1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ôh, tưởng hội Gia, Tào, Chu ...ngồi nóc tủ hết rồi cơ mà nhể?
    ai lại ngộ nhận tên vậy:)
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ học thì về, vớ vẩn linh tinh, léng pha léng phéng, hư thân mất ...dép:))
    (mắng rất hoành tráng, mắng xong ...té luôn)
  3. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tào Tháo đây
    [/quote]
    Vửa thua ở Xích Bích mà còn dám ra mặt huênh hoang à Lượng đâu cho "một chầu" đi
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhân vụ Mèo ghẻ mắc bệnh tưởng, tưởng mình là Chu Du, Gà tớ xin mạn phép đưa ra bài tập với điều kiện các bạn phải ít nhất đã đọc truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trò chơi này rất hữu dụng trong việc chọn vợ gả chồng cho các bạn lớp mình.
    Nhé?
    Các bạn hãy chọn cho mình 1 nhân vật mà mình yêu thích hay là ghét trong truyện Tam quốc và trả lời các câu hỏi: Tại sao chọn nhân vật đó? Thích/ ấn tượng câu nói hay hành động nào của nhân vật đó? Nếu bạn là nhân vật đó, bạn làm gì trong thời hiện nay và mọi người sẽ nhìn bạn như thế nào?
    Cô Pic và Thầy Lô theo dõi hộ em nhé.
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Trận này Tào Tháo eng mà liên kết được với Tôn Quyền thì quên việc thắng eng đi...
  6. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng bê xị là Tào Tháo đó nhá! Eng Bê thích nhân vật Tào tháo vì đây là người đầy mưu lược. Thích và ấn tượng luôn với tính đa nghi của chàng. nếu là Tào Tháo, eng bê vẫn sống ngon ơ hơn với thời hiện nay. Không đa nghi là chết. Tin thế quái nào được vào thời này, phải nghi, nghi hết. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ nhìn Eng Tào Bê với cái nhìn cũng nghi ngờ không kém. Đấy, thế lớp mình không nghe à?Cái Gà đi ăn ốc cũng nhớ tới eng còn gì, ngày chạy 5 lượt vì eng Bê rí
  7. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất mèo không tưởng mà là gà nhe
    Thứ 2 mèo chọn Khương Duy vì thấy tội nghiệp cho nhân vật này
    Nếu mình là Khương Duy trong thời đại ngày nay mèo sẽ học thêm Tính đa nghi của Tào Bê ,độc kế của nhà Tư Mã và cầu trời phù hộ cho anh hùng gặp thời nữa
    càng nghĩ càng thương Khương Duy
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Khi nào các bạn khác trả lời hết thì tớ sẽ kết tội, nhầm, kết luận từng bài các bạn nhé. Hay nhắm đấy...
    @ Mèo ghẻ: Mèo ghẻ không tưởng sao nói câu đó của Chu Du: "Trời ơi, trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Cát????" (té ngựa lun).. Ề ề... hề hề...
  9. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mèo "hữu duyên" trùng với lời nói của cổ nhân thôi
    Ngẫm kỹ cũng thấy hay đấy nhỉ, đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được
    Thôi chúc gà vui vẻ khoẻ mạnh hay ăn chóng lớn để đừng cãi lại mèo nữa
  10. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    La Quán Trung xây dựng nhân vật quá tài tình, hầu như ai cũng có cái không hoàn hảo để làm chuẩn cho ai đó. Muốn thực hiện được việc gì cũng tuỳ vào "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Nếu một người xem như là có tài, có đức nhưng yểu mệnh chưa làm được điều gì lớn lao cũng ấy bởi là người ta cũng có thể đến thế thôi. Quan trọng là dùng người bởi một người thường chỉ good at ở một vị trí nào đó, vai trò naò đó mà thôi. Mình muốn được trí, dũng như Tư Mã Ý nhưng cái tâm vẫn là của mình, hihi bởi vì trong trận chiến đôi khi người ta phải tàn nhẫn một chút mới mong thắng bại. Trí như Gia Cát Lượng nhưng cũng thành không trí bởi vì trong chiến đấu, không chỉ dùng binh lược mà còn dùng sức dai dẳng và bền bỉ. Tiếc Ngoạ Long tiên sinh đã quên mất sức khoẻ đến cuối cùng.
    Không bình luận gì thêm nữa, đọc sách và cảm nhận là ở mỗi người. Tớ thích một tinh thần như của anh chàng Quan Công nhất bởi sự chính trực, trung thành, độ lượng và trái tim nhân hậu có trước, có sau, rất có nghĩa khí.

Chia sẻ trang này