1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của bạn đúng quá , nó chính là "cái quái gì" đấy
  3. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mãi2 chưa có được sự nghiệp thì TY la...j?
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, cô ơi, các bạn ơi, lấy nhau hết chưa
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Gần chết òy
    A nhô, lớp mìn phải chiến đấu với cái lớp "ợ vế" kia chứ nhờ Sáp lá cà
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khi các cô mới về nhà chồng, một phần cũng là vì thay đổi môi trường, nếp sinh hoạt, đa số đều khá bỡ ngỡ, lúc nào cũng lo lắng, sợ gây rắc rối hoặc làm phật ý các thành viên trong nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Chính vì vậy dù muốn hay không cũng sẽ xảy ra một số tình huống khó xử.
    Tình huống thứ nhất: Một hôm, chiếc đồng hồ báo thức không hiểu thế nào mà....quên đánh thức bạn dậy. Khi xuống dưới nhà thì mẹ chồng đã đi chợ và đang lui cui nấu đồ ăn sáng dưới bếp. Mẹ nhìn bạn không hài lòng lắm. Bạn sẽ nói gì, làm gì để không cảm thấy bối rối?
    - Thật ra tất cả những cô dâu nào khi về nhà chồng cũng đều muốn mọi chuyện tốt đẹp và chuyện phải dậy sớm mỗi ngày - ít ra là sớm hơn mọi khi mình vẫn hay ngủ nướng ở nhà - không ai phải nhắc, các nàng dâu mới cũng tự ý thức điều đó. Quả thật mới về nhà chồng mà lại ngủ nướng thế thì cũng không hay, phải không nào. Nhưng với những chị em phụ nữ biết khéo ăn khéo nói thì có thể nghĩ ra cách để phá tan cái nhìn không hài lòng của mẹ chồng ngay lúc đó, bằng cách nói "Không hiểu sao mấy bữa nay con khó ngủ quá mẹ ạ, mãi 4 giờ sáng mới ngủ được nên sáng nay dậy trễ. Chắc là do lạ nhà mẹ nhỉ? "Vừa nói nhưng lại vừa chủ động xắn tay áo vào phụ giúp mẹ nấu bữa ăn sáng và hỏi han bà chuyện giá cả ngoài chợ ra sao. Chỉ sau vài câu hỏi có lẽ mẹ sẽ quên ngay là sáng nay cô con dâu dậy muộn thôi...
    Tình huống thứ hai: Một hôm nhà có khách. Mẹ bị đau tay và bảo bạn chặt con gà. Bạn chưa bao giờ chặt gà cả, mà lại không có ai xung quanh để ... đẩy việc. Bạn làm sao?
    - Tình huống này mà gặp một cô yếu bóng vía hay nhút nhát là sẽ loay hoay mãi cả tiếng mới chặt xong con gà, mà chặt xong không biết là có miếng thịt nào lành lặn không hay cả con gà sẽ bị bằm nát nữa. Cô nào tự tin và liều lĩnh hơn thì giả bộ biết chặt nhưng hậu quả thì cũng như cô số một....
    Như vậy giải pháp tốt nhất theo tôi ở đây là các chị nên bình tĩnh và thành thật với mẹ. "Con chưa chặt gà bao giờ mẹ ạ... NHƯNG con nghĩ là con có thể làm được với sự chỉ dẫn của mẹ đấy! Mẹ chỉ con cách chặt nhé!" Một bà mẹ chồng khó tính đến đâu tôi cũng nghĩ rằng không thể từ chối sự nhiệt tình và thành thật của cô con dâu. Bạn có thể giấu tính hậu đậu của mình một lần nhưng bạn không thể giấu nhiều lần vì bạn có thể còn sống với gia đình chồng suốt đời mình. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cho nên hãy đặt mình ở vị thế của một người con sẵn sàng học hỏi người đi trước và cũng nên nhớ rằng, các bà mẹ chồng luôn muốn mình là tấm gương cho đứa con dâu của mình.
    Tình huống thứ 3: Vừa vào bữa cơm, bố chồng bạn đã phán ngay một câu: "Hôm nay chắc giá muối ở ngoài chợ rẻ, con nhỉ?" Những thành viên khác trong nhà sau khi nếm canh do bạn nấu thì cũng tủm tỉm cười đồng ý với bố chồng bạn. Thái độ bạn ra sao?
    - Đây quả là một câu đùa khiến cô con dâu khá bối rối đây. Thế nhưng các bạn cũng không vì lời nói của bố chồng mà vội tự ái hay mặt mày bí xị, làm hỏng cả bữa cơm của mọi người. Càng không nên cãi lại, ví dụ như "con đâu có thấy mặn gì đâu" ? Người ta bảo khi về nhà chồng, việc đầu tiên cần phải làm là ?~nhập gia tùy tục", có thể bạn ăn mặn nhưng gia đình lại toàn là những người thích ăn nhạt thì sao? Cho nên trong tình huống này nên bảo rằng "Chắc là con chưa quen khẩu vị của gia đình mình" và rút kinh nghiệm lần sau, nên bảo mẹ chồng hay em chồng nếm thử cho chắc ăn. Đó là một cách thể hiện rằng mình rất tôn trọng khẩu vị của mọi người.
    Phụ nữ khi mới về nhà chồng thì hay bị xét nét bởi người này người kia, có khi không phải đoảng, nhưng do hay căng thẳng và lo âu nên mới xảy ra những chuyện ngoài ý muốn làm phật lòng ngừơi khác. Vấn đề quan trọng là bản thân mình cần phải thích nghi với cuộc sống mới, nên sự chân thành, sẵn sàng tiếp thu ý kiến để thích ứng với môi trường mới là rất cần thiết.
    Theo tôi, dù người phụ nữ có thành đạt như thế nào trong xã hội thì cũng nên rèn luyện cho mình để trở thành người khéo vén chuyện gia đình. Tốt nhất là trước khi lấy chồng thì nên học một khóa nữ công gia chánh nếu như bạn là người không biết nấu nướng, còn nếu không có thời gian thì người thầy tốt nhất chính là người đang sống bên cạnh bạn, đó là người mẹ chồng.
    Tuyệt đối không nên bảo thủ, trốn tránh công việc, đặc biệt là che giấu nhược điểm của mình mà phải tìm cách khắc phục bằng mọi cách tích cực nhất.
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nay 20.11, cô Pic và Thầy Lô có kẹo cho eng Bê hem dzị?
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ public tí
    Tình hình là cô Pic đã sinh bây by được 1 tháng, bé nặng 3 cân 6. trộm vía nhìn rất chi là yêu (hông giống mẹ ) ----> nhìn qua hình ảnh nên chỉ dám nhận xét thế thoai
    Cô Pic bảo đặt tên là Linh (tên hay lại thông minh giống miềng ). Dưng mà ứ bít là rì Linh
    Rùa đoán là : Bảo Linh, Diệu Linh, Trang Linh.........Phương Linh, Thái Thuỳ Linh (gãy lưỡi roài vẫn chưa chính xác )
    Lớp miềng đi thăm cô đê ----> tớ thích ún sữa Silacmoon
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thăm cô hay thăm Silacmoon
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp ăn Noel chưa xong hả ?
    Vào điểm danh nhanh lên không là bị đuổi học giờ

Chia sẻ trang này