1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qué ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtime4u, 17/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ôi xời, câu nói đấy vẫn chỉ là lửng lơ còn cá vàng thôi, có thấy khác quái gì đâu, mà ngay từ đầu bác đã có thể khẳng định là cái em sinh viên kia yêu bác còn giè??? bác mà vẫn có ý định chung tình với ng` iu cũ thì vân coi như ko thôi. hờ hờ, nhưng mà ... tiếc thật đấy... hahaha
  2. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tui đã rõ ràng từ chối rùi nhưng cô bé hình như không chịu rút lui ý định. Cô bé đang mang trong mình ý tưởng : "liều ăn nhiều " hihì.- Tui có gì nhiều mà cô bé đòi ăn chứ ?
    Lúc đầu tui tưởng là cô bé sẽ tự ái khi bị từ chối, nào ngờ ...
    Có cách từ chối nào nữa không mấy bác?
    Còn thế này nữa chứ , tặng quà cho Mẹ của tui
  3. adieupast

    adieupast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng bài viết này cho longtiem4u !
    Chào longtime4u !
    Thật bất ngờ khi lại gặp nhau trong diễn đàn "Tư vấn tình yêu". Nói đến đây chắc Thầy biết Em là ai rồi chứ ? Thầy xui quá phải không ? Đi đâu cũng gặp cô bé ngây ngô này .
    Tình yêu là gì mà phải tư vấn đây ! Theo em nghĩ rất đơn giản : "Tình yêu là đến không được và đi không xong " hìhìhì
    Em rất có ấn tượng về bài viết của Thầy. Thầy quá cao thượng ... đến nỗi mù loà ... không còn thấy được ...
    Thầy có nghĩ là người viết bài này đang chọc ghẹo Thầy, không hề, Em là T nè. Còn tại sao em biết bài viết này của Thầy thì ... khi nào là ... thì nói.
    Thầy ạ !
    Em trong mắt Thầy thì em hư lắm phải không ?
    Em đang phá hỏng những gì tốt đẹp nhất mà Thầy đang có phải không ?
    Lúc còn học Trung học, tụi bạn đứa nào cũng có " bồ ", nhưng chỉ có Em là không . Vì Em đã hứa với Ba rằng chỉ tập trung lo cho học tập chứ không yêu - và bằng chứng là Em đã đỗ DH với kết quả không khiêm tốn.
    Bước vào cổng trường DH, em vẫn hứa giữ lời với Ba. Nhưng ba ơi , con không thể ...
    Tưởng rằng trái tim em chai sạn, ngờ đâu nhịp đập trái tim em lại nhịp đều theo những lời giảng của Thầy. Đến lúc giật mình và đã biết mình yêu thầy rồi.
    Người xưa có câu " Mối tình đầu bao giờ cũng không thành" phải hôn Thầy ? Em thì không nghĩ thế, chắc em học không nổi nữa rồi Thầy ơi . Mở tập ra là hình ảnh Thầy lại hiện lên , mở nhạc nghe thì lại nghe được giọng nói của Thầy.
    Em đã khóc nhiều đêm khi nhận được lời từ chối khéo của Thầy. Thầy thật cao cả trong tình yêu, nhưng tại sao người đó không phải là Em ? huhuhu
    Thầy chê Em là con nít chứ gì ? Và đúng, câu hỏi của Em cũng con nít quá phải hôn ?
    Lúc này Em không muốn gặp Thầy nữa, thầy ác lắm , em ghét thầy nhiều lắm. Nhiều lúc em muốn tìm cách trả thù, có lúc em còn ước gì có một ngày nào đó Thầy quỳ xuống để xin tình yêu ở em. hihi. Chắc đọc đến đây thầy giận lắm phải không ?
    Người ta có câu ghét của nào trời trao của đấy. Em đang ghét Thầy mà sao ông trời không trao Thầy cho em.
    Em điên cuồng mất rồi.
    ..................
    Không thể viết tiếp được nữa.
    Chỉ có Thầy mới hiểu
    Tình Em mênh mông dường nào
    Chỉ có Thầy mới biết
    Em đi đâu về đâu
  4. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh thầy cũng hay mà em trò cũng hay
    Chỉ thấy khổ cho bạn của anh thầy
    Em trò có bao giờ nghĩ đến bạn của anh thầy, đến một người chị sẽ như thế nào nếu một ngày anh thầy ....
    Yêu là cái gì mà ai yêu cũng khổ
  5. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    oái , con gái miền nam quả là mạnh bạo thật, hờ hờ, chà bù cho mấy em miền bắc, nói thế thôi, mỗi ng` một tính chứ chả liên quan đên miền nào cả bác thầy giáo ơi, bác giải quyết nhanh nhanh cai vụ này đi chứ nhể, mà tình hình của bac giờ là hơi căng roài đấy , có khi sắp phải kéo cả cái em đang du học nhảy vào cuộc cũng nên.
    em sv kia ơi, anh bảo cái, em mới năm thư nhất hử, bác thấy giáo là mối tình đầu của em à? kể ra mối tình đầu mà như của em thì cũng tiếc thật đây!nhưng mà ng` ta có ng` iu rồi còn đâu? bon chen lam wái giè? anh bảo nhá, bác thầy giáo của em ý, cũng gà vịt thôi, hehe, đứng trước thiên hạ cũng chưa băng ai cả! em xinh xăn dễ thương thế, thì thôi, độc thân vài năm nưa cho con trai nó thèm, ông ý già rồi , buông tha cho ông ý còn lấy vợ. hahaha! anh thì chỉ nể em mỗi cái la yêu được ng` khác như thế, anh thi bó tay thôi, chắc chả yêu nổi ai như thế cả
  6. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đấy thầy nói, thầy mong đèn tắt thật lắm nhỉ? Y như quảng cáo kem xả làm mượt tóc Sunsilk hehhehe
    Đùa anh thầy giáo vậy thôi chứ, bây giờ em ấy đã vào tận đây để tỏ tình rồi, ko những ko đầu hàng mà lại có ý đinh tấn công thế kia thì em e rằng thầy khó mà thoát khỏi "lưới tình" (đặc biệt với người thầy đã sẵn có lòng cảm mến. Thôi thầy cứ đi theo tiếng gọi của trái tim đi, đừng cố tình lảng tránh làm gì, khổ cả 3 người ra, em nghĩ thấy cũng đủ chín chắn để tự quyết định tương lai và tình yêu cho mình.
    Còn cô bé kia, em nên tôn trọng quyết định của thầy, dù thầy có chọn em hay ai đi nữa, em cũng nên tỏ là mình là 1 người lớn, biết suy nghĩ, đừng cố níu kéo cái gì ko thuộc về mình, nhất là trong tình yêu, tình cảm gượng ép sẽ ko bao giờ tồn tại lâu dài.
    Chúc 2 người vui vẻ, sớm tìm ra cách "đẹp cả đôi đường"
  7. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Hớ hớ, tình hình này hơi bị căng đấy nhở.
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!
    Tính không viết nhưng mà thấy THẦY mần thơ bảo ri pờ lai nên iem... hix hix, iem... cảm động quá khi đọc bài viết của thầy đấy!
    Thầy có biết là... khi iem đọc bài viết của thầy thì iem thấy... thầy rằng... là thầy rằng... rất ư vĩ đại không? Và thầy càng thấy thầy như vậy phải không?
    ...
    Just for fun!
    Theo tôi thì chuyện sinh viên thích GV cũng chẳng có gì đáng nói... nó cũng tương tự như mọi chuyện tình cảm ở các topic ở đây mà thôi, nhỉ?
    Vì thế... tôi nghĩ tại sao bạn không xem nó thật bình thường, và biến nó trở thành những cơ hội giúp bạn hiểu hơn thế nào là tình yêu?
    Bạn cũng nhận ra cách tôi viết không thật hợp với bạn, đúng không? Và bạn biết tại sao không?
    Khi nói đến các GV, tôi hay nhớ cách mà một ông thầy tôi đã nói trong một buổi học về logic và xác suất: ''Đẹp trai như tôi, xấu trai như các anh, xác suất lấy vợ là như nhau''. Và tôi thích phân tích như thế cho mọi chuyện...
  9. adieupast

    adieupast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi !
    Thầy đâu rùi ? Sao không trả lời Em.
    Mấy anh mấy chị ơi ? Nói giúp Em một tiếng đi. Nếu thời nay mà còn một chồng hai vợ nữa thì em nguyện làm vợ bé. Hihi
    Thầy ơi ! Em buồn lắm , nhưng không tuyệt vọng và Em sẽ không từ bỏ ý định đâu .
    Tại sao Thầy không nghĩ đến trường hợp : Người ta sẽ định cư bên đất bạn, đến lúc đấy thì Thầy có muốn thì Em cũng chẳng chịu đâu.
    Em đang chọc tức Thầy đấy, Em ghét thầy lắm lắm.
    Trời ơi sao con xui quá vậy nè. Mới bước ra đời đã gặp ông Thầy giáo "không biết gì".
    Thầy ơi, tình trường cũng như thương trường. Không cạnh tranh thì làm sao thành công, mặt hàng mà không giảm giá thì cũng sẽ ế đấy, và đến lúc như cầu sử dụng không còn thì có cho cũng chả ai thèm.
    Em đang giảm giá mặt hàng của mình đấy và đồng thời có quảng cáo chất lượng (TY) nữa mà.
    Tình yêu của Thầy quá cao thượng, quá cuồng nhiệt với người mình yêu - điều này giống Em quá. Nếu hai tình yêu này mà hợp lại với nhau thì chắc giống " Song Kiếm Hợp Bích".
    Những ngày này Thầy không trả lời là tại Thầy đang phải suy nghĩ đúng hôn ?
    Em đang cầu nguyện ...
    Chỉ có Thầy mới hiểu
    Tình Em mênh mông dường nào
    Chỉ có Thầy mới biết
    Em đi đâu về đâu
    Em Thầy
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Kết quả kiểm tra IP cho biết @adieupast và [nick]longtime4you[/nick] là một người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này