1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng bê cũng thích anh nài, mặt đỏ như quả gấc, đẹp trai. papa eng bê có bức tượng bằng ngọc đẹp nắm
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà eng bê có thấy dung nhan của Kụ Quan Vân Trường bằng ngọc thía nào? có đỏ hem?
    Râu có dài và đen hem?
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bằng ngọc màu xanh cơ mà. Còn đỏ, dài và đen thì trong truyện có tả ròi
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ô hay, kụ Quan Vân Trường này đẹp ở mỗi bộ ba đó, lỡ bằng màu xanh hết thì cụ cũng chỉ là tượng thôi,
    KƠ mà còn cưỡi con ngựa xích thố cũng bằng ngọc màu xanh, xem ra bức tượng nớ cũng không đẹp lắm:)
  5. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái mỗi Trương Phi, đứng ở đầu cầu hét 1 phát là có thằng vỡ mật té ngựa chết.
    Vợ mình cũng họ Trương, hình như có họ với Trương Phi, hét cũng ra trò, may mà mật mình cứng .
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích La Quán Trung
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tớ chả khoái ai
    có bít đâu mà nói (im lặng còn hơn nói mò )
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum ne lạc đường ko bít đường đến lớp:)). Tớ thần tượng Triệu Tử Long:)
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp im lặng nghe tớ phán đây.
    Bốp Bốp!
    Im chưa? Thật im lặng nào, khi nào không có tiếng tí tách ăn hàng của Cá, không có tiếng rít thuốc của Nhím, không có tiếng gãi sồn sột của Mèo ghẻ, không có tiếng nghiến răng ken két của Bê, không có tiếng liếm mép chèm chẹp của Giun, không có tiếng khò khò ngủ gật của Vịt... thì tớ mí nói...
    Áy, lại ồn rồi...
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tào Bê là người cả tin nhưng có đầu óc kinh doanh. Theo nghề này sẽ thành công nếu được kết hợp với người có tính trầm trầm, xa xứ, nói thẳng lun đó là chàng Triệu Tử Long. Kiếp trước Triệu Tử Long có mối tình không phân biệt gì hết với Tào Anh - Cháu gái Tào Tháo, kiếp này chính là Tào Bê. hê hê...
    Xong 1 bài!

Chia sẻ trang này