1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bi_tet, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovepoision

    lovepoision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chiến đê ...chiến đê
    Ty là phải đấu tranh mới co'' được chứ đâu phải dễ dàn đâu. nhất là người ta cũng iu bác
    thế thi còn gì bằng. bây giờ cơ hội của bác và thằng chã kia chỉ là 60-50 thôi, hoàn toàn có thể xoay chuyển
    cố lên bác nhá
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lửa đã tắt sao còn muốn khui đống tro tàn.....Nếu tính về tuổi tác thì tôi có thể chắc chắn rằng tôi sắp đi hết cuộc đời mình rồi. Thôi, chuyện này nên dừng ở đây. Đây là topic của bi_tet, tôi k có quyền biến nó thành cái thứ ngớ ngẩn ntn, tranh luận vớ va vớ vẩn ntn, thế thì ngày mai chắc tôi chẳng còn hứng thú vào TVTY sau mỗi đêm học hành nữa...
    Gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi ng.
    Xin đc tâm sự với mọi ng. Xin đừng thấy tôi là 1 con ngựa non háu đá. Tôi muốn đấu tranh để giành đc hạnh phúc của mình. Tôi muốn đấu tranh để giành sự sống của tôi trên cuộc đời này. Hằng ngày tôi vẫn fải đấu tranh.Tự nhắc mình k đc từ bỏ, mất niềm tin, mất hy vọng là mất tất. K chỉ đấu tranh với tình cảm mà còn đấu tranh với bệnh tật. Tôi k chắc lớn hơn tuổi cậu, omaichuoi ạ, nhưng chắc chắn tôi sẽ trẻ hơn cậu mãi mãi. Giống như Chị Võ Thị Sáu, luôn đc gọi = chữ "chị" trẻ trung...
    Tôi muốn nói rằng tôi sẽ k bỏ cuộc cho dù đó là cái chết Nói thì có vẻ hơi to tát nhưng k đấu tranh thì thật là đồ hèn. Tôi thì ghét những kẻ hèn nhát lắm...
    Thế thôi nhỉ. Hình như mình nói hơi nhiều rồi
    Hát bài cho vui cua vui nhà cái nhỉ...
  3. coldplay80

    coldplay80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy chuyện cũng sẽ trở nên rõ ràng nếu anh người yêu của cô bạn kia biết bittết đang tấn công cô nàng và cô nàng cũng đang có tình ý đáp lại. Đảm bảo anh chàng kia sẽ buông tha luôn. Vì nói thật, nhận ra người yêu mình đang do dự kiểu đó thì chẳng ai muốn dây dưa dài, lúc đó đảm bảo là bit-tet khỏi phải mất công kiên nhẫn tranh đấu làm gì. Mà cũng chẳng mất thời gian nhờ mọi người đưa lời khuyên. Nếu anh chàng kia chưa biết thì bit-tet chủ động nói chuyện với anh ta. Mình dù gì thì cũng người lớn hơn rồi mà, lại được thể đang có ý định thực sự lâu dài với cô nàng kia. Hehe, rồi đến lúc yêu được cô nàng rồi khéo lại thấy bít-tet vào đây tâm sự chuyện tương tự xảy ra với mình ấy chứ. Nói vậy thôi, cứ phải bảo cô nàng dứt khoát, chứ ko có cái kiểu nước đôi đó bao giờ. Tớ cũng là con gái nè, chưa thấy 1 đứa con gái nào lại cùng lúc ôm hôn 2 anh chàng trong một giai đoạn cả. Thường thì phải quyết định yêu ai rồi mới gần gũi ôm hôn nhau, rồi sau bỏ ai đó rồi mới nhận lời và ôm hôn người khác. Nếu cô bé này thấy khó thì bit-tet chủ động giải quyết đê. Tớ nghĩ cậu phải hô vang khẩu hiệu đấu tranh cho sự minh bạch trong tình yêu ấy chứ không phải đấu tranh giành tình yêu.
    Thôi thì cô ta thế nào thì chỉ bit-tet biết rõ nhất, mọi người ở đây cũng chỉ dựa trên quan điểm "con gái ngoan hiền là ko nhận lời ôm hôn 2 anh cùng lúc như vậy" mà phán xét thôi. Cậu muốn mọi người thảo luận thì mỗi người đưa ra quan điểm của mình đấy thôi, những ý kiến hoàn toàn khách quan. Thiết nghĩ cậu cũng nên nghĩ một chút cho những ý kiến không phải ủng hộ cậu hoàn toàn.
    Tớ kể mọi người nghe cậu chuyện có thực của cô bạn tớ. Nó có người yêu-mối tình đầu tiên hơn 7 tuổi, anh ấy chững chạc, đứng đắn, phải cái dân xây dựng xa nhà, 1 năm được 2 lần về nhà với em yêu, hồi nó đang học đại học thì chuyện tình càng thêm mặn nồng qua những cái thư, thiệp hoa, điện thoại mỗi đêm ,... đấy là còn bài vở, bạn bè xung quanh nên nó thấy chấp nhận được tình yêu khoảng cách đó. Nhưng khi ra trường rồi, cái ranh giới của sự thay đổi cách sống, quan điểm, mối quan hệ mới,... nó mong manh lắm, rồi stress công việc, bạn bè mỗi đứa cũng bận rộn công việc ít thời gian sẻ chia với nhau, khoảng cách tình yêu lúc này lại là nhược điểm. Tình cảm nó phai nhạt dần, dù anh ấy muốn tổ chức đám cưới nhưng nó từ chối. Nó luôn bảo là anh ấy là 1 người chồng hoàn hảo, sẽ ko tìm được ai hơn thế. Nhưng nó lại bị đam mê bởi một người hơn nó ít tuổi hơn, đầy nhiệt tình và sức trẻ, lãng mạn nhưng lại ko cho nó 1 quyết định về tương lai môt cách rõ ràng. Nó cứ vướng vào mối quan hệ đó, nói thực bọn tớ là bạn thân chỉ khuyên là mày đi theo tiếng gọi con tim, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Đam mê là thế ấy thế mà cuối cùng năm ngoái nó quyết định cắt đứt mối quan hệ mới kia và cưới anh chàng dân xây dựng (chuyển công tác ra HN để cưới vợ rùi). Bây giờ thì dốc lòng dốc sức chăm sóc chồng rùi.
    Con gái cũng giống con trai thôi, khi bắt đầu phải quyết định người sống cả đời với mình thì cũng đắn đo lắm. Cô nàng của bit-tet có thể cũng đang do dự trước 1 bên là 1 người bạn chia ngọt sẻ bùi nhưng nói về tương lai hơi mơ hồ với 1 bên như 1 người anh, công việc ổn định, tương lai nếu yêu sẽ cưới!!! (hmm nhưng mà cái kiểu ko cắt đứt mối quan hệ cũ vẫn đến với mối quan hệ mới là dứt khoát ko chấp nhận đâu nha!)
    Bit-tet thấy ko? chuyện rắc rối trong tình yêu đều có thể xảy ra và tớ cũng ko chắc chuyện bạn đang làm cũng có thể sẽ xảy ra với bạn sau này khi cô nàng học xong đại học, ra trường đi làm với nhiều mối quan hệ khác nữa. Nhưng quyết định là ở bạn, người ta có duyên có số, thấy hợp đôi khi cũng chỉ là thời gian đầu hay cũng có thể là người tri kỷ cả đời. Hehe, cậu cứ nghĩ kỹ rồi hành động nhé! Chúc bit-tet sáng suốt!!!
    CÁ LÀ THỨC ĂN GIẦU VITAMIN BỔ SUNG CHO NÃO BỘ, HÃY CỐ GẮNG ĂN CÁ MỖI NGÀY, BẠN SẼ SÁNG SUỐT GIẢI QUYẾT MỌI CÔNG VIỆC, VÀ CẢ XẢ XÌ-TRÉT
  4. Any_natt8283

    Any_natt8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác cư phải tranh luận mãi làm gì? Càng ngày càng xa chủ đề chính. Nếu bit_tết đã nói thế thì còn gì để nói nữa đâu. Những lời khuyên, góp ý của các bạn đã là quá đủ rồi. Anh ta hãy cứ làm theo điều trái tim mình mách bảo và đừng hối hận.
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ khoan khoa topic nay ..cho em xin chia` 1 chân vao day ah ..hehehe em xin co 1 y kien that be nho ..y kien do la nhu the nay ah '''' neu em la cai cô gai kia .. 1 co gai co the cung 1 luc yeu 2 nguoi ..di choi voi ca 2 nguoi .. om hon 2 nguoi .. va noi chung la cai gi lam duoc voi nguoi nay se lam duoc voi nguoi kia thi noi thật 1 cau .. den 1 ngay nao do em se bo ca 2 nguoi con trai do va di yeu 1 thang thu 3 ..hehehehe
  6. EatCarotte

    EatCarotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến, đọc tâm sự bác bi_tet và lời cuả các anh chị xin cho em được góp vài câu:
    - Bác bi_tet hỡi, em cũng là con gái, thấy chột dạ quá thể. Giả sử mình là cô người yêu kia thì quyết phải bế quan một thời gian để làm cho ra nhẽ trái tim của mình, chứ không để người đời đàm tiếu thế kia. Mà sao anh này kiên trì thế nhỉ? Cảm động. Mà sao ảnh lại ép mình hôn ảnh nhỉ? Bá đạo quá. Mà sao ảnh lại không có gì là ghen nhỉ? Thôi chết, thế thì yêu ở chỗ nào?
    - Bac omaichuoi này, lời lẽ bác sắc sảo lắm, đọc vào có cảm tình, nhưng đoạn cuối hơi chuyển giọng khó nghe tí ạ. Người ta mất lịch sự với mình, thì mình trở thành ngay người thiếu lịch sự, thế có đáng tiếc không?
    - Chị quote-rukawa_bigball ơi, đọc lời chị em thấy nổi da gà.
    Được EatCarotte sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 08/03/2005

Chia sẻ trang này