhiều khiến cho cô ấy cảm động chăng??!!!
  8. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn chưa hiểu ý mình lắm. Điều mình muốn nói ở đây là : Cô ấy có người yêu rồi. Mình là người đến sau. Nhưng mình hơn người yêu cô ấy nhiều điểm. Bố mẹ,anh chị cô ấy và bản thân cô ấy cũng phải thú nhận như vậy. Nhưng cô ấy lại không thể nói chia tay với người ta vì người ta cũng tốt,không làm gì có lỗi với cô ấy cả, và cô ấy cũng có tình cảm nữa chứ. Cô ấy từng nói với mình: em không thích thế này,chuyện tình cảm phải rõ ràng cơ. Từ khi biết anh,em đã phải suy nghĩ,lựa chọn rất nhiều. Chẳng có lí do gì để em nói chia tay với người ta cả,anh nên tìm một cô gái khác,yêu anh nhiều hơn. Đến lúc đó anh sẽ cảm thấy sao hồi đấy anh thật ngốc.Em chấp nhận làm một cô gái hư hỏng,vì đã có người yêu rồi mà còn hôn anh. Anh em mình đừng thế nữa nhé. anh hãy làm anh trai của em. Trời ơi,tôi không thể để mất một ngưòi con gái như vật được. Bạn có gặp ai cư xử như vậy chưa. Tôi chỉ nghĩ thời buổi bây giờ, một cô gái nhu cô ấy còn được mấy người chưa có người yêu. Có khi yêu chán rồi ấy chứ.Huống chi đây mới chỉ là mối tình đầu của cô ấy. Tôi biết điều này vì tôi chơi với anh cô ấy, với một người bạn gái rất thân của cô ấy. Vậy nên bạn ạ, có thể bạn nhìn nhận ở những góc độ khác nhau. Nhưng có lẽ tôi đủ tỉnh táo để khẳng định rằng cô ấy thật tuyệt vời. Chỉ cần tôi đừng chủ động bắt cô ấy hôn mình nữa, mọi việc sẽ không đi quá giới hạn đạo đức nếu như các bạn quan niệm thế. Cảm xúc nào là có lỗi cơ chứ(có thể hơi nguỵ biện). Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để ít ra tôi cũng đã làm hết sức mình. Các bạn có thể cho tôi ý hay nào đó không?
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám khẳng định, nhưng với trường hợp như thế này, thì cô ấy YÊU người kia, và chỉ THÍCH - hay đúng hơn là QÚY, là MẾN bạn.
    Trong chuyện TC tất nhiên đòi hỏi có lý trí, và bạn đã nói ra điều đó trong cách phản ứng của cô ta, lẫn của bạn đấy....
    Vì thế, nếu xét theo cái gọi là TY (chung chung thôi, vì mỗi người, mỗi trường hợp đều khác nhau mà), thì tôi nghĩ khó mà có một kết cục thật đẹp dành cho bạn (dĩ nhiên là không có gì không thể...)
    Vấn đề là ở chỗ bạn đang chờ 1 lúc nào đó người ta lại giận, chán nhau,.... để cô nàng chọn bạn hay thế nào? Tất nhiên đó không phải là giải pháp, vì bạn biết rõ mà... Tình yêu lãng mạn đúng là có, nhưng thường nó tồn tại không thật lâu, nhất là đối với khá nhiều phụ nữ (người ta nói "đàn ông không bao giờ quên tình đầu, còn đàn bà thường chỉ nhớ tình cuối") - Thế nên, nếu bạn thật sự yêu, và dám đánh đổi, thì hãy làm, thể hiện hơn những gì mình có thể...
    v.v... và v.v....
    (Tôi lại đang nghĩ là anh chàng mà cô nàng yêu có lẽ không biết chuyện này đâu nhỉ :D - Nếu chưa biết, hay là bảo cô nàng nói đi, sẽ có phản ứng và kết quả ngay... :D - Hoặc bạn hoặc anh chàng kia thôi...).
  10. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này