1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khó xử...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haohoaxunghe, 03/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    khó xử...

    chuyện xảy ra cách đây 2 tuần,tôi và chị ấy làm cùng cơ quan,chị ấy đã có gia đình, còn tôi thì là sv mới ra trường.Tôi đã từng cảm giác rằng chị thích tôi .Điều đó đc thể hiện qua sự quan tâm rất chu đáo và sâu sắc của chị đối với 1 nhân viên mới đc nhận vào đơn vị như tôi . Tôi ko đc biết nhiều về cuộc sống riêng của chị, nhưng những gì ban đầu tôi cảm nhận đc cũng khiến tôi cảm thấy...mến mến chị .Tôi biết đây thực sự là những cảm xúc rất nguy hiểm đối với cả tôi và chị , nhưng dường như càng kìm nén, tôi lại càng cảm thấy khổ sở nhiều hơn với thứ tình cảm này .....vì tôi cũng mới chia tay với người yêu thời đại học , và ở chị có sự quyến rũ mặn mà của 1 người phụ nữ có tuổi.
    cách đây 2 tuần, trong 1 chuyến công tác xa, có chút men bia trong người nên tôi đã ôm hôn chị,và chúng tôi đã đi quá giới hạn....
    từ đêm đó chị gửi tin nhắn cho tôi thường xuyên hơn,tôi ko muốn mọi chuyện đi quá xa nữa ,vì biết rằng làm thế là rất ko tốt với chị và gia đình chị ,tôi cũng thích chị -nhưng đó chỉ là thứ tình cảm bột phát trc một ng phụ nữ đẹp ...đêm qua chị nt cho tôi :" em đã lợi dụng chị phải ko.."? .tôi ko reply ,vì ko biết fải reply lại thế nào...tôi biết tôi đang phải trả giá ....tôi ko muốn ngày ngày sẽ phải đến cơ quan với 1 cảm giác nặng nề....
    làm thế nào bây giờ....tôi ko muốn phải kết thúc công việc của mình ở nơi này,vì thật sự là tôi rất yêu công việc ở đây.
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tem ạ .
    Chẹp. Em không có ý gì đâu ạ...
    Nhưng ạ, hình như ạ, cái câu chuyện này quen quen ạ. Em nhớ mang máng ạ, là đã đọc ở đâu đó quanh quẩn cái Box này rồi ạ...
    Thề luôn đấy ạ
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Gọi lại ngay, khóc nữa càng tốt, vừa nấc vừa nói nghẹn ngào, chị .. chị đã lấy mất sự trong trắng, chị đã đưa e vào đời, e hận chị, chị phải đền bù cho em "
    Nếu đền bù thật thì xin mấy triệu thôi ko em cáo chồng chị, gái già ăn thịt thỏ non này chả khóc thét
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều chú kinh mạch không được thông suốt, khí huyết không lưu thông đều cho nên có nguy cơ tẩu hỏa nhập mà mà không biết làm sao. Nhiều khi chân khí nó chạy loạn lên đỉnh đầu tạo ra hiện tượng ảo tưởng, thủ dâm tinh thần . Mấy cái bệnh này cần phải đả thông kinh mạch, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, liệt trym. Nặng thì mất mạng.
    Eó mịa nó đang rảnh rỗi đọc thấy hài vãi chưởng, ko biết sao mà dạo này xuất hiện nhan nhản những cái chủng loại như em RoPhi đực tự sướng thế nhĩ.
  5. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    theo anh chú mày nên gọi điện cho chồng chị ấy và bảo rằng tao đã chơi vợ mày đấy
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đồng chí tôm là hay nghi ngờ sự trong trắng của các chủ top lắm nhé Nhưng thôi, kể cả chú này phịa, anh cũng thích vụ này
    Nếu có thật ( mịa, bây giờ đi ném đá lại còn phải kèm theo câu này nữa) thì mả tổ nhà chú này đang thời kỳ phát. Được cả công việc được cả tình free. Chả phải ai cũng may mắn như chú đâu, việc bây giờ là cố giữ cho kín, đừng ăn hàng lộ quá, gặp bà chị ở cơ quan thì cúi đầu dạ...dạ...em chào chị ạ...ạ...Nói năng chỗ đông người thì cứ nhè bà ấy mà săm soi, bắt lỗi, tỏ ra khinh khỉnh càng hay. Sau lưng thì tranh thủ chửi con mụ này hãm thế này thế nọ....
    Kéo dài vài năm rồi lấy vợ là vừa.
    Anh thì anh đex khoái mấy mợ có chồng, đời thiếu gì các em trẻ trung ( lại ngây thơ ) đang yên đang lành lại cắm mảnh sành vào đít làm gì cho phiền.
  7. hoxufee

    hoxufee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cứ như mocxi ấy nhỉ??
    hài nhất là quả highlight
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thằng ngu...trước khi tạo cái topic này phải đội mũ bảo hiểm vào
  9. truongthai

    truongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    bác yếu ''chim'' quá ,đàn bà có gia đình rồi thì không dễ jì để người ta đổi lấy gia đình của người ta đâu ,chẳng quá thấy bác nai quá mà mợ ấy hù bác thôi, bác cứ cao mặt mà đi sợ éo gì , trạng chết thì trẫm cũng băng hà , không phải xoắn...
  10. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn tránh rắc rối sau này thì tốt nhất là nên stop cái tình cảm dở hơi này đi. Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi mà

Chia sẻ trang này