1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DNC, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Khó xử quá ...

    Nhà tôi với nhà gái chơi với nhau khá thân, thi thoảng rất hay giúp đỡ nhau. Tôi với gái gặp nhau thường xuyên kiểu việc của 2 gia đình nhờ vả nhau mà, gái còn đang đi học tại chức nên cũng hay sang nhờ gia sư mấy môn chuyên ngành. Nói chung là tôi cũng quý gái này.

    Dạo gần đây thấy nhà tôi hay gạ tôi tán gái này, bố mẹ gái cũng vun vào nữa. Đâm ra mấy lần nhà gái có việc gia đình toàn bảo tôi sang giúp. Rồi bỗng dưng gái cũng quan tâm tới tôi, hay nhắn tin tâm sự chuyện gia đình. Vì tôi cũng quý gái nên cũng khuyên bảo vài chuyện trong nhà. Nói chung là gái tâm sự là gần đây gia đình có lắm chuyện, rồi thì gái quý tôi .. bla bla. Đâm ra tôi cũng à ơi gái mấy câu...
    Bình thường thì gái dùng 2 điện thoại, số hay nhắn tin lại là cái sim khuyến mãi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu gần đây tôi ko nhận được cái tin từ số fone chính của gái. Nội dung là 1 tháng gần đây gái không dùng cái fone thứ 2 kia, và những tin nhắn không từ fone số 1 thì không phải của gái. Của ai thì tôi biết rồi đấy ( thực ra là của mẹ gái ). Gái biết lòng tốt của 2 gia đình nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép đc, và gái coi tôi như là anh trai trong nhà....

    Khổ cái là mẹ gái ko biết là gái nhắn tin này cho tôi. Nên mấy hôm nay tôi vẫn nhận được mấy tin "tâm sự chuyện tình cảm , chuyện gia đình" như trước. Mấy ngày nghỉ tôi đã phải tắt hết cả điện thoại để tránh nhận những tin nhắn kiểu này, nhưng sáng nay trước khi đi làm lại nhận được 3 tin nhắn. Trách tôi lúc trước anh bảo có chuyện gì khó xử thì tâm sự với anh, sao giờ không reply. Tôi im lặng...

    Tôi không thể tắt điện thoại mãi và tôi rất khó xử... . Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện này một cách tế nhị ?
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chào thua bác gái thật đấy.
    "Dạo này mình bận làm ăn, không có thời gian mấy.Để lúc khác nhé !"
  3. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ca này đúng là độc nhất vô nhị! Tôi chưa thấy bao jờ cả. Nói chung là hai bên đã ko thích nhau thì mỗi người nói thẳng với nhà mình là xong. CHuyện người bên nào giải quyết bến đấy. Nhẹ nhàng
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú làm tôi cười đau cả bụng...
    Ở một topic nào đấy, tôi từng " khen" một số chú chịu khó dùng sms để cua gái ( trong đó điển hình là chú Mua- buon), và cũng từng khuyến cáo việc này vừa sên sến, tỷ mẩn, lằng nhằng, mất thời gian. Nay có thể bổ sung thêm là: vớ vẩn nhắn nhầm cho....mẹ vợ!
    Cám ơn chú đã cống hiến cho anh em một câu chuyện rất bổ ích mặc dù anh vẫn ngửi thấy mùi phịa.
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cái cô đó đã báo cho bạn biết là mẹ nhắn chứ không phải mình à? Thế thì bạn cứ nói thẳng với cô ấy, để cô ấy về nói lại với mẹ, thế là xong chứ gì.
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đcọ mà chết cười, nhiều chuyện thật bó tay.
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    ặ ặĂ... Xin lỏằ-i cho em hỏằi...
    ĐÂy là bi kỏằ<ch hay hài kỏằ<ch vỏưy?
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trời , nó biết là mẹ nó nhắn mà vẫn để mẹ nó cầm đt kia spam bác ... quá đáng thật
  9. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có 3 người biết: tôi gái and mẹ gái, cách giải quyết hiện giờ tôi đang áp dụng là im lặng,
    P/s: có mod nào move dùm sang tâm sự được chăng? Post nhầm box
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cái này move sang bên tâm sự ko hợp lí, cứ để đây
    bác cứ lấy lí do này nọ từ chối gái như anh bận abc, xyz gì đó, gái vài lần hỏi mà bác làm như thế thì em nó cũng nản chả quan tâm tới nữa
    nếu ko thì bác nói thẳng để người ta biết

Chia sẻ trang này