1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoá 1993-1996 (lớp 12C) đây, mời vào gặp cố nhân!!!

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi Tuan_map, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vậy em là bạn của Hiếu Kiên à. Anh đúng là anh trai của Hiếu Kiên.
    Gửi đến em lời chào thân ái nhé.
  2. Petite_Marie

    Petite_Marie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu ni anh Vũ đi mô rồi mà thấy im ắng rứa hè? À, không biết bữa ni Hiếu, Kiên đi làm chỗ mô rồi rứa anh?
    Em không học chung lớp với Hiếu, Kiên nhưng từ cấp 1 đến Đại Học đều gần lớp nhau nên cũng quen biết. (chuyên Anh hay giao lưu với chuyên Toán mà) Hồi cấp 1 còn đi học bồi dưỡng Toán ở trường Lê Lợi với H, K nữa (mà không biết răng lớn lên không giỏi Toán chi hết :-)
  3. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Vậy là em biết tên cả 3 anh em roi day nhe. Kien dang day o truong Khoa hoc Hue, Hieu thi van dang hoc o Nga em a. Cho anh biet ten cua em nhe.
    Chuc em vui ve, manh khoe.
  4. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Nhìn cái hình này, nhìn thấy nhiều gương mặt quen (nhưng không quen biết), làm tigon cũng rất nhớ đến hồi cấp 3.
    Nhìn hình thấy hồi đó ai cũng ngố ngố mà dễ thương ghê :-)
    Được tigon79vn sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 22/04/2007
  5. Tuanhue

    Tuanhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái ảnh mấy anh chị chuyên Toán 93- 96 gặp mấy người quen luôn:
    Thứ nhất là chị Bo (em không biết đi học tên chi) nhà ở đầu đường Phan Đình Phùng là con của thầy dạy cấp hai của em.
    Thứ hai là cái chị tên chi chi đó nhà ở bên đường Nguyễn Trãi là chị thằng Lâm bạn cùng lớp cấp ba với em.
    Thứ ba là Thầy Hoàn, chồng cô Hiền chủ nhiệm em năm lớp chín, trước đây thầy cô ở sau trường, mấy lần em về thăm cô nhưng không gặp, chỉ biết là cô đã chuyển ra Hà Nội rồi, có ai biết địa chỉ nhà thầy Hoàn - cô Hiền hiện tại không ạ.
    Thứ tư là anh Phụng Minh, học giỏi dã man, con cô Ngọc dạy anh Văn em.
    Trùi ơi, răng mà toàn người wen không ri.
    À, em học chuyên Tin 95-18, hồi nớ nhìn mấy anh chị lớp Toán ni với ánh mắt ngưỡng mộ ghê lắm

Chia sẻ trang này