1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em mới sưu tầm được Công thức nấu món đêm 30 Tết nè....
    1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán... rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, 31 phần.
    3. Trộn đều với: Một chút tình yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút trung thành.
    4. Ướp thêm gia vị: Lạc quan, tự tin, hài hước.
    5. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của mình"
    6.Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào Nồi Yêu thương và nấu với Lửa Vui mừng.
    7. Đem ra ăn với Nụ cười trong chén Bao dung và gắp bằng Đũa Vị Tha.
    Thế nhé! Chúc Các anh Chị, các bạn một Năm mới Hạnh Phúc!
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cào cào gặm phải hột đào
    Trời cao có thấu thì vào mà xem
    Nếu mà Lô khoái Đuôi Gà
    Cho ba ngày Tết thịt thà mốc meo​
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho thân phận Đuôi Gà
    May mà không bị anh Già... tẻn ten...
    Ngược lại là vướng phận đen...
    Giải hạn tám tháng... e hèm... chẳng xong...
    Anh Già ui! Đề nghị anh nặn thơ có vần một tẹo đi...
    Píc ơi! Píc đâu roài!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Toét....toét......toét
    Nào Lô cùng với Đuôi bò
    Chớ vào topic mà cò cưa nhau​
    Pic vừa cơm no rượu say nên chưa nghĩ ra cách gì giúp Đuôi Bò được.
    Cố gắng ở lại một mình chiến đấu chống Lô Già nhé!
    Good luck!
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bà con cô bác gần xa
    Vào thăm topic thịt Gà thơm ngon
    Kèm thêm muối ớt lá chanh
    Không đêm mất ngủ bê hàm chạy quanh
    ------------------***--------------------------------------
    To Gà:
    Thương thay thân phận Đuôi Gà
    Giá mà được có Anh già ...tẻn ten
    Ngược lại đây vướng phận đen
    Đi Chùa tám tháng vẫn không có gì
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Toét rồi mà không ai nghe. Toét phát nữa nào để nhắc nhở bác Lô đừng có biến topic này thành topic "văn xuôi tình" nhá! Bác mà làm thế là em dỗi em ứ nhảy cho bác đệm nhạc nữa đâu đấy!
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]Ẩm thực ngày Tết của một số quốc gia​
    Trung Quốc
    [​IMG]
    Món ăn trong bữa tiệc cuối năm của người Trung Quốc rất phong phú nhưng nhất định không thể thiếu món đậu phụ, khoai sọ và cá. Bởi vì, tiếng Trung Quốc, đậu phụ phát âm gần như âm phúc (hạnh phúc) cá và khoai sọ đều phát âm là ?ovu? (đồng âm với dư). Mồng 2 Tết có tục làm bánh ga tô từ bột gạo, mì ống và bánh rán nhân thịt. 
    Hàn Quốc
    [​IMG]
    Trên mâm cỗ Tết cúng đầu năm có các món đặc trưng như: Cá bày ở phía bắc mâm, món thịt bày ở phía tây, các món rau, quả, cơm, súp thì bày ở giữa bàn. Còn các món khác thì bày ở khoảng trống trên mâm. 
    Indonesia
    Ngày Tết thường các món bánh tựa như cây bánh tét ở xứ ta. Họ dùng gạo tẻ đem gói lá dừa rồi hấp chín. Ngoài ra, còn có các món sate hay gulai làm bằng ruột dê hay bò với thịt, mỡ, đậu rang tán nhỏ cùng các gia vị như: Chanh, muối, ớt, hành khô... Còn món ren đan (món thịt kho với nước dừa) và món đen đan (thịt thái nhỏ ướp muối rồi phơi khô) khi ăn đem rán rồi dầm vào dấm và nước tương ớt. 
    Ấn Độ
    [​IMG]
    Các món của họ ngày thường đã cay, nhưng ngày Tết thì độ cay... hết chê! Bánh kẹo thì thật ngọt. Họ còn có tục uống trà pha sữa trâu có bỏ nhiều đường và gừng tươi vào cho thơm và uống lúc còn nóng. 
    MaRốc
    Bữa cỗ đầu năm có những món đặc biệt như: Bánh Baxtilat (bánh nhồi một con chim bồ câu kèm theo hạnh nhân, trứng rán, gia vị có nhiều tiêu và riềng). Họ thích uống trà bằng cả hai ấm, một ấm bằng một loại trà hảo hạng, còn ấm kia chứa nước thơm như bạc hà, ngải cứu. Chủ nhà lần lượt rót trà rồi cho thêm nước thơm vào cốc để đãi khách. 
    Tây Ban Nha
    Đêm giao thừa, hễ nghe thấy đồng hồ gõ một tiếng thì lấy một hột nho bỏ vào miệng nhai cho thật nát. Nhai như vậy họ cho là năm mới đã cầu được sự bình yên và phúc thọ. 

    Hà Lan 
    [​IMG]Người dân nước này thích làm bánh nướng bằng trái nho khô. Đây là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết. 
    Ả rập 
    Các quốc gia Ả Rập có tục uống trà đen pha đường cho thật nóng và thường bỏ vào chén trà một vài lá húng cho thơm. Bánh kẹo thì được chế biến cực kỳ ngọt. Còn các món ăn mặn có thịt cừu, nhà sang thì quay nguyên cả con, moi hết ruột cho nhồi vào bụng cừu nào là: Gạo, lạc, đậu Hà Lan và nhiều thứ hương liệu. Thịt cừu rán ăn với rau thơm, cà chua sống, dưa chuột và quả ôliu muối.

    Nga
    [​IMG]
    Bàn cỗ đầu năm luôn có bánh nướng cổ truyền rất ngon. Bánh nướng cổ nhất là bánh ?oCulebeác?. Món bánh nướng này là niềm tự hào của các bà nội trợ Nga vì theo câu tục ngữ Nga ?oNhà đẹp không phải do đồ đạc trưng bày mà nhờ có bánh nướng để đãi khách?. Chiếc bánh nướng truyền thống đó chỉ xuất hiện trên mâm cỗ vào ngày Tết. 
    (ST)
    To Duoiga: Đình chiến nhá
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 24/01/2006
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cũng phải cố nhắc cái tên Gà... cơ đấy.
    To Anh Già: Okie
    Píc ơi! Cắm hoa, cắm hoa đê! Một bông hồng tặng Píc, 2 hồng bông tặng Píc, 3 cái gai bông hồng tặng Lô, 4 cái gai hồng bông tặng Già ... hehé...hé...
    Sau vụ cắm hoa này là em có mặt ở nhà rùi, tạm biệt Píc và tạm thời... ngừng cãi nhau với anh Già...
    Chúc mọi người ăn tết vui vẻ! happy!
    Mẹ ơi! Con về với Mẹ đây!
    Bố phải lì xì nhiều nhiều cho con đấy nhé!
    cấm Anhcú đầu em!
    cấm Chị chê em chỉ biết ăn....

  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tóc bò tặng Pic hoa hồng hả? Xem nào, 1 bông này , 2 bông này, , tổng cộng là 3 bông. Pic sẽ dùng 3 bông này cắm hoa tặng Tóc bò nhá! Chán nhỉ, Pic có kiểu cắm hoa này hay cực, năm ngoái cắm ai đến nhà cũng khen, nhưng mà chả có ảnh mà post lên đây làm mẫu Thôi thì cứ nhớ được như thế nào thì tả như thế nhé!
    * Nguyên liệu: Đĩa hoa, xốp cắm hoa, thạch thảo trắng (hoặc baby, hoặc đại loại hoa gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng)
    *Thực hiện: cắm 3 bông hồng (giá như Tocbo tặng Pic 5 bông hồng thì đẹp hơn) cao hơn hẳn so với mặt đĩa, chụm vào nhau, lấy ruy-băng cột lại
    Cắm baby xòe phía dưới, xung quanh đĩa.
    Thế thôi, đơn giản nhưng mà đẹp cực kỳ, với cách này Pic được bầu chọn nghìn sao trong suốt dịp Tết đấy!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    MÓN ĐẶC BIỆT ĐÊM GIAO THỪA​
    Công thức nấu món đêm giao thừa:
    - Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước.
    - Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    - Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    - Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    - Đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿnh".
    - Vớt ra, rây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
    - Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha".
    Ai mà làm được món này đảm bảo sẽ không còn phải hì hụi vào topic này nữa, vì sẽ được chồng lấy ngay!

Chia sẻ trang này