1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khóa đào tạo đặc biệt cho các chị em chuẩn bị chống lầy

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi havalo, 17/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đê Chim! Đút lót cán bộ thì khó chứ đút lót vợ con/ chồng con cán bộ thì dễ òm! Yên tâm đê Chim, Én thông minh lắm. Én quen roàii mà! [:D]
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    1) Chi phí tối thiểu với mức sống trung bình cho một đôi uyên ương sống tại Hà Nội hoặc TP HCM là bao nhiêu theo các nhu cầu:
    - Sinh hoạt phí gồm ăn uống, đi lại như tiền xăng, xe bus...v.v (ko bao gồm đi du lịch hay nghỉ mát)
    - Chi phí gồm thuê nhà (trường hợp chưa có nhà), điện nước, gas và các đồ dùng tiêu hao (không kể sắm sửa TV, tủ lạnh nha).
    - Đây là chi phí tối thiểu chứ ko kể phát sinh như kiểu đầy tháng con thằng bạn, giỗ bên Ngoại bên Nội, nhà sếp Tân gia v.v và v.v kính thưa các loại.
    Ghi chú: đảm bảo tính xong các em chỉ muốn ở lại lớp mãi ko bao giờ muốn tốt nghiệp cho mà xem
    2) Sau khi tính toán rồi vậy nếu có một mối tình đẹp, đẹp lắm í: chàng và nàng yêu nhau da diết tưởng như chỉ muốn kéo sập bầu trời xuống là dèm che. Nhưng thu nhập của cả hai dưới con số vừa tính ở trên, thậm chí khoảng cách còn xa. Vậy giải quyết bài toán này thế nào bây giờ? không lẽ sống nửa tháng, nửa tháng còn lại ôm nhau ăn mỳ tôm rau cải cúc qua ngày?
    3) Sở dĩ có câu 2 nên mới đẻ ra câu 3: Nhiều chị em ước mong vớ (túm, thòng, bãy v.v và v.v) để có được một anh (ông) chồng giàu có như thế không phải tính câu 1 mà vẫn có tiền son phấn tòong teng. Nói chung trước nay thì kiếm xiền vẫn là điều mà đấng nam nhi phải gánh vác. Tuy chị em giờ nhiều người chả để phần anh em việc này. Mọi người nghĩ gì về vấn đề này?.
    Nào các em Gà, Chim, Vit, Cún, túm lại là các động vật quý nhưng không hiếm các em thử nói xem nào?
    Ghi chú: Bàn luận cho vui thui ko có ý gì cả vì mỗi người đều phải tự giải bài toán này theo cách riêng của mình mà. Kiểu như làm thử một phép thống kê thui nhé
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 05/04/2006
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cô Pic tranh thủ hớt ha hớt hải mặt đỏ như gấc chạy ra bon chen:
    "Các con ơi giơ tay phát biểu ý kiến đi nào! Ai trả lời đúng thầy Lô lại cho kẹo kìa!"
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vịt giơ tay
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    GÀ GIƠ TAY CAO HƠN VỊT!
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xuống! Sao đứng hết cả lên thế kia hả?
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cái em Vit này bị cô Picc tét đít cho bao nhiêu lần mà vẫn không chừa cái tật vào lớp chưa kịp nóng một số chỗ đã giơ tay xin đi TÈ
    Gà giơ tay đưa bạn đi sao em?
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không, em vừa tè trước khi vào lớp rồi . Em giơ tay định hỏi thầy với cô làm gì mà mặt cô Pic đỏ thế ạ? ( Thế mà Gà giơ tay tranh của em)
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vịt đi TÈ đã có bạn Rùa đưa đi. Em là đầu gấu không làm việc đó... Em giơ tay để xin thầy thêm cái kẹo nữa ạ!
    Sẽ lườm nếu ... không cho... hự..hự...
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Biết ngay mà lại cái kẹo đen chứ gì

Chia sẻ trang này