1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_tet, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của nhà bác này củ chuối ko chịu được.
    Xin lỗi nhưng tớ phải nói cho bác một sự thật...phũ phàng rằng "Một đứa con gái ngoan ko bao giờ hôn nhiều hơn 1 gã đàn ông trong cùng một giai đoạn". Vớ va vớ vẩn, bác còn ngồi đấy mà bênh vực cho cái em kia của bác, em ấy đúng là bắt cá bằng cả tay lẫn chân. Làm quái gì có cái chuyện "vì người ta cũng tốt với mình nên em ko thể...thế nọ, thế kia....". Đúng là nhà bác này đam mê quá hoá...toàn thấy...ngoan với đẹp.
    Bác cũng làm sao ý chứ! tỉnh táo lên một chút bác ơi. Hơ! chắc là cái em kia vừa than vãn vừa cho vài giọt nước mắt, thế là bác thấy em ấy tốt vô vàn!!!
    Chịu nhà cậu này! Già rồi còn dại! chứ yêu gì mà yêu!!!
    Tớ nói thật, nếu bác tự thấy bác là người tốt thì đừng thương yêu, thông cảm gì cái em kia mà nên cảm thấy...day dứt vì mình đang phá vỡ hạnh phúc của cái...cậu kia.
    Yêu là phải đấu tranh nhưng theo tớ vụ này ko có tẹo gì cái khái niệm đấu tranh, nghe điêu ko chịu được!!! Bác đang đi đấu tranh cái gì ý nhỉ?!
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rất nhiều. Tớ nghĩ lời khuyên của bạn thực sự rất bổ ích.
  3. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết câu chuyện này ra không hẳn vì bế tắc,không biết làm gì nữa. Tớ viết ra để mọi người cùng nhau thảo luận,như một kịch bản vậy. Khi vào tình huống này,các bạn sẽ sử lí thế nào. Thứ nữa,tớ biết rất nhiều người, SV đại học hẳn hoi còn làm nhiều trò kinh khủng hơn(chẳng thế mà hàng năm,các bệnh viện tiếp nhận hàng loạt ca nạo phá thai ngoài ý muốn). Tớ không nhầm thì ngay bây giờ,trên HN,thủ đô văn minh của chúng ta,các trường cấp 3(thậm chí là cấp 2) có đến 40% là các đôi vẫn còn là HS. Tớ nghĩ đánh giá thế nào là quyền của các bạn,mỗi người có một vốn kiến thức và tầm hiểu biết riêng. Nhưng hãy thật sự đặt mình vào hoàn cảnh đó,bạn nhé.
  4. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện càng lúc càng ngang.Như kiểu bác vào đây tìm dũng khí để yêu tiếp hay sao ấy.Tất nhiên tui cũng đặt mình vào hoàn cảnh của bác một cách tưởng tượng,mà còn đặt một cách trọn vẹn nữa cơ.Tui nằm tui nghĩ đến lúc đi chơi với người yêu bác,ôm hôn cô ta,nghe cô ta khóc thút thít và sau đó sung sướng,tin tưởng ra về.Còn cô ta thì tiếp tục diễn bài đó,hoặc bài khác với thằng kia.Bảo tui ko biết thì đã đành,coi như ngu thì mọc sừng,nhưng mà tui cứ nghĩ đên đoạn tui biết người yêu tui ( tức là người yêu bác,tui đang đặt mình vào vị trí của bác,mong bác thông cảm ) tằng tịu với thằng khác 1 cách hết sức thản nhiên trước mặt mình là thấy nóng máy rồi.Nó hôn thôi là đã muốn bục rồi,đằng này khuất mắt trông coi ai biết đấy là đâu.Mà tui càng ngày càng thấy bác vui tính,ai đời lại cho rằng chỉ hôn thui thì chưa có gì nghiêm trọng nên ko cần lo lắng.Chứ bác biết người bác yêu với thằng kia cũng chỉ hôn thôi à ?Thế nhỡ thằng kia tay kiến bò nó ngứa nó nghich lung tung thì bác có chấp nhận ko ?Nghe cái lý do " anh ấy chẳng làm gì,chẳng có tội tình gì nên em ko bỏ đc " là đã thấy ngứa tai.Bác gặp thẳng chú kia giải quyết cho nhanh.
    Mà nói nhiều nói dai thành ra nói dại.Chúng tôi ngồi đây hì hục góp í kiến còn bác cũng hì hục đâm đầu vào yêu,thế thì chúng tôi góp í làm cái giề .Nhiệt tình với bác đến thế vì thấy bác tội tội thôi,nên tui nói những lời rất thẳng thắn.Nghe hay ko tuỳ bác,đằng nào người yêu cũng là của bác.Đc thì bác sướng mà bị nó lừa thì bác khổ,có thế thôi.Chúc may mắn nhá .
    Hay là bác post cái ảnh người yêu bác lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng.Lúc đấy ko chừng chúng tôi thay đổi í kiến cũng nên,mà cũng dễ dàng hình tượng vè chuyện tình yêu của bác hơn,dễ dàng hiểu bác hơn.Bác thấy sao?
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 28/02/2005
  5. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy sao cả.He he.Mà làm sao phải thấy sao cơ chứ. Thế tớ hỏi cậu nhé,bây giờ cậu đi yêu một cô nào đó,có đảm bảo những thằng người yêu trước của cô ta không nghịch ngợm lung tung trước cậu rồi không?!!! Chỉ khác là có biết hay không biết hoặc là nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Right??!! Thứ nữa, quan trọng gì mấy chuyện lẻ tẻ. Tìm được một người mà mình cảm thấy hợp,khó lắm. Đôi khi vẫn phải chấp nhận những chuyện khó khăn hơn. Tớ viết ra để mọi người cùng trao đổi. Vậy thôi. Good luck to you.
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác bi_tet đã quyết yêu rồi thì em cũng xin chúc bác 2 chữ bình an
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hehe phục bác này vãi lúa.Có nhìn thấy ng` yêu mình bị thằng khác nó táy máy chắc bác cũng chống mắt lên cười.Hài hước thật .Câu mà bác hỏi ấy,tui xin trả lời thế này:Chuyện trước đây thì tui ko biết,nhưng ở thời điểm hiện tại,khi tui yêu cô ta và cô ta yêu tui thì ko thể có chuyện thằng khác mó vào đc.
    Bác có khi cho tui cái địa chỉ.Nhỡ đâu sau này 2 bác thành vợ thành chồng thỉnh thoảng tui đến thăm hy vọng bác vẫn tốt bụng như hôm nay,ko phản đối .
  8. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha lúc đầu Ginny cũng thấy bác Bi_tet đáng thương, nhưng mà đến bi giờ nghe bác í lí luận đâm ra thây nghi ngờ..
    Ginny thì cho rằng bác Bi_tet cũng chẳng phải là đang yêu gì đâu, vì nếu yêu thực sự thì không bao giờ có thể chấp nhận người mình yêu hôm nay hôn mình , mai lại hôn thằng khác..Nếu bác chẳng làm gì được thì nhất định bác cũng phải thấy đau lòng chứ !
    Kết luận của em là bác cũng chả phải đang yêu em bé kia, chác em í cũng xinh xắn cũng dễ thương nên bác cũng muốn ít nhất là cũng được ôm hôn em í , còn chả quan trọng là em í yêu ai...
    Ginny chỉ thấy em bé kia dễ dàng quá nên lại bị ít nhất là bác Bi_tet lợi dụng ( còn chả biết "người yêu kia" của em í thế nào )
    Nói túm lại em thây đây là bài học cảnh giác cho những cô gái không yêu cho nghiêm túc.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng nói thì có vẻ hay và dễ lắm. Nhưng nói thật nhé, nếu ai ở trong trường hợp đấy cũng chẳng thể làm khác đc như những j cậu bi_tet làm đâu, tôi cũng vậy. Ng ta của ng ta còn nói với chúng tôi thế này: em kinh tởm 2 ng. Nhưng thưa em là nếu mà giữa em và cậu ta yêu nhau thắm thiết và bền vững thì se chẳng ai có thể chen vào cả. Có ngày hôm nay em fải tự hỏi mình rằng mình làm sao để cậu ta đã fải lòng 1 cô gái khác, còn yêu cô ấy hơn em. Chẳng ai có lỗi cả. Tình yêu k có lỗi...Dù sao cậu ta h cũng đã thôi với đứa kia nhưng cũng chưa đến với tôi. Tôi sẽ đợi. Còn yêu thì còn đợi...
    Cậu bi_tet ah, cậu fải cố lên. Đừng từ bỏ. Nếu bạn nghĩ tới 1 điều j đó sẽ khiến bạn hạnh phúc, hãy theo đuổi nó. Đừng quên bạn chỉ sống 1 lần thôi. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
    Chẳng ai có kinh nghiệm cả. Cuộc đời dạy ra khôn. Mà các bác cũng đừng đổ lỗi cho việc ng con gái hôn 2 ng mình yêu 1 lúc. Cảm giác đấy chẳng ai hiểu đc đâu. K muốn mất ai trong 2 ng. 2 ng đều quan trọng. Tôi nghĩ lúc này cô ấy k muốn mất cậu, ít ra là mất tình bạn với câu, bi_tet ah. Cứ để cho cô ấy thời gian.
    Hãy làm như tôi nhé, nói với cô ấy rằng cần fải cho ng con trai kia biết về chuyen của ...3 ng. Nếu có đk, cậu nên nói chuyện thẳng thắn với ng con trai kia. Như thế công = với cậu mà cũng công = với ng kia. Vì cả 2 yêu 1 ng, cùng muốn ng ta đc vui vẻ hạnh phúc mà. Tôi biết cậu đang yêu cô ấy thực lòng vì nếu k yêu thì cậu cũng k để bản thân mình rơi vào tình trạng này đâu. Tôi hiểu mà.
    Đã làm thì k hối hận. Mà nếu thấy lăn tăn thì đừng làm j cả. Hãy để đến lúc chắc chắn nhất hẵng làm. Đi nc cờ nào cũng chắc thắng thì cậu mới có thể thắng cả ván cờ...
    Chúc cậu may mắn và chúc cả tôi nữa . Yêu là fải đấu tranh muh...
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này fát biểu hay nhể .Cữ xét theo lý thuyết chơi cờ của bác chắc bác giàu sụ từ lâu rồi.Lấy đâu ra mà đi nước cờ nào cũng chắc thắng,dễ thường thằng khác nó chơi ko hay bằng bác à .
    Làm gì mà đến mức trong trường hợp này ko làm khác đc.Đàn ông yêu đc thì dứt đc,có gì mà phải quỵ luỵ.Ng` các bác yêu nhởn nhơ trong tay thằng khác mà các bác vẫn ngồi đấy hô hào đấu tranh.Hai bác có họ hàng gì với hươu ko đấy ?.Đầu con hươu nó nhiều sừng lắm.Ko khéo sau này 2 bác phát tướng cũng nên.

Chia sẻ trang này