1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thấy em motthoang_hn lấp ló, có vào học không nào em? Cô là cô quý nhất những em có tinh thần xả thân vì học tập như em đấy!
    Vào nhanh lên để cô còn dạy nào, mất mấy bạn bị đứng trông lớp (trong góc) thế kia cô cũng áy náy lắm, không dạy được!
    Bạn Vịt đứng góc bên trái - Gà đứng góc phải: cấm nhìn ngó lung tung nhá!
    Dưng mà tính cô là hay xúc động, cô lại khóc nè, thương cho Gà và Vịt quá! Hu hu
    (Lên giọng): Nào, cả lớp cho cô biết: Tại sao phải lấy chồng?
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em thưa cô!
    Bạn Vịt lườm em ạ! Bạn í bảo vì em mà bạn í bị đứng góc lớp.... hự.. hự...
    (Quay sang vịt, lườm lại): Nhớ nhá... tí nữa ra chơi, tớ bấu cậu chít....
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gà nói leo: Bạn ấy tên là Rùa đấy cô ạ! khé..khé... (Hà Nội thì chỉ có Rùa ở HG là mình thích thui....)
    ... A cái bạn Mồm to..... vào đây đi! vào đi! hí...hí...
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, cho bạn Gà "trông lớp" thía là đúng rồi, không sao đau cô, tại vì...tại vì bạn ý trông lớp rất tốt và làm việc rất nhiệt tình, chỉ ngay bạn nào thập thò ngoài cửa ý
    Chước khi chả lời, cô cho em hỏi "Xuất xứ của từ "lấy chồng" là ở đâu thía ạ?" tại vì..vì... hồi nhỏ tới giờ em toàn nghe đi theo về nhà chồng là chồng lấy mình chứ mình có lấy được gì của chồng đâu ạ? . Cô chả lời xong là em còn hiểu được nghĩa đen thui lẫn nghĩa bóng của nó lun rồi em chả lời típ ạ.
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Em thưa cô!
    Bạn Nhím đi học muộn, phạt bạn ấy lên đây đứng với em cho vui đi cô!
    Piccccccccccccc!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thưa cô:
    bạn Cún tè trong lớp ạ!

    [​IMG]
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thưa cô: Bạn Bê và bạn Nhím hút thuốc ạ!
    [​IMG]
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em thưa cô, em đi học theo giờ bên ...Mỹ ạ
    Cô ơi, bạn Gà ăn hiếp em
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ em 'Ây , nhặng mà cô 'Ê cho em vào lỏằ>p 'Âu mà em 'ặỏằÊc vào
    Em mỏằ>i có tên rạa ỏĂ?nghe ngỏằT quĂ nhỏằY?
    Thặa cô ! bỏĂn Vỏằ<t rỏằĐ em 'i "hĂi hoa "'ỏƠy ỏĂ
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩnnghiêng mình chào các iem! Cô đi ăn một lát là các em mất dạy như thế này hả? (Cô có dạy đâu mà mất, nhể?)
    Cộp!!! Cộp!!! Bực mình quá, (gõ thước xuống bàn), cái lớp không khác gì cái chợ vỡ. Loạn xì ngậu cả lên!
    Trật tự để cô giải đáp mọi thắc mắc. Gớm gớm là hoa hết cả mắt, mắt cô thì đã đang đeo kính lão
    Ưu tiên giả nhời em Nhím trước tiên nhá (không cô sợ em í lại ăn vạ ra đây thì khổ)
    Em hỏi: hồi nhỏ tới giờ em toàn nghe đi theo về nhà chồng là chồng lấy mình chứ mình có lấy được gì của chồng đâu ạ? .
    Quan điểm này đúng là em được nghe "từ nhỏ" có khác. Chắc cái từ nhỏ đấy đến bây giờ cũng phải mấy chục năm rồi ấy nhể? Thời đại bây giờ chị em được "lấy chồng" chứ không có chuyện bị chồng lấy đâu nhá!
    Gọn gọn thế thôi để cô còn giả nhời các em khác. Gớm cứ ầm ĩ cả lên.
    - Nào, cả lớp....? (Cộp, cộp)
    - Trật tự! (cả Gà, Vịt, Nhím, Cún, Rùa,Lợn ... đồng thanh)
    Tốt, ngồi khoanh tay nghe cô giảng, còn bạn Gà và Vịt thì đứng khoanh tay nhá!
    Cô cho phép em vào lớp, ngồi vào cái góc lớp bên phải kia nhá, gần cái chỗ có mà bạn Cún bạn í mới hái hoa mang về đấy
    Ngồi yên đó! Nhìn lên đây!
    Bạn Vịt sao đang đứng mà cứ quay nghiêng quay ngả ra thế là thế nào hả? Bạn Bê và bạn Nhím hút thuốc ở tận góc lớp mà còn ngửi thấy hả? Quay mặt lên, cứ đua đòi bon chen! Thèm hả, để cô bảo bạn Nhợn chạy ra chỗ mẹ cô bán thuốc (cái chỗ mà bạn Bê và Nhím mua) lấy cho 1 bao?
    Bạn Cún giỏi nhỉ! Tè cao thế!
    Nào, ổn định tổ chức lớp chưa để nghe bạn Nhím phát biểu ý kiến nào?

Chia sẻ trang này