1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khó!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiaycoem, 04/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khó!!!!!!!!!!!

    Tôi và cô ấy quen nhau qua sự giới thiệu của người em gái.Sau 1 năm nói chuyện điện thoại. Dần dần cũng có cảm tình với nhau. Tôi đang lao động ở Hàn và tôi quyết định quay về Việt Nam trong dịp hè để gặp mặt cô ấy. Khi vừa xuống sân bay tôi đã thật sự không ngờ người ban gái mình nghĩ về bấy lâu lại xinh đẹp như vậy. Và rồi cô ấy đã trao hết cho tôi thật dễ dàng trong 14 ngày phép ấy. Tuy tôi không thấy gì làm lạ với sự tiến triển tình cảm quá nhanh như vậy vì dù sao tôi cũng đã làm việc ở nước ngoài gần 2 năm nên cùng có cách sống và suy nghĩ phương tây. Và rồi tôi lại bay về Han va tưởng chừng rằng sau khi mãn hợp đồng tôi về se tiến đến hôn nhân mặc dù gia đình và bè bạn phản đối kịch liệt. Trong thời gian yêu nhau tôi cũng phá hiện nhiều sự dối trá trong câu nói của cô ta nhưng tôi van gia vờ nhưng không biết(chắc là vi sợ mất cô ấy). Rồi qua Hàn được 1 tháng thi cô ấy đã ghép tôi vào 1 cái lỗi ma tôi không thể nào ngờ tới để chia tay với tôi. Sau 1 tuầnn chia tay với tôi cô ấy đi chơi xa với người ban thân của tôi mấy ngày như muốn chứng tỏ cho tôi thấy rằng tôi không còn quan trong với cô ấy nữa(mặc dù trong mấy ngày đó có thể không co gì nhưng liệu tôi còn tin được nữa hay không). Đã 4 tháng trôi qua tôi cố quên va dần dần cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhung. Nhưng mới gần đây tôi biết cô ấy bị bệnh phải đi viện .Tôi có gọi đệi hỏi thăm và biết cô ấy đang khó khăn. Tôi muốn giúp cô ấy nhưng sao trong lòng không buông được chuyện ngay xưa. Một bên la cô ấy đã phản bội khi tôi đặt hết lòng tin vào cô ấy nỗi đau ấy vẫn còn khi tôi nhớ đến và còn một bên theo nghĩa "một lần ân ái cho dù không con tình cũng phải còn cái nghĩa".Nhưng tôi lại sợ cô ấy nghĩ tôi muốn quay về với cô ấy mặc dù tôi không còn chút tình cảm nào vì chỉ còn hận mà thôi. Thật khó qua có nên giúp hay không các ban hay cho tôi 1 lời khuyên đi. Cám ơn các bạn trước nhe.
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng đã từng yêu nhau,người ta gặp khó khăn thì cũng nên đến bác ạ,nếu không đến thì bản thân bác cũng cảm thấy khó chịu đúng không..Mà bác đừng băn khoăn cô ấy suy nghĩ như thế nào nữa,kệ họ nghĩ thế nào thì nghĩ.....
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này. Giúp nhau lúc khó khăn thì băn khoăn nhiều làm gì ạ. Muốn thì giúp thôi.
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cố quên mà vẫn nhớ..nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên.Giúp đỡ thì chẳng có gì phải ngại cả đâu bạn à,có thể khi bạn nhớ đến cái gì nhiều quá rồi sẽ có ngày bạn quên mất mình đang nhớ cái gì mà.
  5. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất khó, lí do gì mà cô gái tạo ra để chia tay cậu thế??
  6. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái khó hiểu lắm pác ah. Tìm hiểu cả đời cũng không thể hiểu được họ nghĩ cái gì. Theo tôi tốt nhất là pác quên đi cho nhanh. Chia tay rồi thì đừng lằng nhằng nữa. Để đầu óc tâm trí mà làm việc, kiếm xiền. Khi nào ổn định rồi kiếm 1 em cũng chưa muộn mà
  7. kidorangel

    kidorangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ bác là một người đàn ông có bản lĩnh, và thêm việc nặng tình nặng nghĩa thì những việc đối mặt sẽ tốt hơn là lẩn tránh. Vì khi lẩn tránh người ta thường nghĩ phóng đại vấn đề lên và không biết thực tại nó thế nào. Bác cứ giúp đỡ như bạn bè bình thường, còn khi nào mà cô ấy có hỏi về vấn đề tình cảm thì bác phải dứt khoát không được nhu nhược. Nếu bác nhu nhược một lần nữa thì sau này bác sẽ khổ và người ta cũng không coi trọng bác đâu. Là đàn ông cứ phải rõ ràng và dứt khoát thì lúc đó phụ nữ họ mới nể và có cảm giác tiếc nuối...
    Chúc bác sớm tìm ra cách giải quyết cho mình
  8. kidorangel

    kidorangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Liệu có chắc chắn cô ấy đang bị bệnh năm viện k hay là... muốn vòi tiền bác nên nói thế ?
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ông này đúng là chỉ đi lao động xuất khẩu đc thôi, toi kô có ý đểu ông , nhưng con vẹo của ông là 1 con chơi bời trác tábg, những con thế này tôi gặp hơi bị nhiều
    Ông đọc lại bài ông viết đi, ( dối trá, rồi đi với thằng khác mấy ngày, lại còn dễ dãi nữa - VÃI HÀNG ).
    Con này nó bựa như thế rồi mà ông còn tiếc,
    Mấy ông trên kia nói cũng như lũ Gà nốt, cái loại gái này khi đc ông gọi điện hỏi thăm là nói này nói kia theo kiểu khó khăn để ông gửi tiền về
    Nói chung tuỳ ông, nếu cảm thấy vui khi gửi tiền về thì cứ gửi
    Chết vì gái là cái chết cũng đc

Chia sẻ trang này