1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó xử:(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sigma87, 12/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo mãi rồi e cũng quyết định lập topic để nhờ tư vấn[:D]
    Câu chuyện của em thì khá phức tạp nên em xin kể vắn tắt thôi^^
    -Cô ấy(A) và ex của cô ấy(B) là bạn thân với e hồi đh(Cũng chỉ mới thân trong năm cuối thôi).
    - A mới chia tay B được khoảng 4 tháng nay (Mối tình 3 năm, cặp này chơi thân với nhau từ hồi cấp 1, học chung lớp đến tận đh mới hay chứ;)))
    - Em và A thì rủ nhau học lái xe và từ đây em phát hiện A đang có tình cảm với em (Mong là em đang được ăn dưa bở:D).
    - Về B: tính tình khá đào hoa, nói chung là đa tình, yêu khá nhiều ngay cả lúc đang yêu Ab-(
    Tuy nhiên vấn đề khó xử của em không phải ở B vì trước đấy( khoảng hơn năm trước) nó đã bắt đầu chán A vì nó có nhiều em xinh tươi khác rồi[r23)] và có ý vun vén cho em với A, đến bây h nó vẫn có ý đấy.
    Các bác chắc sẽ thấy thắc mắc vì sao em lại "mong là A đang cho em ăn dưa bở nhỉ" vì việc em thấy khó xử nhất là em chỉ coi A là bạn thân thôi. Em đang yêu đơn phương một người bạn từ hồi phổ thông(Gọi là Cáo cho đúng lệ) và đến giờ em vẫn chờ đợi người ấy( 7 năm rồi các bác ạ, giờ vẫn ân hận hồi đấy sao mình lại dát thế).
    Em không biết làm cách nào để cho A biết mình chỉ coi nó là bạn được, cũng không muốn mất tình bạn với A vì em ý tốt lắm, kiếm đc đứa bạn thân như nó khó lắm=(( Gần đây nó có vẻ dồn dập hơn:hay rủ em đi cùng dự đám cưới bạn, đi tập xe, đi chơi, gọi thân mật là anh... Cũng đã lảng tránh rồi nhưng tự nhiên thấy xa cách quá (hồi trước chơi thân thì vui vẻ là thế mà giờ cảm thấy mệt mỏi, mà nó cũng có vẻ buồn=(()
    Nói tóm lại: là em không muốn mất một đứa bạn như nó~X
    Các bác giúp em nhé.( Trước không phải chuyên văn nên hành văn lộn xộn, các bác không hiểu đoạn nào thì bảo e giải thích lại cho)
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Coi nó là bạn thân thì lâu lâu kể nó chuyện mình đơn phương 1 người. Nhờ nó tư vấn chẳng hạn, thì nó sẽ hiểu rằng mình coi nó là đứa bạn rất thân. Đơn giản thế thôi có gì phải nghĩ chứ, chỉ sợ đến lúc cậu nhận ra cậu thích em nó thì có khi cậu lại hối tiếc^^
  3. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác;)
    Cũng có lúc e sợ thế thật bác ạ cơ mà em vẫn thích nó làm bạn thân hơn. Tính e vốn nhát gái, hồi phổ thông nói chuyện với gái còn bị lắp bắp ấy=)) Mãi mới có 1 đứa bạn thân là con gái nên em trân trọng lắm:x
    Còn phương án mà bác bảo e cũng có nghĩ đến nhưng mà rắc rồi là e với nó ít thủ thỉ chuyện yêu đương lắm, toàn chém gió chuyện xã hội thôi, mà thời điểm này nói cho nó biết cũng không hợp lí lắm vì ko muốn làm nó hụt hẫng. Vả lại nó biết e chỉ yêu đơn phương thì chưa chắc nó tha cho em đâu~X
    Bác còn có diệu kế nào khác không?
  4. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Tớ thì cũng chỉ nghĩ đưọc có đến thế chứ cậu đi hỏi cái thằng 30 năm vẫn ế như tớ thì nhầm người rồi hehhehe
    Gái nó cũng nhạy cảm lắm cậu à. Cứ tỏ thái độ là 1 người bạn thì nó hiểu mà. Tán thì khó chứ cái vụ nhìn người mình thích đi cưới chồng thì tớ có nhiều kinh nghiệm lắm ^^
  5. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    =))
    Có khi nào bác lại là hình ảnh trong tương lai gần của em không nhỉ-:?
  6. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Chẳng sao cả! Việc bác chưa bằng em...thiệt tình lúc này em đang bị giằng xé bởi 3 em...ngày nào củng giáp mặt tụi nó là thấy ớn hết cả người! Mọi chuyện vẫn bình thường....xác định tình cảm mình đặt ở đâu, gặp mặt tụi nó là lạnh như tiền (không biết tụi này thế nào mà thấy chẳng có hiệu quả gì)...ăn nói cứng cáp, tránh tảng sang chuyện yêu đương, và nếu có lỡ thì mình củng thủ sẵn trong người vài câu.
    VD:
    Gái 1: Nếu một ngày nào đó mà có người nói thích H thì sao nhỉ?
    Trai: Đừng hỏi mình, phải hỏi cậu đầu tiên ấy, có khi cậu ***g lộn mà nhảy vào tát nó ấy chứ, (hehehe cười nham hiểm) còn mình thì bình thường, chẳng sao cả, mình thích người nào thì củng không đến nỗi, phải để họ đến mức phải tới tỏ tình với mình đâu.
    .......
    Gái 2: Hôm qua mình mới đi bói, thầy bói nói trong tháng này mình sẽ có người yêu đấy, H biết không, mình chưa nói cho ai đâu nhé!
    Trai: Gì mà bói với toán nữa trời! Nghe là chả thấy thiết tha gì rồi, yêu đương mà củng phải đi bói cơ ah, tưởng cưới xin là mệt lắm rồi chứ! Dù sao củng chúc mừng cậu nha, kiếm anh nào tốt tốt ấy....
    Gái 2: Có người mà một phần như cậu thôi củng được thì tốt biết mấy nhỉ...
    Trai: =.=! Thôi đi bà nội, ngồi đó mà lê thê, có khi mà ném đã toác đầu đấy! Kiếm thì kiếm nhanh đi cho người ta còn ăn kẹo, hóng kẹo mãi chưa có đây này!
    .......
    Gái 3: H có khi nào nắm tay ai chưa, mình thích cảm giác đó lắm, trời lạnh thế này mà nắm mãi thế thì củng thích thật nhỉ! (đang giả nai, tưởng tượng)
    Trai : Nghĩ sao nhìn thế này mà chưa nắm, còn khối em thích tớ nắm mà không được đấy, ta mà chỉ phất tay một cái....(hahaha =))) Bây giờ mà con nào muốn nắm tay mình thì củng tội nó thật đấy, nắm tay mà mình chẳng có tình cảm gì thì củng phí!
    Gái 3: Nói với H như nói với cục đất ấy!
    Trai : Haizzz....Thực tế là như thế, mình củng chẳng nói sai gì! Bây giờ mình có nhiều thứ quan trọng hơn là yêu đương, đến khi nào mình muốn tìm thì tự khắc năng lực của mình trỗi dậy thôi! Nhìn mình thì cậu củng phải biết rồi mà, chơi "thân" bấy lâu nay mà còn chưa biết tính tớ nữa ah!

    Dù sao đó củng là chỉ trường hợp bấn quá thì mới xài thôi! Còn bình thường thì cứ cứng cáp con người, cái gì rõ ràng cái nấy thì, mặt lạnh, thì nó có thích mình củng chẳng dám nói =))
  7. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    một lời khuyên chân thành của em là bác quên lun cái bạn cáo kia đi cho rảnh nợ bác ạ. 7 năm rôi thì chắc ko còn cơ hội đâu bác ạ! khi đã quên được người kia rồi thì cố gắng cho người này một cơ hội :)) chúc bác hạnh phúc
  8. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @ kuhoang0512: bác làm e tự tin hơn 1 chút rồi đấy;)) E sẽ thử nhớ mấy câu kia của bác phòng tình huống tương tự:D
    @nhockalone: Quên làm sao dễ vậy bác, trong mắt e người con gái ấy quá hoàn hảo, em đã vượt qua 7 năm rồi (đấy là chưa tính 3 năm cấp 3 mới chỉ thích em ấy thôi đấy) thì càng khó mà bỏ:(
  9. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :( em cũng hiểu hoàn cảnh của bác tại vì thực tế em cũng đã từng như bác nhưng mà bác phải xem xét xem liệu bác có cơ hội nào với người ta ko? nếu mà ko có thì cứ thế mãi à? 10 năm, 20 năm?hay bác định cả đời à? rồi sau này bác lấy vợ cũng nghĩ đến người ấy à? như thế liệu gia đình bác có hạnh phúc? bây giờ chắc chắn là có bác đau khổ vì ng ấy, rồi nếu đúng thì thêm cả cô gái này nữa, rồi nhiều cô gái về sau nữa, rồi vợ bác, con bác phải sống trong một gia đình ko hạnh phúc,.... Em cũng đã từng bị rơi vào tình cảnh ng mà em iu cũng rung rinh với em nhưng mà vì ko thể quên ng kia mà cả hai phải đau khổ rồi nên e hiểu chứ. Còn nếu bác cảm thấy có cơ hội với người kia thì bác làm theo bác kuhoang0512 cũng đc :)
  10. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cô bạn kia theo cái cảm nhận về tâm lý con gái cực kỳ chính xác của tớ ( chuẩn đến độ kua em nào là thất bại em ý) thì có lẽ. Cô ấy đang cảm thấy buồn và tìm lại một cảm giác cân bằng thôi. Có lẽ cô ấy muốn chứg minh cho ngưòi kia thấy là không có người đó cô ấy vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ thế thôi và bạn chính là đối tượng đưa tin cho B tốt nhất. Bạn cần xác định cho kỹ, rồi thời gian cô ấy sẽ cần bằng lại, chỉ sợ lúc ấy bạn lại làm thêm cái topic em thích cô A các bác giúp em^^. Nếu thực sự chỉ coi là bạn thì bạn cứ có thái độ bình thường thôi. Sẽ chẳng có gì mà quan trọng quá lên cả. yên tâm đi mà tốt nhất cậu quan tâm chi đến chuyện tình cảm, nó chỉ đẹp khi còn dang dở thôi hahha

Chia sẻ trang này