1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qué ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtime4u, 17/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình là chú lập nên cái topic này để lừa , đùa cợt mọi người à. Chán nhở? Chẳng biết có phải giáo viên thật không nữa. Chán chú!!!
  2. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehhehe chết cười, lại còn thế này nữa, đúng là pó tay. Cả nhà úp sọt ông thầy giáo này đê Ngay từ đầu đã hơi nghi ngờ về chất lượng ISO của ông thầy này rồi. Giảng viên DH gì mà nghe giọng văn post bài có vẻ rất chuyên nghiệp (có lẽ đã lâu năm trong nghề chat chit) Cái này chẳng giống với "tố chất" của 1 người giảng viên. Mất công bà con tư vấn quá.......
  3. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Adieu topic.
    IP là gì nhỉ khi Thầy và trò cùng sử dụng chung một mạng của Trường.
    Nếu bác vyhuynh nói vậy thì xúc phạm quá .
    Một ra đi không bao giờ trở lại.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thầy ơi, sao thầy đưa em lên đến chức "bác"? tội em
    Cả topic của thầy em thích mỗi câu: một đi ko bao giờ trở lại (bị lật tẩy rồi chẳng lẽ ở lại để bị dập hội đồng? )
    Thầy mới bị em hù có 1 câu là té rồi , thế thì sau này sao mà thầy vào đây xin tư vấn nữa vì em là ma box này mờ
    Thôi thầy vào đây sorry mọi người 1 câu đi, nam nhi dám làm dám chịu mờ . Dù gì em cũng xin ghi nhận công lao thầy sáng tác ngày đêm để warm up box này
    Thật ra em đâu có soi được IP mà biết có trùng nhau ko, chẳng qua em thấy 2 nick trên cứ nhảy ra nhảy vào topic này cùng 1 thời gian nên đoán vậy thôi, ai dè là thiệt. Công nhận mình thông minh dễ sợ
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 22/03/2005
  5. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh thầy nói đúng đấy
    Thầy trò vào từ phòng net của trường cả thì IP như nhau thôi
    Nhưng khi em trò chưa biết thái độ của anh thầy thì em còn thấy anh thầy hay, chứ bây giờ em trò đã biết thái độ của anh thầy rồi mà anh thầy vẫn lửng lở con cá vàng thì anh thầy đang định bắt cá hai tay rồi.
    Lúc đầu còn bảo là vì tế nhị và tránh tổn thương 1 cô bé còn " NGÂY THƠ ", chứ bây giờ thì tổn thương ai. Chỉ có chị gì gì ở nơi nào nào là người đáng để nói nhất ở đây.
    Mà em trò có ..... anh thầy nhưng vẫn cố đẩy anh thầy vào thế vô tình vô nghĩa, đẩy người chị khác vào thế chẳng còn gì thì em trò cũng chưa đáng để .... đâu.
    Tóm lại là chẳng có gì để nói nữa
    Em chỉ buồn cho cái chị gì gì ở nơi nào nào, nhớ ngày ra đi đã nói gì với ai .............
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    CHết cười cái bác này đúng là Gà. Thảo nào cái nick phản ánh rõ. Bác không thấy là đang có cái ông gì vào đây lừa mọi người à? Chán bác này lắm cơ. Còn cái bác mà lập ra cái topic này thì đúng là ... (ko còn gì để nói)...
    Gọi hội đồng vào đây úp xọt bây giờ, há há !!!
  7. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ặc , bố cái thằng dở hơi, vô công rồi nghề lên đây lừa đảo anh em. Chán chú quá cơ. Nhưng được cái đầu óc chú cũng phong phú, kể chuyện cứ như là.....
    Khửa khửa, nhưng chú nói được mỗi câu anh thấy đúng, một đi ko trở lại , hà hà, phắn đây
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có thật:
    Vào một buổi học cuối ở DH KHTN TpHCM, môn ... (không tiết lộ rõ hơn nhá ), sau lời dặn dò và chúc các SV ôn thi và thi tốt, một SV nữ phát biểu:
    Thưa Thầy! Chúng em cảm ơn Thầy rất nhiều về kiến thức môn học cũng như về cách sống qua môn học này. Riêng em, em rất ấn tượng về Thầy... Thầy ra đi để lại trong em một con người, dù khó khăn nhưng em vẫn chăm chút và nuôi dưỡng nó, để xứng đáng với tình cảm của Thầy dành cho chúng em!
    Yêu cầu pakon không được hiểu sai àh nha!!!!
  9. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chip chip thì cũng là gà nhỉ
    Mỗi tội gà bé chứ chưa nhớn
  10. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi đọc Topic này từ đầu, đến tân 4 trang mà kêt luận là một người. Chuối quá đi thôi, Nếu đùng như vậy thì không ra gì cả. Làm mất thời gian của anh em.
    Nhưng thế nào đi nữa thì đây cũng là một điều mà anh em ta cần chú ý .
    Nếu bác longtime4u phủ nhân điều này thì chứng minh đi , thiều gì cách mà bác đã chạy mất tích thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này