1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Anh Lo ơi ở bên này có món gì mà vào ngày tết VN mà hay ăn nhất bảo em phát.........
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, cho Nhím hỏi chút nào? Xong sẽ hậu tạ bằng sao
    Làm sao để cho cái áo bị dính màu (dính màu do giặt chung đồ với đồ ra màu ấy) hết bây giờ ạ?
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sao ơi sao gần thế mà sao với mãi không tới!
    Thư ký Pic chịu rồi, bà kon giả nhời giúp bạn ý đi!
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Quả thật quần áo bị lẫn màu khi giặt chung với nhau hơi khó xử lý. Nếu thuốc tẩy (nước javen) cũng không giải quyết được thì em thử tìm mua ít axít oxalic thử giặt xem. Chú ý khi xả nước cuối cùng em cho vào một ít muối hoặc giấm. Chúc Nhím thành công (nếu hỏng bác đền em cái áo mới)
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Cái này em gặp rồi. Tuỳ chất liệu vải bác ạ. Quê em có một loài thuốc tấy bột, loại mà có hai phần, một màu tím, hai là màu trắng. bác mua loại đó về có khi hết. Tên thuốc là "Hoàng Tiến" Chúc bác thành công
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Quê bạn ở đâu dzị?
    @ anh Lô: em sẽ kiếm thử axit đó xem sao. huhu Cám ơn anh Lô.
  7. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Tết trời nắng nên không phải chống lầy nhỉ? Thảo nào topic vắng teo!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Đã nói roài... vắng Tocboduoiga ... là cái bếp của Lô cũng vắng teo thui... Sau những ngày ăn chơi... đến phát phì, Đuôi gà lại xin đi học tiếp... Píc đâu, "Cô giáo như ... chị hiền" ui... Píc đâu roài...
    Thông báo cho qúy vị biết, Tết này về nhà, nhờ những năm tháng mày mò chăm chỉ, dưới sự hướng dẫn tận tình của Píc và dìu dắt của Lô già, Đuôi gà đã làm nên rất nhiều chiện quan trọng... khé...khé...khé (oái... chẳng lẽ thêm điệu cười đểu này hay sao nhỉ... )
    Chị gái Đuôi gà không còn chê con em chỉ biết chén nữa, khé...khé... <-- ngậm miệng và bỏ điệu cười đểu này
    Trình độ cắm hoa đã lên tay, Nấu nướng cũng tèm tẹm... --> Hình như sắp lấy được chồng... kha kha kha
    Cám ơn Lô già, Cám ơn Pic.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, hì hì, chỉ mong nàng sớm lừa được thằng ku nào đấy thôi mừ! Mục đích của topic này đấy, bác Lô nhỉ!
  10. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    sao lại là lừa một thằng cu nhỉ ? thằng cu đó phải thấy hạnh phúc vì đc chị em phụ nữ để mắt tới chứ? tình hình là bây giờ ở vịt nam số nam giới bắt đầu gia tăng nhiều hơn nữ , thế nên chắc phải đổi tên topic thôi.
    mà sao cái topic này giống 1 kiểu hội độc thân thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này