1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qué ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtime4u, 17/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khó xử qué ...

    Hôm nay trời nhẹ lên cao.
    Tui lách(Viết lách) mấy chữ ai vào xem chơi
    Xem rồi xin hãy trã lời (Reply)
    Đừng để tui phải rã rời chân tay.

    Chào mọi người
    Vài dòng sơ lược về bản thân
    " Tui là giảng viên tại một trường DH thuộc DHQG thành phố Hồ Chí Minh. Tui không đẹp trai bằng Đan Trường như cũng chả xấu như Bằng Kiều (Xấu tính cách)"
    Chuyện là thế này :
    "Có một cô bé SV năm nhất - 19 tuổi - đang tấn công tui . hihi.
    Tui bị tấn công thì nhiều lắm rùi - không chảnh đâu nhé. Nhưng mà các bạn biết đấy : Ở góc độ gần thành đạt như tui mà chưa có gia đình thì sự "soi mói" về chuyện riêng tư bắt buộc phải có chứ, phải hôn ?.
    Cái gì cũng có nguyên do : Tui và các SV thông thường (ngoài giờ học) thì rất bình thường và thân thiện (Gặp nhau trong quán cốc là chuyện hàng ngày). Câu hỏi tui thường hay gặp là " Thầy có người yêu chưa ? ".
    Một hôm cũng với câu hỏi trên - của một cô bé rất dễ thương, rất hiền- và cuộc trò chuyện bắt đầu
    Thầy : Thầy có rồi
    SV : Cô ấy làm ở đâu vậy Thầy, chắc trẻ và đẹp lắm?
    Đến đoạn này tui rất tuổi thân.
    Thầy : Bạn của Thầy đi du học, nhưng không trẻ và xinh bằng mấy em đâu (hài hước)
    Sv : Thầy nói thật không ?
    Thầy : Thầy nói thật đấy . Nói xạo là đèn tắt hà.
    Và từ đấy ,
    Tôi luôn nhận được những lời chúc, những cuộc hẹn. Vốn dĩ tui rất thích ngồi quán cà phê, nên có ai hẹn là đi ngay.
    Với linh cảm + kinh nghiệm sống hiện có : Tui xác định được là cô bé đã yêu tui.
    Về phần Tui thì tui không đồng ý . Không phải vì cô bé xấu ( đẹp lắm lắm là đằng khác) hay là sự chênh lệch về tuổi tác mà là : " Tui không muốn phụ bạc người củ và lừa dối người mới"
    Nói đến đây, Tui muốn mấy pác, mấy bạn và mấy em giúp ý kiến - thích nhất là các ý kiến các em gái.
    Tui không muốn nói là "Thầy không thương em" hay là những hành động "Lẫn tránh" - Vì theo tui nghĩ lứa tuổi này là lứa tuổi nhạy cảm và không nên nhận được những câu nói "từ chối".
    Cho nên, tiêu đề bài viết này là "Khó xử qué ..."
    Ước gì cô bé đọc được bài viết này của tui, thông cảm những gì của xảy ra.
    Rất hạnh phúc khi có người yêu mình. Nhưng mình phải tôn trọng tình yêu chứ không thể ...
    Tôi chỉ có một mong ước là cô bé học thật giỏi , thật khoẻ mạnh và sau này có một người yêu thật chân thành .
    Kết cục : Phải như thế nào bây giờ ?
    Cám ơn tất cả các bài trả lời.
  2. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ô cái bác này, cái gì bác cũng muốn như thế nhẽ nào chả khó xử, vừa ko muốn nói thẳng vừa ko muốn ỡm ờ! hihi, nhưng bác ơi, ở đời lắm lúc làm sao mà vẹn cả đôi đường được, thiển ý cùa tui nếu mình ko thích thì nên tỏ rõ cho đối phương biết, ít cà fê cà fáo với em ý thôi, con trai mà , làm cái gì cũng nên đàng hoàng , ơ mà của đáng tội con trai chú nào chả lăng nhăng một chút cơ ạ, bi em xinh tân công như thế thì hiếm chú nào có thể khẳng định là mình ko hề rung động, dù la có tí xíu đi chăng nữa, cũng phải thôi, con ng` ma` cai tí rung động đấy đang lam bác khó xử đấy, chứ chả phải là do lo cho em ý con trẻ ng` non dạ sợ bi từ chối gì đâu vì giả dụ nha'' co một em xấu mù hâm hâm đơ đơ thích bác chẳng hạn bác cung ngại nói vơi em ý là bác không thích em ý à, he he, nếu quả như thế thật thì đúng là đầu óc bác có vần đề rồi. hihi
  3. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác cũng có hơi thích thích cô bé ấy đấy chứ, nếu ko thì làm gì có chuyện cà phê cà pháo như thế. Nói thật là nếu bác thích cô ấy thì cứ thích thôi, băn khoăn nhiều làm giề cho mệt người. Mà cái kiểu của bác cũng ỡm ờ lắm, flirting kinh quá, con gái nó thích cũng phải. Hehe
    Nhưng nếu một khi bác xác định là bác vẫn muốn gắn bó với người cũ của bác thì nói thật là mấy trò ấy nên dẹp bớt đi. Ko thì về sau còn phiền phức hơn đấy.
    Người ta nói rồi, chẳng có cái gì là trọn vẹn cả, bác kiểu gì cũng sợ, kiểu gì cũng ko muốn làm mất lòng người khác thì nhiều khi bác chẳng làm hài lòng được ai đâu.
    Đấy là mấy suy nghĩ của tôi, còn thì tuỳ bác quyết định. Mong là bác sớm giai quyết được tình trạng khó xử đó.
    Anyway, bác có vẻ tự hào bản thân nhỉ
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cho em spam tí nhé
    Chết cười với bác này, tự xưng là giảng viên đại học mà chính tả sai lung tung, thế này thì bảo sao sinh viên ngày càng dốt đi, người đi dạy còn chưa đọc thông viết thạo. Bác lưu ý dùm cho, ko mất mặt giáo viên quá
    Chuyện học sinh thích thầy giáo thì có gì mà phải lăn tăn. Có khi 2 năm thích 3 thầy ý chứ (thích nhé, có khi nhiệt tình với người mình thích lắm, nhưng để yêu thì còn xa lắm ạ), chỉ vớ vẩn thế thôi bác lại cứ tưởng bở. Bác ko tấn công thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu (còn bác tấn công thì trời biết )
  5. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thank you very much!
    gun_man và rosynight ơi : đúng là tui phải có suy nghĩ về cô bé đấy chứ, hai Pác cũng đoán được tâm lý của tui đấy. Con người ai mà không tham lam nào, nhưng với tui thì tham lam không phải là lợi dụng tấm lòng tốt của cô bé mà là chỉ muốn đi uống cà phê và tâm sự . Tui không hiểu sao cô bé còn nhỏ tuổi mà tâm sự về cuộc sống rất rành mạch, những câu nói, những cử chỉ rất dễ đi vào lòng người. Nếu hai Pác cũng ở TpHCM thì hôm nào mình cùng đi uống Cà Phê - để gặp cô bé 1 lần cho biết.
    Hai Pác à ! Tui là người rất mạnh mẽ trong các tình huống - công việc- nhưng lúc này có chuyện dính liếu đến tính cảm thì tui lại yếu đuối quá.
    Lúc còn học phổ thông ,tôi có đi xem bói cùng bạn bè. Thầy bói phán rằng : Cháu sống rất tình cảm, đừng nên tình cảm nhiều lắm, có khi hại người klhác và bản thân. Vốn không tín ngưỡng lắm , nhưng bây giờ cũng hơi tin .
    Này Bluewish, chắc bác này không biết hài hước là gì, nhận xét và đánh giá một con người sớm quá đấy pác ơi. Những lời văn tôi viết thuộc thể loại trào phúng, hài hước - khakha - Chứ đâu phải văn bản pháp quy - hành chính.
    Đúng là tôi đã cố tình viết sai một vài từ để cho văn bản nhẹ nhàng hơn, Bác nên tiếp xúc thêm với một vài người hài hước nhé, để thấy cuộc sống thơ mộng và ý nghĩa - chẳng hạn như tôi -
    Đến đây tôi lại suy nghĩ và thông cảm : Chắc Bluewish còn trẻ người non dạ quá.
    Chào thân ái !
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đang rách việc, tóm được bài của bác gãi đúng chỗ ngứa nên em tranh luận, nếu bác ko thích thì cứ bỏ wa.
    Những cái theo là hài hước, viết ko theo chuẩn TV thì em ko nói làm gì, còn có những từ em nghĩ bác viết sai chính tả thì em đã chỉ. Bác có thể giải thích cho em viết thế nghĩa là sao? em cảm thấy nghĩa khác hẳn chứ ko chỉ là nói lái nữa
    Bác bảo em trẻ người non dạ thì đúng rồi, nhưng bác cũng lăn tăn với học sinh thì ko biết gọi là gì nhỉ
  7. sawasdee

    sawasdee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    các bác phức tạp quá, bác longtime4u ơi, bạn wish có nói thế thì cũng có vấn đề gì đâu mà bác phải giận người ta. quan trọng là vấn đề của bác kia. em mà là người yêu bác thì em cũng hơi bị buồn, nhưng biết làm sao được, mình vừa ở xa lại vừa không đẹp lắm lắm nữa thì chỉ biết cầu trời là bác đủ kiên định để không đi quá xa thôi.
    anyway, bác cũng đã nói khá rõ ràng rồi, bác thấy thích cái cô sinh viên trẻ măng kia, vì cô ấy vừa xinh lại vừa có duyên làm bác đi chơi rất hứng thú (cho nên bác mới khó từ chối lời mời của người ta được). nhưng mà bác ưi, em ấy còn nhỏ quá, tình cảm có khi chỉ là sự lãng mạn ngưỡng mộ ban đầu thôi. thứ nữa là bác cũng phải có sự lựa chọn, nếu mà bác vẫn muốn yêu người cũ thì bác bắt buộc phải chấp nhận việc phải từ chối em kia đi, chứ bác cứ đi với người ta thế thì kể cả em ấy có đọc được forum này em ấy vẫn nghĩ là bác iêu em ấy, và em ấy vẫn còn cơ hội nếu kiên trì ,mà thế thì ích gì nhẩy. còn nữa, nếu bác cảm thấy em ấy quá hay đi rồi, hơn đứt cái cô người yêu học cao nhưng mặt không xinh lắm của bác thì thôi bác chia tay người cũ yêu em mới đi cho em được nhờ. chứ bác lăn tăn thế này khổ người ta lắm. và khổ cho cả bác nữa đúng không?
  8. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không hề lăn tăn tí nào bác à.
    Nhưng mà bây giờ tôi phải nói như thế nào nhỉ , khi cô bé có nói là yêu mình đâu ?
    Tự mình nói từ chối có phải là đụng vào tự ái của cô bé không nào ?
  9. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi... đấy đấy, bác có thấy cái chữ mà em nhuộm highlight vàng vàng đấy không ạ??? Bác biết là phải tôn trọng tình cảm người khác thì em nghĩ là bác cũng nên biết rằng cái gì cũng phải rõ ràng rành mạch ra bác ạ. Chứ bác cứ mập mập mờ mờ kiểu đấy thì hỏng. Con gái thì hay nghĩ và nhạy cảm. Bác mà cứ tiếp tục thế thể nào cô bé ấy sẽ lại càng cảm thấy le lói cơ hội rồi bác chỉ làm khổ người ta ra thôi. Thế bác nhé, đấy là ý kiến của riêng em đấy ạ. Chúc bác sớm có được quyết định đúng đắn.
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hay là yêu xừ cô bé đó đi , vừa trẻ vừa xinh !Bạn đã nói người yêu của bạn là người cũ rồi thì còn vương vấn gì nưa ! Mệt quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này