1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    BangHue ơi, cứ như em nói thì anh bây giờ nếu có còn gà đã tiêm phòng thì để cho con anh nó ăn cho nhanh nhớn thôi.
    K43-K34 , chết thật.
    @Pic : Mấy con gà nhà anh để cho em vẫn còn nguyên đây, mỗi tôi dạo này dịch nhiều quá thành ra anh phải cho chúng vào nhà kính để cách ly với môi trường, đảm bảo béo tốt như ngày xưa.
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Xem ra chiêu đãi khách khá là độc đáo pha chút mạo hiểm của chủ nhà Piccolo đã tương đối làm các vị khách khó tính nhất cũng tỏ ra hài lòng. Những tưởng ai cũng được bữa no nê mà nhớ mãi cái vẻ duyên dáng của cô chủ. Bỗng nhận được một tin nhắn:
    "Bác thế nào có ổn không? em hôm từ nhà cô Pic về cả đêm không ngủ được...vì đói mà độc rượu suông say quá"
    - Tôi thắc mắc nhắn lại:
    "Ơ bao nhiêu đồ ngon thế sao lại ko ăn gì mà kêu đói? anh thấy Baotrungvip có kêu ca gì đâu"
    Hẳn các bạn cũng đoán ra ai là người nhắn tin cho tôi phải không? là người mà ai cũng biết là ai đấy.
    Cô Pic này!
    Anh thì anh dễ tính lắm cơm thịt qua loa xong thì thôi chả cầu kỳ làm gì. Nhưng thấy chú ấy bị đói thế kể cũng áy náy hay cô xem thế nào cho anh em ăn cái thực đơn số 2 nhỉ. Cô thấy sao? mà mùa đông lạnh thế này khách lại đông, ngộ nhỡ đang ăn có vị khách nào không mời mà đến, quả thực đơn số 1 e chừng hơi thiếu. Liệu có món gì như kiểu vừa được ngôig gần nhau, thêm khách chỉ thêm bát thêm đũa chả thành vấn đề. Cô thấy sao?
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 18/11/2005
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hic...làm ban giám khảo cho cuộc thi này mệt cái bụng quá.... Đi bộ tí cho tiêu cơm
    Xong.Bây giờ thía này, các cô sắp lấy chồng muốn gia đình hạnh phúc, cửa nhà êm ấm, thì nhất thiết, tôi xin nhắc lại, nhất thiết ,phải chế biến được món này.Cô nào nấu được món này đảm bảo đang ế chỏng chơ têt này kiểu gì cũng có vài đám đến hỏi, hoặc cô nào đang có người yêu thì lại xuất hiện thêm vô số vệ tinh để mà chọn lựa, so sánh với thằng của mình. Đây coi như là bài đầu tiên trong cuốn cẩm nang về nhà chồng của các cô. Khẩn trương thực hành nhé, bởi vì trong các cuộc thi nấu ăn, người được ban giám khảo nếm đầu tiên bao giờ cũng có lợi nhất....Hỡi các chị em, vì chiến dịch lấy chồng, hãy khẩn trương lên, nhanh tay lên nào, toàn thắng ắt về ta.
    Mì nấu cật dê và nấm bào ngư​
    Cách chế biến: Cật dê (100g), rửa sạch, cắt lát. Nấm bào ngư (100g) cắt thành sợi. Cho hai thứ này (có thêm vào gừng lát) vào nước sôi nấu với lửa lớn cho đến khi chín, sau đó mới cho mì sợi (500g) vào. Nêm nếm vừa ăn và rắc lên trên hẹ lá, tiêu bột rồi dùng. Món ăn này có mùi thơm nồng, ngoài công dụng trợ dương bổ thận còn có tác dụng bổ tim...
    Cật dê, theo Đông y có tính ấm, vị ngọt, chứa nhiều protid, lipid, sắt và các loại vitamin A, C, E, có công hiệu ích tinh tủy, bổ thận... Còn trong nấm bào ngư, ngoài protid, các nguyên tố vi lượng thì còn có các loại vitamin và các amino acid...
    Cật dê cắt thành từng lát
    [​IMG]
  4. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!!! Ông anh lo đào tạo chị em gấp thế??? Đang mùa cưới có khác!!! Đắt hàng thật!!!
    Ở đây mới thấy đào tạo về nội trợ nấu ăn, còn về ăn nằm có đào tạo luôn ko anh??? Để em đưa mấy cô bạn em qua nhờ anh chị em bảo thêm kinh no, bọn nó cũng đang muồn chồng lầy mà!!!

  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 19/11/2005
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Món 4: Tráng miệng: [/blue] [/u]
    Pinks_lips đã nhận nên dì phụ trách giúp chị nhá!
    WELLCOME CÁC BÁC [/b]​
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 18/11/2005
    [/quote]
    --------------------------------------
    Có em, có em, vụ này em được học nữ công gia chánh miễn phí, em xin 1 chân phụ tráng bát để học nghề nhá ( dĩ nhiên em vẫn là khách đó nha!)
    Còn đây là các món tráng miệng, và các bác vẫn có thể đánh chén xông xênh trong thời gian chơi bài chờ chị Pic vào bếp chế biến. Em chuẩn bị hơi bị nhiều.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 19/11/2005
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cứ "cơm dẻo canh ngọt" đơn thuần cái đã. Chú nói thế chị em lại hiểu lầm cho mấy cái guốc vào một số nơi thì lại khổ bây giờ
    Món tráng miệng của Pink nhìn hấp dẫn thế. Mà cô nào ban nãy bổ bưởi nhỉ sao đã ngót đâu mất một ít rồi
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Món tráng miệng của Pink nhìn hấp dẫn thế. Mà cô nào ban nãy bổ bưởi nhỉ sao đã ngót đâu mất một ít rồi
    [/quote]
    Ấy ấy, lão nói nho nhỏ thôi, thì đúng là em phụ trách khâu này, nhưng lúc vừa bbỏ xong, em nhờ chi Pic coi chừng giúp, chạy ra ngoài nghe điện thoai. Đấy, mới được có 1 phút , đã thấy ngót mất 1 múi rồi, ở nhà chị Pic, Luộc trứng còn ngót cơ mà ạ
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bội thực, bội thực! Chị đã phát mệt vì cái lũ gà què H5N1 rồi mà dì còn bắt chị ăn từng này thứ thì chị đến chết mất! Vì vậy chị cũng chỉ ăn được vài miếng bưởi thôi nên hôm qua có lỡ động chạm vào cái đĩa "bưởi ngót" thì bác Lô và dì Líp thông cảm nhá!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của bác Lô và đáp ứng (lại) nhu cầu của người mà ai cũng biết là ai đấy, Pic em xin phép được đưa ra thực đơn số 2 ạ. Thực đơn này chỉ dành cho những người chưa tiêm vaccin phòng cúm, dành cho những người ưa văn vở, câu cú, từ ngữ kiểu cách, vì vậy thực đơn số 2 còn được gọi là Thực đơn ấn tượng:
    THỰC ĐƠN SỐ 2 - THỰC ĐƠN ẤN TƯỢNG
    1. Món khai vị: Bát quái đồ
    2. Trư Bát Giới đại náo Bến Tre
    3. Dùi đục chấm mắm nêm
    4. Đảo thần tiên
    5. Món tráng miệng: Tiếng nổ lúc 0 giờ

    Như vậy đã đủ độ hấp dẫn chưa ạ?

Chia sẻ trang này