1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử qué ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longtime4u, 17/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hehe trước khi mod lock topic tranh thủ xi` pam phát .
    1. chuyện admin mới soi được IP thì quả thật giờ mới biết, thanh sờ kiu bạn Vy đã chỉ giáo .
    2. dạo này buồn quá, sẵn có vở kịch đang hay nên nhào vào xem ngấu nghiến. Bạn Vy chưa gì đã chọc làm diễn viên chính bỏ đi rồi , hụt hẫng ghê
    3. phải nói là anh Thầy trí tưởng tượng tương đương mình , chỉ có tài viết văn là nhỉnh hơn chút nên truyện viết ra được nhiều người quan tâm đến thế. Đúng là giảng viên ĐH có khác .
    Ờ từ nãy giờ đang "xung xướng" vì được lên chức, lâu lém rồi chả ai gọi mình là anh cả. Vy nhé
  2. adieupast

    adieupast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em tan trường về - trường ta Em về.
    Nhưng không về được, ghét mấy người quá , tui đã hiểu mấy người muốn nói gì rồi.
    Ước gì adieupast = longtime4u
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cho dù chị Vy không phát hiện ra thì topic này cũng rất đáng nghi ngờ về tính trung thực của nó.
    Không thể nào có chuyện khôi hài đến mức 1 vị thầy giáo đem rao chuyện tình cảm của SV đối với mình lên mạng để nhờ tư vấn,vì những người học sư phạm đều phải học 1 khóa về tâm lý trước khi có đủ tư cách bước lên giảng đường.Chẳng lẽ ông ta ''chuối'' đến mức không biết ứng phó với tình huống đó?
    Không thể nào có chuyện trùng hợp kinh khủng đến mức thầy trò cùng leo lên TTVN,cùng hát với nhau 1 ca khúc,cùng 1 ngôn ngữ,giọng điệu,và cùng vào TTVN 1 lúc.Chưa kể máy ở trường chưa chắc Sv nào cũng được sử dụng.
    Nếu quay sang bài chủ đề,sẽ có rất nhiều câu nói đáng nghi ngờ:
    Tôi luôn nhận được những lời chúc, những cuộc hẹn. Vốn dĩ tui rất thích ngồi quán cà phê, nên có ai hẹn là đi ngay.
    Với linh cảm + kinh nghiệm sống hiện có : Tui xác định được là cô bé đã yêu tui.

    Lần đầu nghe thấy những điều như thế từ 1 người là thầy giáo.Cách xưng hô lộn tùng phèo từ tui,tôi.Một thầy giáo chỉ cần bị hẹn ngồi quán là ngồi luôn.Kinh nghiệm sống tràn trề như thế mà cũng không biết cách khước từ.....
    He he,nếu ''thầy'' đích thực là thầy giáo thì cảm phiền thầy pm cho em biết thầy đang dạy ở đâu,và dạy lớp nào trong trường đó,giờ nào (em sẽ đến để xem coi thầy hấp dẫn đến mức nào mà....)?Thầy đủ khả năng công khai tên thật tuổi thật thì may ra topic này còn chút giá trị,he he he.
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hì! Em Vy bớt giận. Không phải lock topic - Nếu topic không ''hấp dẫn'' thì tự động nó sẽ chìm mà!
    Chuyện IP thì đơn giản có thể nói admin thấy (hầu hết các forum có chèn đoạn code support chuyện này) - nhưng không phải là chỉ admin mới soi được (mà thôi, vấn đề kỹ thuật IT không nên bàn).
    Quay lại vấn đề anh thầy của chúng ta. Hì hì, anh thầy không dám vào nữa nhưng adieu thì vẫn vào - và gần như là adieu biết anh thầy, thế pà kon cứ hỏi adieu xem sao nhỉ.
    Thấy adieu ''tự nhiên'' dzị, thôi thì kể cho pà kon đi, mọi người sẽ ''tư vấn'' cho adieu tại nghiện.

  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Câu này có lẽ ko đúng lắm. Chỉ đúng với những người học đại học sư phạm thôi, và phần lớn họ sẽ đi dạy ....phổ thông ( nếu tôi ko nhầm thì đó là chức năng của trường DH Sư phạm) Hiện nay những giảng viên trẻ ở các trường DH phần lớn do học giỏi được nhận ở lại trường dạy. Tôi nghĩ các bạn ko nên thần thánh hoá cái từ giảng viên đại học quá lên như vậy. Họ trước đây cũng chỉ là những sinh viên bình thường như chúng ta thôi. Tôi cũng quen vài người, họ cũng vào các forum quậy tới bến đấy thôi. Còn về tư cách thì theo tôi nên đánh giá theo tư cách của con người chứ không nên nhìn vào mác : giảng viên đại học làm gì cả.
    Được clicclac sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 25/03/2005
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Anh nói vậy thì em nghe vậy,nói chung cái này thì em cũng không có hứng thú để tìm hiểu.
    Nhưng nói thật,càng đọc những nội dung trên do adieu và long4u viết,em càng thấy nó trơ trẽn....và có vẻ như tác giả đang muốn chứng minh cái gì đó chưa định hình rõ....
    Em không tin là ''thầy giáo'' lẫn ''cô trò'' trong đây có đủ can đảm để công khai tên tuổi thật đâu dù chỉ pm cho 1 con nhóc như em.Để xem.
  7. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy nếu mọi chuyên là thật thì chúng ta thây thông cảm với cô SV và phê bình anh thầy kia. Nếu Ngành giáo dục nước nhà có những người thầy như ông này thì không thể khá được.
    Dù sao đây theo mình đây cũng là một Topic hay để mọi người có thể đọc và hiểu thêm về cuộc sống.
    Bây giờ mà ông thầy kia xuất hiện lại thi hay biết mấy !
  8. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ở một làng quê nọ , một làng quê hẻo lánh có hai cậu bé chơi chung với nhau.
    Các bạn biết đấy , lúc bấy giờ trình độ dân trí thấp và tục đặt tên con là phải tìm ra những cái tên thật xấu để con cái dễ dàng nuôi dưỡng.
    Vì thế những đứa trẻ ra đời và mang những cái tên rất ngộ nghĩnh. Hai cậu bé này cũng thế : Một đứa tên Chó và một đứa tên Mèo.
    Cái tên cũng có chút ít ảnh hưởng đế tính cách của chúng : Mèo thì ít nói , nhã nhặn giống con gái. Ngược lại Chó thì cọc cằn, thô lỗ .
    Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát đã 15 năm, hai cậu bé đã trưởng thành. Suốt quảng thời gian đấy họ chơi chung với nhau nhưng lúc nào Mèo cũng nhịn "không biết nhục" vì Chó lúc nào cũng chửi bới .
    Đến lúc không thể chịu được nữa Mèo mới suy nghĩ kỹ đề tìm cánh "đền ơn ".
    Một hôm, Mèo bèn mời Chó đi nhậu. Tiệc rượu sắp tàn, Mèo hít thật sâu một hơi thuốc để lấy can đảm : "Chó này, tao kể cho mày nghe một câu chuyện hay lắm lắm, tao vừa nghe bác 5 kể"
    "Mày có chuyện gì hay đâu nào, chuyện của mày lúc nào cũng trơ trẽ chuyên nghiệp", Chó vẫn với giọng điệu quen thuộc.
    Mèo : Thì mày nghe tao kể một lần đi, chuyện này hay lắm, Bác 5 chỉ kể cho mình tao nghe thôi.
    Chó : Ừ được , thì tao nghe mày kể.
    Mèo : Nhưng mà mày phải tập trung nghen. Mèo giơ tay lấy một điếu thuốc.
    Với vẻ vội vàng và nôn nóng, Chó cầm lửa mồi thuốc cho Mèo.
    - Chuyện thế này, chuyện có tên là 4 giai đoạn. Mèo vẫn chậm rãi.
    - Mày kể đi, lẹ lên , ừ 4 giai đoạn. Chó nôn nóng.
    Thế là câu chuyện của Mèo bắt đầu:
    Mèo : Giai đoạn 1 nha, mày nhớ rõ là giai đoạn một nha : " Có một cặp vợ chồng mới cưới , đám cưới thật linh đình và họ có chút chút lời sau tiệc cưới. Ra về quá phấn khởi nên người chồng chạy xe thật nhanh, đã vậy còn rồ ga tới, rồ ra lui làm cho người vợ rất khó chịu và bực mình. Đến lúc người vợ không chịu nổi nữa, mới nói : "Anh chạy xe kỳ cục quá". Người chồng quay ra sau và đánh vào mặt vợ bảo " TAO CHẠY CHỨ MÀY CHẠY HẢ ".
    Vẫn với giọng nói chậm rãi, thư thả, Mèo tiếp " Hết giai đoạn một nghen, Bây giờ đến gian đoạn 2"
    Chó : Ừ! Tao biết, tao vẫn tập trung đấy.
    Mèo : Giai đoạn 2 nè : " Sau khi bị một đòn thì người vợ tủi lắm, nhưng phải ăn miếng trả miếng. Hôm sau trong một bữa làm bếp, người vợ nấu canh cho thật nhiều muối. Đến bữa ăn, chỉ cần một hớp canh người chồng đã hét lên : Canh sao mặn thế? Bộ muối rẻ hả ? Sẵn trong tay chiếc đũa bếp (cả) người vợ đánh thật mạnh vào đầu chồng và bảo :"TAO NẤU CHỨ MÀY NẤU HẢ"
    Đến lúc này Mèo gằn giọng " Hết giai đoạn 2 nghen, Bây giờ đến gian đoạn 4"
    Chó vẫn tập trung vào câu chuyện của Mèo và phát hiện : " Tới giai đoạn 3 mày ơi, đúng là thiếu học , kể lung lung".
    Mèo nhanh tay cầm chai rượu đập mạnh vào đầu gối của Chó và nói lớn : " TAO KỂ CHỨ MÀY KỂ HẢ "
    Đến lúc này mọi người chỉ còn cách đưa Chó đến nhà thầy lang để bóp thuốc.
    Từ đấy trở đi Chó mới hiểu sự đời và thay đổi tính cách đối với Mèo cũng như mọi người .
  9. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Bác longtime4you nên có thái độ thật rõ ràng và dứt khoát đối với cô sinh viên của mình, chắc bác phải có thái độ như thế nào thì cô nàng mới dám mời bác đi uống cà phê liên tục như thế chứ, hichic.
    Thà rằng cứ tìm cách nói thẳng thắn với cô sinh viên ấy, để cô nàng biết còn hơn là cứ gieo vào lòng nàng một mầm hy vọng để rồi khi nàng nhận ra sự thật thì, ôi thôi, tim đã tan nát mất rồi. Mà bác cũng có vẻ tham lam quá đi chứ!
    Tôi chẳng rõ ở trong Nam, mối quan hệ thầy trò thoải mái và phóng khoáng đến đâu, còn ở ngoài Bắc này, tôi cũng là giáo viên đấy, dù có thân mật và thoải mái đến mấy cũng chẳng bao giờ đi uống cà phê riêng với học trò của mình quá một lần cả, mà có đi thì cũng là đi cùng cả một lũ học sinh, hichic, lúc đấy túi tiền của mình vơi nhanh thế.
    Chúc bác tìm được cách giải quyết nhanh chóng cho vấn đề của mình, chứ cứ để "dây dưa" như vậy thì chẳng hay ho gì, vừa mang tiếng là kẻ ''phụ tình", lại thêm tiếng là thằng "Sở Khanh", nếu mọi việc êm đẹp thì không sao. Nhỡ nàng sinh viên của bác làm ầm lên, hichic, thì có phải là bác "đẹp mặt".
    Mà bác biết đấy, con gái chúng tôi giàu trí tưởng bở lắm lắm, bác ah!
    Hì Hì, hôm nay dỗi việc, ngồi tham gia ý kiến ý cò với bác một tẹo cho vui, một công đôi cái lợi
  10. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng bác longtime4u nói thật, và còn bravefull nữa.
    Thật lạ là một số người quen ở đây tại sao lại trẻ con thế nhỉ.
    Được vdrug sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này