1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử quá ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DNC, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sao ko gặp thẳng mẹ gái nói chuyện nhỉ?bà ấy đã có ý với bạn thì mới thế,nêú bạn vẫn thích gái thì sẽ được bà ấy giúp,còn không thì bà ấy cũng ko làm phiền bạn nữa.
    Hix,chuyện của mình thì cũng rối tinh đây này
  2. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người trong cuộc thường không tỉnh táo, mình bối rối quá nên cái điều đơn giản nhất cũng không nghĩ ra. Thanks bạn này, 5* nhé.
    Cảm ơn tất cả, có lẽ nên close tại đây.
  3. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Nghe hoàn cảnh của bác em xin đc mạn phép phán mấy câu sau bác nghe hợp thì theo ko thì thôi nha.
    Cáo đến nói với bác về những tin nhắn kia chứng tỏ nó biết rằng mẹ nó hủng hộ bác, nhưng cách ủng hộ như vậy ko khiến nó điên tiêt lên mới là lạ.
    Qua nhưng gì bác nói chứng tó cáo nhà bác rất nhạy bén đã xác định đc tình càm mà bác giành cho em nó, vì thế mà nó đã tới nói thằng với bác để mong bác hết DƯA BỞ.
    Bà mẹ cáo là con người có vấn đề nếu ko muốn nói là thần kinh. Khi con gái đang đi học thì người cha người me sẽ hướng con cái tập trung vào học tập chứ ko ai lại hướng vào yêu đương cả. Tuy vậy được ban phụ huynh ủng hộ cũng là lợi thế cho bác.
    Thực tế là cáo đã đến nói chuyện với bác,ko biết lúc đó bác xử lý thế nào nhưng em thấy tốt nhất là bác nên hẹn gặp em gái đó và nói rằng bác rất khó chịu khi tự nhiên trở thành 1 kể xâm phạm đời tư cửa người khác 1 cách bất đắc dĩ, bảo cáo hãy về nói chuyện với mẹ cáo.
    Bác hãy làm sao để chính cáo trỏ thành người có lỗi vì truyện này bởi vì dù sao nguyên nhân cũng bắt nguồn từ 1 thành viên trong gia đình nhà cào. Cần thay đổi tình trạng hiện nay khi cáo đang nghĩ rằng chính vì bác theo đuổi cáo mà cáo bị xâm phạm đời tư(con gái chúa ghét truyện này).
  4. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang dính quả y hệt bác này, mẹ gái thì cứ gán ghép, có lần ******* cho mình( sau mình mới biết là mẹ gái) cứ khóc thút thít, nói là "mẹ miếc em...." hic! thế mà mình cũng dính quả lừa,..........Chả hỉu mẹ gái còn những chiêu gì nữa đây......
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi chủ Top , kết luận :
    Hai mẹ con nhà gái không phải là dạng quái dị thì cũng là dạng lấp lửng cám hấp hay như cơm gẩm .
    Khó chịu , khó xử à ? Phi thẳng vào nhà gái rồi hỏi : HAI MẸ CON BÀ THÍCH CHƠI TRÒ GÌ ? ******** TRÊN ĐIỆN THOẠI hay NHẮN TIN KHỦNG BỐ ?
  6. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bác gái này dễ xương nhỉ? :D còn trẻ trung thế nữa ^^
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chủ thớt cho hỏi bà già này có phải đang tuổi hồi xuân ko?
  8. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Èo, mấy bác này chả thương cho cô kia gì cả. Bác gái thật ra là hơi thương con quá thôi, mà căn bản là nó lại vỡ lở giữa chừng thì mới ra anh ả đều thấy awkward, chứ nếu trót lọt mà có happy ending các bác lại chả xuýt xoa kịch tính với thú vị chả kém phim Hàn ý chứ.
    @DNC: Có cách nì bác tuỳ nghi sử dụng:
    Bác cứ coi Mẹ cô ấy là cô ấy đi, nhưng ngãng dần, và theo kiểu thờ ơ (chứ ko phải tắt hẳn máy thế), làm sao để Mẹ cô ấy nghĩ là "cậu ấy ngãng vì cậu ấy ko hứng thú với con mình, chứ ko phải mình diễn có gì sơ hở". Tự Mẹ cô ấy là người lớn sẽ biết vụ ép duyên này thế là hỏng, sẽ dừng trò nhắn tin, thậm chí dừng hẳn các việc khác như gây áp lực với cô âý này nọ, coi như bác cũng cứu cô ý luôn.
    Có thể có nhiều cách khác, triệt để và hiệu quả hơn, nhưng cách trên ít tàn bạo và thâm độc nhất, vì nó giữ thể diện cho cả Mẹ cô ấy lẫn cô ấy, dù sao đấy cũng là bạn thân của nhà bác, đúng ko nào?
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không nghĩ đơn giản hơn nhỉ?
    Cứ có tin nhắn là bác gọi lại
  10. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý thì tôi cũng quý gái, gái cũng biết cư xử và được lòng ông bà già nhà tôi. Nếu chuyện đúng không phải là do gái nói ra thì có thể sẽ khác.
    Thứ nhất, 2 nhà chơi thân, tôi muốn giữ thể diện cho mẹ gái. Thứ 2, gái cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng, 2 bên coi nhau như anh em. Thế cho nên một mặt tôi cư xử với gái như trước, coi như không có chuyện gì. Mặt khác tôi không nt với số thứ 2 của gái do mẹ gái cầm. Chỉ bảo qua gái nhắn với mẹ gái là dạo này tôi rất bận. Cho đến hiện giờ nói chung là tạm ổn ... âu cũng là kiến thức được một bài học
    Thanks bạn nhé!
    Lúc trước tôi với gái nt bình thường chứ có nghĩ là mẹ gái quái đến thế đâu.

Chia sẻ trang này