1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ....Còn nếu cô mà phạt em đứng lớp hôm nay nữa... thì... CÔ TƯỞNG EM KHÔNG BIẾT BỎ HỌC HẢ?
    Này Rùa To mồm kia! Tưởng là lính mới mà ấy tinh tướng với Gà hả?
    Quay sang anh Cún, đá lông nheo một cái: Cún! Cún ơi, Cún bảo vệ Gà nhỉ? - Vênh mặt lên, ứ sợ đứa nào...
  2. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em thưa cô . Em coá ý kiến ợ . Sáng nay . Vừa đến lớp . Iem bị các bạn trong lớp bét nạt cô ợ Các bạn ý gấu nắm ... cơ ...
    Bạn Bê thì bắt iem tập hút thuốc ná ,Bạn Gà thì bắt em ngồi xoè quạt mới bạn ý ... ... Bạn Nhím thì cứ bẩu em phải nộp xiền nệ phí vào lớp cho bạn ý .... Bạn Vít lại còn độc ác hơn cô ợ ... Bạn ý bắt iem đấm lưng,bóp chân ... cho bạn ý ..... Iem sợ nắm . Chim sợ nắm ... Cô pic giúp em mới ..... Ko ngày mai em ứ dám đi học nữa ...

    Được Be__Xinh sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 15/03/2006
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Nào, phải dẹp cái chợ vỡ này lại. Cô mới đi họp có 1 ngày mà không khác gì cái bãi chiến trường.
    Hôm trước bạn Nhím đã nêu ra những lý do chị em muốn lấy chồng một cách xác đáng. Cô cho bạn Nhím 10 điểm. Hôm nay cô xin giới thiệu một chủ đề thảo luận mới: Điều kiện để chị em có thể chống lầy? (Tất nhiên là ngoại trừ vấn đề đủ tuổi tác)
    Sao lớp im lặng thế? Không hiểu rõ câu hỏi hả? Ví dụ như là lúc nào thì chị em có thể suy nghĩ về việc lấy chồng? Cần những tiêu chuẩn gì? v.v..
    Cố lên nào các em, phần thưởng là 1 gói kẹo mút Sờ - ta - bớt - sờ 1 tút thuốc lá 555 (Khuyến mại thêm 1 bộ cờ vây nữa)! Hoành tráng nhé!
    Cố lên!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vịt giơ tay
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh tinh thần hăng hái của Vịt! Nhưng cứ bình tĩnh, làm gì mà cứ nháo nhác lên thế! Lần sau không được giơ tay quá cao như thế, đứng cả người lên như thế mà phải chống khuỷu tay xuống bàn, nhá!
    Nào, Vịt giả nhời đê!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hí...hí... cô ơi, bạn í ứ ngồi được đâu... đang bị thương đấy ạ? (Khi nào đợi cô hỏi "Vịt bị thương gì?" mới nói cơ....)
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    úi úi đúng roài đấy ạ , bạn Vịt bị thương có em chứng kiến từ
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thưa cô! Em giơ tay xin phép cô ra ngoài chứ không phải giơ tay giả nhời ạ. ( Xách quần chạy )
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    (Vòng lại, lườm Gà và Rùa 1 phát, rùi chạy tiếp)
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mót quá rồi hả Cưng?

Chia sẻ trang này