1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qué ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtime4u, 17/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác cho em cái nick, để em làm quen với cô bé kia. Nếu nàng phải lòng em thì bác đỡ phiền lòng, em lại sướng, được cả đôi đường còn gì?
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    ui trời, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà giải quyết cũng không xong. Vấn đề là các anh giảng viên trẻ tuổi, tài cao (ở lại làm giảng viên là có tài mà) nên các em sinh viên ngất ngây là phải. Bèo bèo, xấu trai cỡ nào cũng bị các em săn lùng. Nhưng các anh có dứt khoát đâu, vì có người theo cũng khoái, càng nhiều càng khoái vì cảm giác mình cao giá mà. Cứ lửng lơ con cá vàng thế lại thích.
    Muốn đứt đuôi nòng nọc với em ấy hả? chỉ cần cho em ấy biết "bản chất thực sự", thế là xong. Mèo cũng tham gia cắt đuôi rồi nên biết. Có một thằng đàn em cũng như thế, bị em sv kia theo kinh quá, lúc đầu khoái, sau lại sợ và tội nghiệp. Thế là nó biến mèo thành người thứ 3, giới thiệu với em kia là bà chị của nó. Thế là tỉ tê, kể tật xấu của tên này với em kia. dần dần, em kia nhìn hắn với con mắt bình thường trở lại. Sau này, còn cười và bảo: không biết lúc đó em bị khùng hay sao mà mê thằng chả dễ sợ.
  3. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  4. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác thầy giáo ơi, bác thả mồi bắt bóng vừa vừa thôi. Có người theo đuổi ai mà chẳng thích nhưng bác lớn rồi nên hành động có suy nghĩ trước sau bác ạ. Thực tế ra mà nói cứ cho là cô bé kia có yêu bác và bác có yêu cô ấy đi nữa thì ở lứa tuổi 19 không có gì là đảm bảo bền lâu được đâu. Còn thời gian của bác cũng hạn hẹp rồi, chả may yêu nhau vài năm em nó phới thì bác lại lụi cụi một mình lúc nào chẳng biết.
    Còn nếu bác không yêu cô hiện tại hay chê cô ta xấu hay viện cớ cô ta ở xa đi nữa thì là vấn đề riêng của bác. Đừng để nó làm lý do để lợi dụng sự nhiệt tình của người khác!
  5. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời mấy bác nên tôi dứt khoát cả lời nói lẫn cử chỉ và hành động. Cho nên, bây giờ cô bé ấy nhìn tôi với ánh mắt "hình viên đạn" - hổng biết có phải cảm giác không nữa.
    Tiếc quá, mấy đi tình cảm đẹp.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của pác longtime4u mà làm tớ nhớ đến cái hồi trẻ con của mình. Nhất là những thầy trẻ thì thôi rồi thầy luôn, kể cả thầy có ng êu nhé thì em vẫn thả thính thế thôi...hehe...thế mà có vài thầy ngây thơ lại cứ cắn câu mới lạ chứ
    Nói chung pác longtime4u không nên wá lo lắng cũng không nên lảng tránh em í. Vì đây là thời điểm nhạy cảm của ẻm í mà, con gái tuổi này mà bị từ chối là lòng tự trọng +tự cao của ẻm í có vấn đề ngay. Giờ pác cứ từ từ, vẫn thỉnh thoảng gặp ẻm í, có thể cong chủ động mời ẻm í đi uống nước và kể cho ẻm về chuyện mà pác chờ đợi ng ta, nói về tình cảm của pác với ng kia và thẳng thắn rằng dù rất quí ẻm í nhưng trong lòng pác luôn có ng khác rồi. Đặc biệt chống chỉ định với câu sau: nếu không có cô ấy(ng pác đang chờ) thì có lẽ thầy đã có tình cảm khác với em, hay đại loại những câu mang tính chất lờ đờ nc'' hến như thế. Pác sẽ đẩy tình hình trở nên bi đát hơn đấy.
    Có j nhớ report nhé, hùi hộp wé...
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có mấy thằng bạn đi dạy rồi .
    Tớ hỏi chúng là : - Thế học trò gái của bọn mày có xinh không ? Chúng nó kêu là có .
    Tớ hỏi tiếp : - Sau không thịt vài em , gặp tay tớ , tớ thịt hết .
    Các bạn tớ : - Thật may mắn cho nền giáo dục nước nhà vì mày không làm thầy giáo
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chào thầy!''Con'' cũng đã từng rất thương thầy giáo ''con''.Thầy đẹp trai,phong độ,hiểu biết và rất lãng mạn,quan trọng hơn hết là thầy kén quá nên băm 4 nhát rồi mà vẫn mình ên,he he
    ''Con'' đã ......''tấn công'' thầy bằng việc xin địa chỉ email,rồi gửi thư hỏi bài...Hỏi xin số di động (riêng nhà thì không hỏi,vì nghe nói đâu thầy nuôi chó Bẹc giê của Đức,dữ siêu đẳng)....Rùi dụ thầy tiết lộ đề thi cuối kỳ vì môn dạy của thầy hắc ám kinh khủng!...Tóm lại là 1 tuần chỉ có 1 buổi của thầy mà con và thầy đã gửi cho nhau khoảng 5-7 bức mail gì đó...
    Điều gì đã xảy ra?Thầy biết hết,mà thầy vẫn xem như không.Thậm chí thầy sẵn sàng giả vờ lọt vô bẫy của con rồi cho con 1 cái đề.....của năm trước (hố đạn từ đấy)
    Trở lại vấn đề của thầy:Thầy có vẻ rất đắc thắng vì chuyện này.Vậy thì thầy còn ngại gì?Còn nếu không được thì thầy cứ bắt chước ''thầy con'': xem như không.Chỉ 1 học kỳ thôi mà,đúng không?
    Oạch,''con'' quên nói cảm xúc hôm thi xong là con hết ưa ông ấy!Đồ...thấy ghét!
    Vậy mà học kỳ này lại gặp ổng....He he,''con'' lại gửi thư cho ''thầy con'' đây.
  9. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được imeo thình yêu của cô bé . Nội dung rất dài , trong đó có câu như thế này :
    "... nào ai cấm thuyền bè đi trên biển cả, nào ai cấm tuổi trẻ đến với tình yêu ..."
    Bình luận giúp!
    Cốm ơn nhiều!
  10. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đốt đỏ chờ mong trong điếu thuốc
    Vắng Em, Anh mới hiểu mình hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này