1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOÁ 92-95 ĐÂY. BÀ CON ĐÂU HẾT CẢ RÙI?

Chủ đề trong 'Trường Quốc Học Huế' bởi MaiSuongphong, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiSuongphong

    MaiSuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    KHOÁ 92-95 ĐÂY. BÀ CON ĐÂU HẾT CẢ RÙI?

    Lâu lắm rồi không về thăm trường, nhớ quá. Giờ nhìn lại đã thấy mình già lụ khụ. Hôm nay mới nghĩ ra để vào đây, hy vọng gặp lại bạn bè. Mình là dân chuyên Văn, lớp cô Quỳnh. ai có họ hàng gì liên quan thì ới nhé.
  2. MaiSuongphong

    MaiSuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 năm rồi không trở lại Huế, biết trường mình bây giờ có khác? Nghe nói khang trang hơn trước nhiều lắm đúng không? Nhớ mãi ngày đầu tiên đến trường, đi lang thang trong hành lang của thư viện, nhà trưng bày,ngắm những bậc gỗ bóng loáng màu thời gian,...sao mà oai thế.Trường thật rộng, rộng đến nỗi nếu muốn trốn học chỉ cần chui vào một góc cầu thang (mà chẳng cần trèo rào ra ngoài làm chi cho mệt) là có cả một thế giới riêng to đùng đùng rồi. Còn nếu hôm nào ơn trời có tiết trống, là cả tụi lại chuồn ra chợ Bến Ngự, ăn cơm hến của chị ngồi trước cổng chợ thì ngon thôi rồi. Nhưng thương nhất là hàng cây trước dãy nhà thí nghiệm, mùa lá rụng như trong tranh của Levitan...
  3. MaiSuongphong

    MaiSuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao mà vẵng vẻ thế nhỉ??? Chắc là mọi người tuổi mình chưa đủ già để mà ngồi ôn nghèo kể khổ thui ha.
  4. MaiSuongphong

    MaiSuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ni ngóng tin mới về những đoàn tàu đang trở về, những nỗi đau của người dân Đà nẵng, Quảng nam, Quảng ngãi... Thương ghê miền Trung của mình, luôn gánh hết những thiên tai, luôn chịu bao thiệt hại mà nghèo vẫn hoàn nghèo.
  5. MaiSuongphong

    MaiSuongphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    2 nam sau quay lai van k thay ai
    Khoa 92-95 oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đi mô hết rồi hè???
  7. somihanghieu

    somihanghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đi mô hết rồi hè, too......................................
  8. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi, tui cũng khóa 92-95! Lớp tui thì có kỷ niệm là có lần cô Quỳnh vô dạy thế, mà cô suýt khóc (tức ứa nước mắt đó).
    Lý do:
    Cô hỏi thì không ai dong tay, nhưng mà chỉ một vài người thì vẫn trả lời được, đại khái cô có cảm giác như đang dạy cho ...cục đá vậy, chắc cô tưởng bọn học trò rủ nhau nên cô khóc chăng? Thực ra thì lớp tui vốn trầm như vậy, hỏi ai người ấy nói, không quen dong tay, đại khái khác mấy mụ bên chiên Văn, hehhe, miệng lép bép suốt ngày.
    Nếu là người cũ, cho tui hỏi thăm mấy nhân vật nủi tiếng hồi đó sao rồi, gồm có bạn Dạ Thi có dáng đi nghênh nghênh, bạn Hiền Lương lặng lẽ,..., hĩ, tay Dũng thì có gặp ở Huế nhưng không rõ làm gì (phải Dũng không ta, tên nam duy nhất của lớp ấy đó).
    Tui thời đó thì ít giao tiếp nên ko biết nhiều, à mà tất nhiên là có biết bạn Hải Yến vì bạn ý xinh, hix, cơ mà chỉ biết thoai.
  9. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Up nào, em ra trường khoá 97
  10. somihanghieu

    somihanghieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng hỏi ké với, bạn Hạnh, bạn Thanh Lam, bạn Dung... lớp đó có nhiều bạn dễ thương lắm

Chia sẻ trang này