1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_tet, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 02/03/2005
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng rồi, dễ thường thằng khác không chơi hay = mình chắc. He, thế nên mới càng fải chắc thắng thì mới ra chiêu chứ. Sai 1 li là ân hận 1 vài thu chứ chẳng chơi...ặc....Cứ vung bừa kiếm lên thì chết oan cả làng ah
    Đời là cứ fải toan tính
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế theo lý thuyết chơi cờ của bác thì giả sử bác muốn kiếm 1 triệu đô,bác chỉ cần rung đùi đi vài nước cờ là có à?Bác đi cờ chắc thắng thế cơ mà.Đời nó là thời gian thực bác ạ,chứ ko phải như bác chơi cờ đâu,bác chưa đi thì thằng khác nó cũng ko đc đi.Bác ngồi đấy mà ngẫm nghĩ chán chê,đến lúc nghĩ ra đi thế nào cho chắc thì nó cưới người yêu bác rồi,có khi kịp sinh thằng con cũng nên.Nếu bác thích dùng ngôn ngữ bàn cờ thì phải nói thế này : khi nào có thể đi chắc đc thì đi,còn có những lúc cần quyết đoán thì ko kịp nghĩ đâu .
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Thế theo lý thuyết chơi cờ của bác thì giả sử bác muốn kiếm 1 triệu đô,bác chỉ cần rung đùi đi vài nước cờ là có à?Bác đi cờ chắc thắng thế cơ mà.Đời nó là thời gian thực bác ạ,chứ ko phải như bác chơi cờ đâu,bác chưa đi thì thằng khác nó cũng ko đc đi.Bác ngồi đấy mà ngẫm nghĩ chán chê,đến lúc nghĩ ra đi thế nào cho chắc thì nó cưới người yêu bác rồi,có khi kịp sinh thằng con cũng nên.Nếu bác thích dùng ngôn ngữ bàn cờ thì phải nói thế này : khi nào có thể đi chắc đc thì đi,còn có những lúc cần quyết đoán thì ko kịp nghĩ đâu .
    [/quote]
    Tôi chẳng phí thời gian đi đôi co với 1 kẻ cùn như cậu. Mệt. Chắc cậu là 1 con bạc máu lắm nên mỗi khi tôi nhắc đến cờ là cậu cứ nói kiểu đay nghiến cay độc thế nào í. Ơ hơ...nếu tôi có nói đụng chạm đến cậu thì cho tôi xin lỗi nhớ. Ai biết cậu lại cay cú nhu thằng ngu đến vậy. Cậu nói có vẻ như hoặc là cậu chưa yêu hoặc là tình yêu đên với cậu quá dễ dãi và dễ dàng-> nó đi cũng nhanh như nó đến nên với chuyện này cậu k có nhiều sự đóng góp tích cực hơn là sự chỉ trích.
    Như nói ở trên, tôi chẳng hơi đâu đi đôi co với cậu. Tôi chỉ nói những j tôi đã trải nghiệm. Tôi còn trẻ nhưng những j tôi đã phải trải qua có lẽ hơn nhiều ng. Nên khi nhìn thấy điều j đó làm tôi thấy hạnh phúc, tôi theo đuổi nó thôi. CÒn nếu như cậu_1 ng dư thừa về tình cảm, tình thương thì đối với cậu những điều này thật vô lí và tốn thời gian , tôi cũng chẳng có ý kiến j. Mỗi ng có 1 cách sống.
    Thế thôi nhỉ.
    The end!!!
  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì chỉ có một còn những cái na ná như nó thì có rất nhìu. Trong tình yêu không bao h có sự cân nhắc lựa chọn người này hay người kia mà họ đến với nhau bằng sự rung động của 1 trái tim chân thành. Nếu cô gái đó thực sự yêu bạn thì sao không thể dứt khoát với người con trai kia ? Tui không nghĩ rằng bạn có trái tim cao thượng khoan dung hay vì yêu người ta quá mà có thể chấp nhận tất cả và cứ kiên trì như vậy...ngay cả khi kiss người ta..hay khi bạn ở nhà và biết rằng h này họ đang đi chơi với người kia và cũng...kiss như bạn..hơ hơ chắc bạn sẽ không cảm thấy ghen đâu nhỉ vì bạn đâu phải là j của họ đâu...Ơ mà không biết lúc kiss anh chàng kia sau đó cô ấy có khóc không nhỉ???
    Sori` bạn nha , i mean nothin khi post bài này , chỉ muốn nói rằng khi yêu thực sự người ta chỉ có thể dành tình yêu đó cho 1 người mà thôi, sự kiên trì của bạn trong ngần ấy thời gian chưa đủ nói lên tất cả rằng bạn yêu và cần cô ấy đến nhường nào sao ??? nyway , tình iu luôn là bài toán khó giải nhất...no idea nymore...
  6. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chú hiểu sai vấn đề. Cô ấy đã chọn thằng cha kia. Tôi đang đánh đồn có địch đấy. Tất nhiên tôi không thể chấp nhận nếu người yêu mình thậm chí đi chơi riêng với thằng khác thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ mình có mang tiếng quá không nếu chẳng may trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc của người ta.Nhưng nếu cậu ta có bản lĩnh,chẳng việc gì phải sợ. Nếu cậu yêu một người con gái mà chỉ cần nghe tin cô ta có người yêu rồi,cậu đã bỏ ngang,đấy có thật sự là tình yêu.!!!! Nếu tôi biết cô ấy có người yêu trước rồi,chắc chắn tôi chẳng bao giờ làm thế. Đối với một người đàn ông, cưa cẩm cũng giống như việc giải một bài toán hình học. Càng khó khăn càng thấy thú vị. Thật chán ngắt nếu như bạn chưa suy nghĩ gì đã thấy đường lối của bài toán đó. Hiểu mình chứ!!
  7. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đánh đồn có địch là chuyện thường ở huyện.Nếu chỉ có thế thì chả ai hơi đâu góp ý với cậu làm gì.Vấn đề nó nằm ở chỗ cái cô mà cậu yêu mở cửa đồn cho cậu ra vào tự do dấy chứ,đâu phải cô ta chống trả gì đâu.Tui khuyên cậu là nên xem xét cho kỹ trước khi lao đầu vào thôi,xem cô ta có thực sự xứng đáng ko.Cứ cho là cậu chiếm đc cô ta đi,thế cậu có bao giờ nghĩ sau này sẽ có 1 thằng giống cậu cũng hì hục tấn công và cô ta cũng xiêu lòng như với cậu bây giờ ko ? Lúc đấy cô ta sẽ nhởn nhơ với thằng kia,còn cậu sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình,lại long tranh hổ đấu.Cậu lên đây mở topic hỏi ý kiến mọi người,nhưng cậu lại tìm mọi cách biện luận phản bác lại những ý kiến ko hợp với ý cậu đang muốn. Cậu đã có định kiến thì tui cũng ko góp ý nhiều.Chúc may mắn nhé.
    To em gì chơi cờ : đại kiện tướng nóng tính quá nhể hehe.Chưa gì đã mất bình tĩnh thế thì chơi cờ làm sao.Anh đâu có ý xấu gì,chỉ muốn góp chút ý kiến cho em xây dựng hoàn thiện lý thuyết chơi cờ ra tất cả của em thui.Mà cũng ko nên nặng lời và võ đoán như vậy về người khác,nhỉ .
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 03/03/2005
  8. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn đã quyết tâm đánh đồn có địch và chấp nhận mai kia ở trong đồn để giữ thì bạn cứ chiến đáu đi.Chúc bạn thành công!
    Tuy nhiên mọi người đã cho bạn thấy những cái nhìn về 1 vấn đề từ nhiều phía.Còn bạn mới là người thực hiện và biết cái gì là phù hợp hoặc xác xuất xảy ra nhiều nhất.
    Bạn là người quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó chứ.
    Hãy làm hết sức mình để không phải hối tiếc!
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chà, ku này dai hơn đỉa. Chị đã nói là chị k thừa hơi đi cãi với cãi vẩn với ku rồi mà ku cứ chạy theo cắn càng chị thế. Cách ăn nói của cưng trẻ con và đàn bà làm sao. Chuyện ng ta yêu nhau, nếu cưng thấy ngứa măt khó chịu thì đi sang topic khác mà "tung hê" chứ đừng ngồi đây mà rỉa nỗi đau của ng khác như thế. Hành động như 1 ng có não chút đi nào cưng
    Nếu em thấy chị nặng lời và võ đoán với em thì 1 lần nữa chị lại xin lỗi em. Chi xin lỗi vì đã làm em tốn thời gian đi dạy chị cách chơi cờ...chẹp...thế giới đc có mấy đại kiện tướng cơ chứ. Nhưng ai cũng co thể trở thành kiện tướng trong tình yêu của mình em ạ. Ai cũng có cơ hội đấy hết.
    Có thể ng như em thấy cái này là chẳng đáng nhưng với 1 số ng, như chị và anh bi_tet thì thấy là đáng em ạ.
    Thôi, mời cậu bi_tet 1 chum , kính chú em omaichuoi 1 chum , mời các bác đã góp ý trong topic nay 1 chum ...
    cạng nào...dzô...
    Bỏ qua thôi. Topic nay nên dừng ở đây đc rồi, bác bi_tet có đồng ý không nhỉ?
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em này buồn cười nhỉ .Anh đã ko nói gì quá đáng với em cả,sao em lại cứ thích đi xúc phạm người khác chỉ vì người ta ý kién khác em thế ? Hay là bố mẹ em dạy em thế ? Hoặc cũng có thể là bố mẹ dạy khác nhưng em ko nghe lời bố mẹ chăng,như thế người ta gọi là vô giáo dục đấy em ạ.Anh ko thích đôi co với em làm gì,nhưng mà em đi quá giới hạn cho phép rồi nên anh buộc phải hỏi em mấy câu.Thứ nhất,anh rỉa nỗi đau của người khác,hay anh góp ý cho cậu ta là cần xem xét kỹ càng trước khi tiến hành ?Liệu cô ta có xứng đáng với tình yêu của cậu ta hay ko ?Đó là lời góp ý chân thành,xuất phát từ lòng tốt của anh. Em nên nghĩ kỹ trước khi xuyên tạc nhé.
    Thứ hai,em có ý kiến của em,có quyền bảo vệ ý kiến ấy,ngay cả con bò nó cũng biết bảo vệ chỗ cỏ nó đang ãn hay con chó bảo vệ khúc xương của mình,đấy là lẽ tự nhiên.Nhưng con người có văn hoá sẽ ko phải văng tục chửi bậy như em để chơi trò " cả vú lấp miệng em ",mặc dù có thể em đủ tiêu chuẩn để lấp đc miệng người khác thật .Người ta có bảo vệ ý kiến của mình và phản bác ý kiến của người khác chăng nữa,cũng phải có lý lẽ và logic đàng hoàng,chứ ko thể cứ dùng ngôn ngữ đầu đường xó chợ vài câu là xong.Nếu em quả thực thích tiếp tục tranh luận bằng cách như vậy thì anh chắc là đành há miệng ra cho em lấp cả vú vào thôi.Còn nếu em muốn thể hiện mình là người có văn hoá hơn một chút thì nên xem lại cách ăn nói của mình.
    Thứ ba,em đc bao nhiêu tuổi mà lên mặt bảo anh là trẻ con nhỉ ? Em trình độ đến đâu mà bảo anh là ko có não ? Riêng cái việc chỉ biết viết vài câu chửi bới để khoả lấp đã chứng minh não em to thế nào rồi,anh dùng từ não của em cho em dễ hiểu.Anh cũng có thể ngồi đây post 1 bài với tất cả những từ ngữ thô bỉ vô học nhất để chửi 1 thằng anh ko biết rõ về nó,nhưng cuối cùng thì sao,nó hơn thì vẫn cứ hơn. Cho nên anh ko làm thế.Nhưng mà em lại đi làm một việc mà trẻ con gọi là " ếch ngồi đáy giếng ",còn người lớn gọi là " chó mù sủa xe hơi ",đại khái nghĩa là em chẳng biết anh là ai,so với em thế nào,nhưng lại thích phát ngôn bừa bãi.Em có post mất dạy hơn nữa anh cũng coi như chó sủa ngoài tai thôi em ạ,mà ko có luận điệu thuyết phục thì có lẽ làm thế cũng giúp em xả bớt phần nào cơn ấm ức trong lòng .
    Thứ tư,em xưng chị mà lại bảo anh giống đàn bà ,em ko thấy thế là tự tát vào mặt mình à ?Phụ nữ ko phải ai cũng đàn bà theo nghĩa em nói đâu,khối người họ khiến người khác khâm phục đấy,cho nên em ko nên vơ đũa cả nắm,càng ko nên vơ cả mình vào trong đó.
    Đôi lời góp ý,để từ nay về sau may ra em biết kính trên nhường dưới,khiêm tốn lễ phép hơn 1 chút.Đc thế anh cũng mừng thay,mừng thay.

Chia sẻ trang này