1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy - Vơ sừn II. Hiệu trưởng: Thầy kikovn . GV C

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tocboduoiga2005, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hâm
    Thầy Kiko ởi!
    Em muốn lấy Vợ rồi
  2. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    em cứ chăm chỉ đến lớp là sẽ sớm lấy vợ thôi
  3. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế em chưa chuẩn bị chống lầy thì có được phép đến học cùng lớp mình k nhỉ??
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    đây là lớp học mở rộng cho mọi đối tượng. Em có thể đọc lại bài diễn văn nhậm chức của OBAMA , quên mất, của thầy ở đây http://ttvnol.com/forum/KBC/936035/trang-64.ttvn#14768436
    Em vào lớp này phải đăng ký tức là để lại Tên tuổi, địa chỉ, quê quán, .... Thầy sẽ cử ra một học sinh nam kèm cặp em để em theo kịp lớp này
  5. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Thưa thầy Kì kọ! Em xin đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nè
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thầy hâm bỏ xừ, lớp này làm gì có ai là học sinh nam đâu, là nữ hết mà, chỉ có nhõn thầy là nam thui...
    Jun, Rùa, Vịt đâu rùi... tớ đang ốm. Mua cam tới thăm tớ điiiii
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nó ốm kiểu gì mà trưa nay ngủ mình nằm mơ thấy nó cào mình đau thế định tát cho nó vài phát thế là giật mình tỉnh giấc mất giấc ngủ của người ta
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    thầy đã bẩu là lớp học này mở rộng cho mọi đối tượng rồi không phân biệt nam nữ nhá
    quà cho người ốm [​IMG]
    @Phúc : thầy xếp em ngồi cạnh bạn mới để tiện giúp đỡ bạn
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 14/04/2009
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bạn Gà đau chân
    Nó sưng có tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước chân khó quá
    Thấy Gà nhăn nhó
    "Ấy" chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    Em vịn vai nhé
    Anh đỡ em lên
    Gà bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng nạng cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    Ôm "ấy" vào lòng
    Hoan hô thằng nhớn
    Trông thế mà khoẻ
    Vì rất thương em
    Đôi mắt sáng trong
    "Ấy" liền thủ thỉ
    Khi nào em đau
    Em nói mấy câu
    "Không đaukhông đau"
    Khỏi ngay lập tức.
    Cắm đầu cắm cổ lạy cụ Tú Mỡ :D
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em thưa thầy! Em không bị đau chân, bạn Vịt tè dầm nói điêu thầy ạ. Phạt bạn í đi thầy...

Chia sẻ trang này